Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÍNH KHÁCH PHẢI CHỊU ĐỰNG HƠN... THƯỜNG DÂN

(NCTG) Chiều thứ Sáu 11-5-2007, Tòa án trung tâm các quận Pest đã ra quyết định tạm giam P.Tamás (khét tiếng với tên hiệu Tomcat) và hai đồng phạm (T.Gergő và F.Ágnes) vừa bị tạm giữ mới đây vì tội danh gây nguy hiểm đến xã hội. Đồng thời, cảnh sát Hung cũng cho biết họ không truy cứu hình sự những kẻ đã ném trứng vào thủ tướng Hung với lý do các chính khách phải có sức... chịu đựng hơn thường dân!

Theo thông tin của nhật báo "Tự do Nhân dân" (Népszabadság), Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) đã đề nghị Viện Kiểm sát cho tạm giam cả ba nghi can, sau khi cơ quan công an bắt quả tang họ trong khi đang "sản xuất" những vật liệu gây nổ vào tối thứ Ba vừa qua. Đề xuất này đã được Tòa án chấp thuận.

Tomcat (P.Tamás, Polgár Tamás), một nhân vật khét tiếng trong những cuộc bạo loạn mùa thu 2006

Chuyện xảy ra như sau. Một cư dân trong khu nhà tập thể ở Csepel (Quận XXI, Budapest) nghe thấy Tomcat nói qua điện thoại di động với ai đó: "Chúng ta làm OK tất cả rồi, hôm nay cho nổ nhé". (Tối hôm đó, đảng MSZP tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày chấm dứt Đệ nhị Thế chiến tại bờ sông Duna, đoạn giữa cầu Margit và cầu Lánchíd). Lập tức, cảnh sát được báo tin và trong nhà của các đương sự, nhóm nhân viên điều tra phát hiện ra vô số vật liệu gây nổ (chế tại gia), cũng như những loại bom khói, pháo... có thể dùng để "gây biến". Ngay tại hiện trường, các chuyên gia nhận định rằng những loại chất nổ, vật liệu nổ và bom ấy có thể được sử dụng (và có thể đi vào hoạt động) bất cứ lúc nào, vì vậy cảnh sát đã tạm giữ 3 nghi can vì hành vi của họ có thể gây nguy hiểm đến xã hội.

Cả một kho vũ khí, chất nổ trong căn hộ tập thể ở Csepel

Ngoài vũ khí đạn dược, cảnh sát Hung còn phát hiện ra chừng 200 khúc xương (chân, đùi và sườn) trong một chiếc va-li. Các bác sĩ xác nhận rằng những khúc xương đó là của 30-40 người, qua đời đã lâu (và như thế, không thể là hài cốt bị đánh cắp của ông Kádár János như những nguồn tin đồn đại ban đầu). Cảnh sát Hung đang xem xét tại sao va-li xương đó lại xuất hiện trong căn hộ tập thể đó, cho dù, luật Hung không cấm ai cđó giữ xương trong nhà.

Đại diện cảnh sát Hung cũng phủ nhận những tin đồn, cho rằng vụ bắt giữ Tomcat và đồng bọn được "nhằm" đúng dịp đảng MSZP chuẩn bị tổ chức Vòng tay Hòa bình (Békelánc), nhân ngày 9-5 (ngày kỷ niệm chiến thắng phát-xít Đức, đồng thời, cũng được coi là Ngày Châu Âu). Trong buổi hôm ấy, tại quảng trường Kossuth, một nhóm những kẻ cực đoan (Jobbik) đã phá đám bằng cách huýt sáo, hò hét, thổi còi và ném trứng vào thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc, khiến các vệ sĩ của thủ tướng phải giơ ô để bảo vệ ông. Cảnh sát đã tạm giữ 3 kẻ vì tội "chống cự người thừa hành công vụ hợp pháp".

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ không truy cứu hình sự ai vì trò ném trứng, vì đây không phải là tội, cũng không phải là vi phạm. Nếu giả sử trứng bị ném trúng ai dó, trên nguyên tắc, kẻ ném đã xâm phạm nhân phẩm người khác. Có điều, nếu người bị ném là chính khách thì theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Hung, "nạn nhân" phải "chịu đựng" (hơn thường dân). Đây là quan điểm các quan chức BRFK, và bản thân thủ tướng Hung cũng cho rằng từ lâu nay, ông đã chuẩn bị tinh thần là có thể sẽ bị ném trứng. Ông Gyurcsány Ferenc còn nói đùa: "Giá người ta ném tôi bằng cà chua thì có phải hay hơn không!"

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo