Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GẶP HIỂM NGUY, GỌI ĐIỆN THOẠI CHO CẢNH SÁT KHI LÁI XE, VẪN BỊ PHẠT

(NCTG) "Luật là luật!" - hẳn giới cảnh sát Hung đã tuân thủ nguyên tắc ấy khi quyết định phạt một ký giả 14.000 Ft vì ông này đã dùng điện thoại di động khi lái xe, cho dù là moblie được dùng để... cầu cứu cảnh sát vì "đương sự" gặp nguy hiểm.

Câu chuyện diễn ra vào mùa xuân năm nay, khi ông Pozsgai Ákos, một phóng viên quay phim cùng đồng sự làm một phóng sự điều tra về một khu chứa rác lậu. Tại đây, những kẻ chuyên sống bằng nghề "thầu rác" bất hợp pháp đã phát hiện ra nhóm ký giả và vượt đuổi theo hai người; một tên có vóc hình lực lưỡng còn ra sức đấm vào cửa kính xe của họ. Lúc đó, thấy không còn cách nào khác, ông Pozsgai tìm cách tháo chạy, và ông dùng điện thoại di động để báo cảnh sát.

Cảnh tượng bị rượt đuổi đã được người bạn đồng hành của Pozsgai ghi lại bằng máy ghi hình. Tuy nhiên, qua đó, cảnh sát lại phát hiện ra việc người ký giả đồng thời phạm 2 điều luật KRESZ (Luật Giao thông đường bộ Hungary): dùng điện thoại khi lái xe, và không đeo dây bảo hiểm! Chính ông Pozsgai cũng thừa nhận điều này, khi đoạn băng video được nhiều kênh truyền hình chiếu, và cảnh sát để ý ngay đến hai sai phạm đó.

Rốt cục, cho dù mục đích của cú điện thoại ấy, là cầu cứu cảnh sát khi gạp nguy hiểm, và bản thân việc làm của hai ký giả dũng cảm cũng rất ý nghĩa, là vạch trần hoạt động bất hợp pháp của những băng, nhóm buôn rác ở Hung, cảnh sát Hung vẫn không nhân nhượng!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]