Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN LẠ TRONG ĐỒN CẢNH SÁT

(NCTG) Cảnh sát Quận V, Budapest vừa được một phen hoảng hồn vì P. Izabella, một nữ nghi can đang bị giam giữ đã tuyên bố: cô đã vỡ ối, chuẩn bị trở dạ.

P. Izabella là một “ma cũ” ở đồn cảnh sát vì cô ta đã bị bắt giữ nhiều lần tại đây vì tội ăn cắp vặt.

Ngay sau khi khẳng định trên được đưa ra, các cảnh sát lập tức gọi xe cấp cứu và cùng Izabella vào Bệnh viện István.

Ở đó, bác sĩ trực ban đã khám kỹ nghi can này và cho hay: còn lâu cô mới có thể sinh hạ được, vì đứa trẻ trong bụng cô mới ở tuần thứ 30.

Lúc đó, Izabella mới thú nhận rằng cô không hề có cảm giác đau đẻ. Cũng không hề có chuyện cô vỡ ối, mà chỉ... tè ra quần mà thôi.

Tuy nhiên, câu hỏi tại sao lại lừa dối cảnh sát và các nhân viên cứu thương như vậy hiện tại chưa có lời đáp vì trước khi kiểm tra siêu âm, cô gái đã tìm cách... chuồn khỏi viện!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo “Bors”