Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY VÀ KỲ QUỐC KHÁNH 15-3

(NCTG) “Kỷ niệm ngày Quốc khánh 15-3 là sự thể hiện có ý nghĩa tình gắn kết quốc gia” - Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon phát biểu như vậy trong một thông điệp gửi tới người Hungary ở xa Tổ quốc.

Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon

Kỷ niệm cuộc cách mạng 1848-1849 chống triều đại Habsburg và cuộc chiến giành độc lập dân tộc là dịp để mỗi người Hungary tìm thấy câu trả lời của họ về những khía cạnh căn bản nhất trong bản sắc Hungary.

Thủ tướng Bajnai nói: “Cho dù những người Hung xa xứ đã rời xa quê cha đất tổ bao nhiêu lâu, và cho dù giờ đây họ có ở xa Hungary bao nhiêu đi chăng nữa, ký ức và di sản của ngày 15-3 sẽ gắn kết tất cả những thành viên của đất nước Hungary này”. Phát biểu của ông Bajnai Gordon tại lễ kỷ niệm 15-3 đã bị một nhóm nhỏ chừng 20 người huýt sáo phá đám và chửi rủa từ đầu đến cuối.

Như thường lệ, Quốc khánh 15-3 cũng là dịp để các đảng phái lớn ở Hungary “diễu võ giương oai”, đặc biệt là trong năm nay, khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là cuộc bầu cử Quốc hội sẽ được tiến hành.

Theo thống kê, cảnh sát Hungary đã cho phép tổng cộng 658 cuộc hội họp, tuần hành trên toàn lãnh thổ Hungary trong ngày 15-3. Không đâu diễn ra bạo động hoặc gây mất trật tự như các năm trước, cho dù ông Demszky Gábor - trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị chính khách của mình, sau 20 năm giữ chức thị trưởng Budapest - đã bị một đám đông hú hét, huýt sáo phản đối.

Đảng cầm quyền MSZP tổ chức kỷ niệm tại một trong những quảng trường nhỏ nhất của Budapest, nên sự có mặt của chừng 1.200-1.500 ủng hộ viên của đảng này cũng tạo cảm giác rất đông đúc. 

Cổ động viên FIDESZ với khẩu hiệu “Thời cơ đã tới”

Trong khi đó, lễ kỷ niệm của đảng đối lập FIDESZ - mà khả năng thắng lớn trong cuộc bầu cử sắp tới được coi là chắc chắn - đã thu hút vài chục ngàn người, nhưng cũng không bằng Jobbik: theo những ước tính khác nhau, có tới 30-50 ngàn người hò reo ủng hộ đảng cực đoan này.

Lễ kỷ niệm của các đảng nhỏ hơn như LMP hay MDF chỉ có được 40-50 người tới dự, và số các ký giả có mặt cũng gần như thế. Đặc biệt, Đảng Công nhân Cộng sản Hungary thì tổ chức sớm hơn 1 ngày, với sự tham dự của chừng 50 người, đa số ở độ tuổi hưu trí - ông Vajda János, chủ tịch đảng, vẫn dùng cách xưng hộ “các đồng chí thân mến” trong phát biểu của mình, và cho rằng hiện tại, Hungary đã trở thành “thuộc địa của tư bản quốc tế, và của Liên hiệp Châu Âu”.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo MTI & index.hu