Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỤNG ĐỘ LỚN TẠI CUỘC DIỄU HÀNH CỦA DÂN ĐỒNG TÍNH HUNGARY

(NCTG) Những lo ngại hiển nhiên của nhiều người trước thứ Bảy 5-7-2008 đã trở thành sự thật: một lần nữa, cuộc diễu hành thường niên của dân đồng tính Hungary lại chìm trong cảnh bạo lực! Vài nhóm cực đoan đã tụ tập, ném đá, trứng... vào đoàn diễu hành đồng tính và những cảnh sát bảo vệ họ, xe cảnh sát bị đập phá, các chính khách đi cổ vũ hoạt động của người đồng tính cũng bị hành hung.

Người đồng tính vẫn không được yên!

Theo lịch trình đã định, cuộc tuần hành mang tên Kiêu hãnh Đồng tính được khởi đầu từ quảng trường Erzsébet (cạnh quảng trường Deák), và tiến về Városliget (cạnh quảng trường Anh Hùng) sau khi đi qua đại lộ Andrássy, con đường chính và là niềm tự hào của thủ đô Budapest. Cùng thời gian này, những kẻ cực đoan cũng tổ chức biểu tình phản đối và đoàn người đi theo chiều ngược lại, từ quảng trường Cách mạng 1956 (cạnh quảng trường Anh Hùng) về phía quảng trường Erzsébet. Vì có cùng một lộ trình, từ chiếu tối thứ Sáu, cảnh sát đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh, bằng cách cấm đậu xe tại Đại lộ Andrássy và các khu lân cận, cho ngừng tuyến Tàu điện ngầm Thiên kỷ ("tàu vàng"), và dùng hàng rào ngăn cách chia đôi đại lộ Andrássy. Hàng ngàn cảnh sát đã được huy động tới hiện trường, những khách bộ hành "khả nghi" bị kiểm tra giấy tờ, trực thăng cảnh sát tuần tiễu liên hồi trên bầu trời thủ đô để giám sát tình hình.

"Kiêu hãnh là người đồng tính!"

Dầu vậy, những cuộc đụng độ vẫn xảy ra. Ngay từ khi cuộc tuần hành đồng tính bắt đầu, vài trăm kẻ cực đoan, đa phần trùm kín mặt, hô vang khẩu hiệu (tạm dịch) "Gyurcsány cút đi! Mang theo thằng bạn lại cái của mày!" (ám chỉ việc thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã có những lời lẽ khích lệ và cổ vũ một thành viên chính phủ là quốc vụ khanh Szetey Gábor, khi ông này công khai thừa nhận mình là người đồng tính vào dịp Kiêu hãnh Đồng tính năm ngoái), đã đốt cháy một xe buýt nhỏ chở cảnh sát rồi dùng đá ném lực lượng an ninh tại khu vực quảng trường Oktogon.

Rào chắn không đủ để bảo vệ cuộc tuần hành của người đồng tính

Suốt dọc đại lộ Andrássy, những người đồng tính đã bị một nhóm chừng 1.000-1.500 tên cực đoan chửi bới, nhục mạ, ném trứng, khoai tây và pho-mát từ cả hai bên đường. Cùng lúc đó, nhận được tin báo của cư dân, tại một căn hộ ở tầng trên của một tòa nhà ở Đại lộ Andrássy, cảnh sát Hung đã bắt 6 nghi can cùng "bộ đồ nghề" gồm những lọ đựng chất lỏng hóa học (a-xít) và bom Molotov, với dụng ý ném xuống đoàn diễu hành. Theo phóng viên Đài Truyền hình Hungary MTI, loại trứng mà nhóm cực đoan ném vào cảnh sát và đoàn tuần hành "có mùi vị rất lạ, như thể chúng được... tiêm thứ hóa chất gì đó".

Trứng, khoa tây, pho-mát... bị ném ra như mưa...

Những cuộc đụng độ khốc liệt nhất xảy ra tại Quảng trường Liszt Ferenc và Quảng trường Anh Hùng. Tại Quảng trường Anh Hùng, chừng 500 tên cực đoan đã chờ đoàn diễu hành đến và dùng đá lát đường, cũng như lưụ đạn hơi cay ném vào họ và những toán cảnh sát đi cùng, khiến 2 cảnh sát bị thương ở đầu gối. Các nguồn tin cho biết bom Molotov cũng bị những tên cực đoan sử dụng để ẩu đả với cảnh sát, và hai xe cảnh sát đã bị đập phá tan tành tại góc đường Bajza (gần trụ sở cũ của ĐSQ Việt Nam). Rốt cục, các lực lượng an ninh đã phải dùng hơi cay và súng phun nước để trấn áp những kẻ bạo hành, và đám đông được giải tán.

Cả những hòn đá lớn như thế này cũng được dùng để ném cảnh sát, người đồng tính và cả các phóng viên báo chí

Tại quảng trường Cách mạng 1956 (quảng trường Diễu hành cũ), nơi kết thúc của cuộc tuần hành, nhiều hàng rào đã được dựng để bảo vệ người đồng tính. Tuy nhiên, buổi hòa nhạc được dự định đã bị hủy bỏ vì các nghệ sĩ biểu diễn cũng bị tấn công và phải nhờ sự trợ giúp của cảnh sát để "thoát thân" khỏi hiện trường.

Những tên quá khích còn phá phách chiếc xe cảnh sát đưa cựu quốc vụ khanh Szetey Gábor và bà Lévai Katalin (dân biểu Nghị viện Châu Âu) khỏi hiện trường. Tại Városliget, ông Horn Gábor, cựu quốc vụ khanh, một thành viên Ban lãnh đạo đảng SZDSZ, cũng bị tấn công. May mà cả ba vị chính khách đều không bị thương.

Những kẻ tự xưng là "lành mạnh và có đạo đức chấp nhận được", đã tham gia quấy rối lễ hội của người đồng tính

Cuộc tuần hành của dân đồng tính chấm dứt lúc gần 19 giờ tối, cũng vào khoảng thời gian đó, cảnh sát mới giải tán được các cuộc biểu tình phá phách. Cảnh sát bắt giữ chừng 45 người, có ít nhất 5 người bị thương phải đưa vào viện cấp cứu.

Được biết, thị trưởng Budapest Demszky Gábor không có mặt tại cuộc tuần hành đồng tính năm nay, song ông đã viết thư nhấn mạnh rằng, không một người dân chủ có thiện chí nào có thể để yên khi thấy cảnh những cư dân Budapest bị lăng nhục, hành hung chỉ vì họ công khai thiên hướng tính dục của mình một cách hòa bình! (Năm ngoái, cuộc tuần hành của người đồng tính Hungary cũng đã bị các nhóm quá khích phá phách kịch liệt).

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]