Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHO CẢNH SÁT CÓ ĐẦU HÌNH KHỦNG LONG KHÔNG PHẠM LUẬT!

(NCTG) Đó là kết luận của Tòa sơ thẩm Hungary trong một phiên xử rất đặc biệt để phân định đúng sai giữa bên khởi kiện là cơ quan Cảnh sát Trực chiến và bên bị kiện là mạng điện tử index.hu, tờ báo trực tuyến lớn thứ nhì của Hung.

Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Quốc gia (ORFK) Papp Károly và Tư lệnh Cảnh sát Trực chiến Balogh János “duyệt” bộ quân phục mới của lực lượng cảnh sát cơ động - Ảnh: index.hu & ORFK


Câu chuyện tức cười này có một khởi nguồn sâu xa từ hệ thống Luật Dân sự Hungary, xưa nay vẫn buộc truyền thông Hung phải che mặt thành viên các cơ quan công lực khi đưa họ lên báo chí, truyền hình... Giới chuyên môn cho rằng, với cách diễn giải luật này, Hungary hầu như đơn độc tại Châu Âu: có lẽ chỉ ở Azerbaijan mới có hiện tượng tương tự.

Giới luật gia, các tổ chức dân sự và công luận Hungary cho rằng với cách “làm luật” theo xu hướng như vậy, chính quyền muốn giảm thiểu sự giám sát của truyền thông đối với hoạt động của các cơ quan công lực. Báo chí Hung thẳng thừng đặt câu hỏi “bao giờ cảnh sát Hung mới được lộ diện?”, và đã có nhiều phân tích mang tính phê phán về điều này.

Nếu đã phải che mặt cảnh sát một cách vô nghĩa lý như vậy, tại sao không thể làm theo cách riêng? Mạng index.hu đã suy luận như vậy, khi trong một bài báo vào ngày 24-10 năm ngoái, thay vì việc cho cảnh sát giấu mặt theo những cách đơn giản thông thường, họ đã biến các thành viên cơ quan công lực thành những người có khuôn mặt kỳ quái.

Index.hu cho rằng, với cách “xử lý ảnh” như vậy, bài viết tường thuật việc lực lượng cảnh sát trực chiến cơ động Hungary có quân phục mới không chỉ mang lại thông tin mới cho độc giả, mà còn mang tính giải trí và hoàn toàn phù hợp với luật pháp (do gương mặt các cảnh sát đều được che kín).

Tuy nhiên, “sáng kiến” của index.hu đã không nhận được sự tán thưởng từ cơ quan cảnh sát. Ngay trong ngày, tòa soạn báo đã nhận được thư trách móc và sau đó, họ bị kiện ra tòa. Cảnh sát cho rằng với cách đưa ảnh như vậy, danh dự và “tiếng thơm” của các nhân viên công lực đã bị mạng tin vi phạm.


Lực lượng Cảnh sát Trực chiến cơ động trong quân phục mới - Ảnh: index.hu & ORFK


Phán quyết sơ thẩm được đưa ra vào cuối tháng 5, và tới giờ tòa soạn báo mới nhận được trong tay. Theo họ, trong phán quyết, Tòa sơ thẩm nhận định rằng, hình đầu các cảnh sát đã được mạng index.hu phác họa bởi “những biếm họa hóm hỉnh, sắc sảo, trong một trường hợp thì là hình đầu khủng long”.

Tuy nhiên cơ quan cảnh sát thì hoàn toàn không coi đó là một cái gì “hóm hỉnh”. Trong đơn kiện, Cảnh sát cho rằng xử lý hình ảnh như vậy là xúc phạm và hạ thấp lực lượng “vì nhân dân phục vụ”. Cảnh sát cũng ghi rõ rằng báo chí trong trường hợp muốn đưa ảnh họ, cần che mặt, xóa mặt hoặc gửi đơn xin phép nếu muốn cho cảnh sát hiện diện.

Tuy nhiên, theo index.hu, lý do khiến họ nảy ra “sáng kiến” vui và châm biếm như trên, chính là vì họ muốn lưu ý chính quyền và công luận trước một thực tế đáng tiếc: gần như Hungary là quốc gia duy nhất ở Châu Âu mà các nhân viên công lực, đặc biệt là cảnh sát lại phải “giấu mặt” khi xuất hiện trên truyền thông!

Phán quyết của Tòa sơ thẩm Hungary khẳng định: những tấm ảnh bị tranh cãi không chỉ tường thuật về quân phục mới của cảnh sát Hung, mà còn là sự phê phán theo phong cách riêng đối với một thực tế mà truyền thông Hungary rất khó chấp nhận. Và, lưu ý tới quyền tự do thể hiện ý kiến, Tòa đã bác đơn kiện của Cảnh sát.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp