Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÃ BỊ LỪA, CÒN CÓ THỂ NGỒI TÙ

(NCTG) Đó là trường hợp của Horváth Alexandra, một phụ nữ Budapest: rất có thể cô sẽ bị truy cứu hình sự vì sử dụng vé giả, tấm vé mà cô khẳng định đã mua tại một quầy vé chính thức của BKV (Hãng Giao thông Budapest).

Đáng chú ý là chính Alexandra đã đề nghị điều tra trong vụ này, nhưng rồi cô lại trở thành nghi can.

Tôi xuống tàu điện ngầm và chợt thấy người kiểm tra vé lôi chiếc vé tháng khỏi tay tôi và bảo, vé giả rồi. Tôi bảo, làm gì có chuyện giả, tôi mua tại quầy bán của BKV ở bến metro Klinikák kia mà” - Alexandra thuật lại.

Được biết, Horváth Alexandra muốn lên tàu điện ngầm tại bến ở quảng trường Moszvka, nhưng cô bị quy là dùng vé tháng giả. Cô không tin vào điều đó, nên đã chủ động gọi cảnh sát. Biên bản được lập, một cuộc điều tra cũng đã đưoọc tiến hành với sự tham gia của chuyên viên giám định.

Kết quả là, ý kiến giám định cho thấy trên chiếc vé tháng, ngày tháng gốc đã bị tẩy đi và viết đè lên. Nghĩa là tấm vé quả thực bị giả mạo.

Trả lời câu hỏi của ký giả kênh truyền hình RTLKlub, Alexandra cho biết cô không lấy hóa đơn khi mua vé, vì không để làm gì, và cũng không bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có lúc cần thiết.

Cuộc điều tra xác định rằng tấm vé gốc được mua tại quầy vé ở quảng trường Deák, sau đó ngày tháng cũ bị xóa đi và thời điểm mới được ghi vào. Không rõ ai làm điều đó, tuy nhiên, sự tình nghi lại được hướng vào Horváth Alexandra, người sử dụng tấm vé giả.

Trong quá trình điều tra, căn cứ các bằng cứ được cung cấp, có thể giả định một cách có cơ sở rằng nghi can đã sử dụng dịch vụ của Hãng Giao thông Budapest cho dù cô ta biết rằng chiếc vé tháng là giả mạo” - trung tá Berár Iván thuộc Cảnh sát Quận II, Budapest cho hay.

Trước đây, trên mạng Internet, đã có những thông tin về một số quầy vé BKV bán vé giả, nhưng chưa bao giờ có những bằng cứ để chứng tỏ điều đó. Phía BKV cho rằng, những kiểm tra nội bộ và điều tra của cảnh sát cũng chỉ ra rằng, vé giả không phải được bán tại các quầy vé.

Horváth Alexandra vẫn khẳng định rằng cô vô can và tấm vé giả đã được cô mua tại quầy vé BKV. Dầu vậy, nếu tòa án cho rằng Alexandra có tội, có thể cô phải đối mặt với án tù giam vì giả mạo vé.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo RTLKlub