Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỰU THỦ TƯỚNG HUNGARY BỊ CHẤN THƯƠNG NẶNG TRÊN SÂN CỎ

Tờ nhật báo lá cải “Blikk” loan tin, cựu Thủ tướng Hungary Bajnai Orbán đã bị chấn thương nặng trong một trận đấu tập vào thứ Hai tuần trước, khi trên cương vị thủ môn đội Thợ xây dựng 43, ông đã chịu một cước trời giáng của tiền đạo đội đối phương.

Ông Bajnai Gordon trên cương vị Thủ tướng Cộng hòa Hungary


Tai nạn xảy ra vào phút thứ 35 của trận giao hữu mang tính tập huấn. Tiền đạo đội Grund FC dẫn bóng về phía khung thành đội Thợ xây dựng 43, thủ môn Bajnai Gordon nhào người ôm trọn trái bóng, nhưng cầu thủ đội bạn vẫn cố tìm cách xỉa chân vào bóng.

Kết quả là Bajnai lãnh trọn một cú sút vào mặt và các đồng đội ông lập tức thấy không ổn khi người trấn giữ khung thành nằm lăn dưới đất. “Máu chảy đầm đìa khắp nơi, chúng tôi phải gọi cấp cứu ngay lập tức”, một cầu thủ đội Thợ xây dựng 43 cho “Blikk” hay.

Bajnai Gordon được đưa ngay vào viện và ca phẫu thuật được tiến hành đến 1 giờ đêm. Các bác sĩ phải khâu 2 mũi trên phần mũi của cựu thủ tướng và vì một phần sụn cũng bị thương tổn nên tại đó cũng cần can thiệp.

Các bác sĩ cho hay, phải mất khoảng 1 tuần mới có thể gỡ các vết khâu và ông Bajnai phải nghỉ một thời gian chứ chưa thể ra sân. Thêm vào đó, đội của ông đã thua với tỉ số 5-6 trong trận tập huấn với Grund FC.

Năm nay 43 tuổi, ông Bajnai Gordon từng là một thương gia thành đạt trước khi nắm giữ những trọng trách như Bộ trưởng Bộ Chính quyền tự quản và Phát triển khu vực, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển Quốc gia trong nội các của Thủ tướng Gyurcsány.

Tháng 3-2009, trên cương vị một chính khách không đảng phái, ông đã nhận lời đề nghị của Ðảng Xã hội Hungary MSZP, đảng cầm quyền thời đó, để lên thay Thủ tướng Gyurcsány Ferenc, cũng là một người bạn thân thiết của ông, sau những bê bối lớn mà ông Gyurcsány đã gặp phải.

Trong vòng 1 năm (2009-2010), Bajnai Gordon đứng đầu nội các Hungary và trong cảnh nước này chìm đắm trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và trong những bất đồng chính trị trên chính trường, ông đã có những cải cách, đường đi nước bước được đánh giá là tích cực.


Với Barack Obama, người cho rằng những biện pháp chế ngự khủng hoảng của nội các Bajnai có thể là hình mẫu cho các nước đang gặp cảnh tương tự


Ðáng nói là nội các Bajnai đã thực hiện được 139 trên tổng số 142 mục tiêu đề ra khi ông lên nhậm chức, trong khi, ông đã phải giải quyết hàng loạt vụ việc “phát sinh” giữa chừng. Tuy nhiên, Bajnai đã giữ đúng lời hứa là chỉ tham gia chính trường trong vòng 1 năm để “giúp nước Hungary”, rồi sẽ “nghỉ ngơi”.

Trước đó, trong phát biểu ra mắt tại Ðại hội của đảng MSZP, Bajnai khiêm tốn cho hay, ông không muốn chạy đua trên chính trường. “Tôi là thủ môn, tôi sẽ không lừa bóng, không cố đảm nhiệm vai trò của một tiền đạo. Tôi sẽ chỉ bảo vệ khung thành”, ông nói, ám chỉ sự nghiệp cầu thủ của mình.

Từng chơi bóng từ thời thanh niên với nhiều bạn bè, cộng sự, những người sau này đều giữ các vị trí đáng kể trong đời sống chính trị, kinh tế Hungary, ông Bajnai Gordon là cầu thủ có đăng ký của CLB Thợ xây dựng 43 chơi ở giải I/B thuộc Liên đoàn Bóng đá Budapest.

Theo trang chủ của CLB, năm 2001, ông được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của đội và trong các năm sau, ông vẫn có thứ hạng cao trong số các cầu thủ hàng đầu của CLB (thứ hai vào năm 2003 và 2005, thứ tư vào năm 2004 và thứ năm vào năm 2007).

Trong đời cầu thủ, Bajnai đã bị thương không ít lần, có lúc phải khâu lại tai, có lúc thì rách mi mắt. Tuy nhiên, trả lời tờ “Blikk” sau vụ chấn thương nặng lần này, cựu thủ tướng Hungary vẫn tỏ ra lạc quan và can trường.

Ông cho hay, bóng đá là tình yêu đầu đời của ông và ông không muốn từ bỏ môn thể thao này. “Và túc cầu là một trò chơi đầy nam tính nên chấn thương cũng là chuyện thường tình”, cựu thủ tướng khẳng định.


Một thủ môn xuất sắc


Chấn thương của Bajnai Gordon xảy ra khi ông đang chuẩn bị “chuyển nhà” sang New York, ít nhất là trong thời gian 2 tháng. Từ đầu năm 2011, ông đã nhận lời mời của Ban giám hiệu Ðại học Columbia để trở thành một giảng viên trong đề tài chính sách kinh tế của Liên hiệp Châu Âu.

Trong học kỳ mới sẽ bắt đầu từ tháng 9 tại Ðại học Columbia, Bajnai Gordon sẽ phụ trách một số buổi thuyết giảng và hội thảo chuyên đề cho giới sinh viên - theo lời ông, “Columbia là một trong những đại học tốt nhất thế giới, sinh viên ở đó có đòi hỏi hết sức cao và tôi phải chuẩn bị thật nghiêm túc”.

(*) Bản tin đã đăng trên báo “Tiền Phong”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp theo báo Hungary