Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN BIỂU NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU BỊ TƯỞNG NHẦM LÀ... THỢ SỬA CHỮA

(NCTG) Theo mạng atv.hu, tại Bruxelles, chính khách Hungary Szegedi Csanád (thành viên đảng cực hữu JOBBIK, dân biểu Nghị viện Châu Âu) đã bị tưởng nhầm là... thợ sửa chữa khi ông này mặc bộ trang phục Vệ binh đoàn Hungary.

Dân biểu Nghị viện Châu Âu Szegedi Csanád (đảng JOBBIK)

Chuyện xảy ta ở tòa nhà Nghị viện Châu Âu, ngay trong phiên họp đầu của Nghị viện. Ông Szegedi cho biết: ông không thể chấp nhận phán quyết của tòa án Hungary khi cách đâay vài tuần, tòa đã giải tán Vệ binh đoàn Hungary (một tổ chức cực đoan bán vũ trang), vì vậy ông đã vận bộ đồng phục của Vệ binh đoàn đến nơi làm việc mới.

Bộ đồng phục quần đen, áo trắng, ghi-lê đen, mũ chống nắng của Vệ binh đoàn Hungary đã khiến nhiều bân biểu Nghị viện Châu Âu phát bực và bất bình, nhưng một số người thì lại hoàn toàn hiểu nhầm: họ tưởng ông Szegedi là một thợ sửa chữa gì đó, và nhiều lần họ đã gọi ông trong tòa nhà Nghị viện Châu Âu (đồng thời cũng là một khu văn phòng).

Liên quan đến bộ đồng phục của Vệ binh đoàn, bà Rátkai Erzsébet, người thiết kế trang phục của Nhà hát Madách, cho hay: trông nó như một thứ trang phục dân gian thì đúng hơn là quân phục của nhà binh. Theo bà, đồng phục này cũng không có gì đáng sợ, mà trông nó khá nực cười, và trên sân khấu kịch nghệ thì những bộ tương tự như thế hay được để khắc họa hình ảnh người nông dân.

Tác giả bài viết: Trần Lê