Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY KỶ NIỆM TRỌNG THỂ NGÀY QUỐC KHÁNH 20-8

(NCTG) Mặc dù chiều tối ngày 20-8-2007, một cơn bão đã tràn qua lãnh thổ Hungary khiến nhiều tỉnh, thành phố ở Hung mưa to và mưa đá, và tại thủ đô Budapest, cho đến gần 8 giờ tối vẫn chưa biết là pháo hoa - đỉnh cao của các hoạt động mừng ngày Quốc khánh - có được bắn hay không, rốt cục, chính quyền Hung cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Tại hai tỉnh Vas và Zala, mưa lớn, sấm chớp và mưa đá đã "phá quấy" lễ mừng ngày Quốc khánh. Các thành phố Miskolc, Szekszárd và Kazincbarcika, pháo hoa đã bị hoãn.

Ở thủ đô Budapest, chiều 20-8, đã có tới 1,5 triệu cư dân tập trung tại hai bờ sông Danube (Duna) để xem cuộc thi biểu diễn máy bay Red Bull Air Race. Tuy nhiên, vào hồi gần 6 giờ, bão lớn đã tràn tới Budapest, gió giật và mưa đã khiến một số cây bị nhổ bật rễ khiến đa số cư dân phải tìm chỗ "ẩn náu": những ai có thể thì đều về nhà, còn người "ngoại tỉnh" thì "tạm trú" tại các nhà hàng, khách sạn.

Chùm ảnh cư dân Budapest tránh bão lớn trong ngày Quốc khánh:

Do mưa to bão lớn nên lễ rước Bàn tay phải của Thánh István (vị vua đầu tiên của nước Hung Công giáo) đã bị rút ngắn và những người tham gia cũng không tránh khỏi bị ướt.

Chùm ảnh lễ rước Bàn tay phải nhiệm màu của vua István Đệ nhất:

Trước khi pháo hoa được bắn vào hồi 9 giờ tối, mới chỉ có chừng 15-20 ngàn người tụ tập tại bờ sông và khu vực lân cậm, nhưng sau đó, con số này tăng lên chừng 250 ngàn. Chương trình pháo hoa đêm 20-8 đã được đánh giá là "đẹp nhất của mọi thời đại", ở Hungary!

Chùm ảnh pháo hoa trên bầu trời Budapest:

Tổng chi phí được bỏ ra trong ngày Quốc khánh là chừng 300 triệu Ft, trong đó chi phí pháo hoa chiếm một phần ba.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo [index]