Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


"CHÉM" KHÁCH HÀNG, BỊ TẠM GIAM

(NCTG) 445.000 Ft cho vài vại bia - ba người ngoại quốc khắng định rằng họ đã phải trả ngần ấy tiền để được "thoát thân" khỏi một tụ điểm giải trí ở Budapest. Nhóm du khách này đã đệ đơn kiện lên cảnh sát Hungary.

Bia 1.500 Ft 1 cốc, rượu vang, sâm-banh thì chừng 100 ngàn Ft! Ba du khách Thụy Điển chỉ uống 3-4 vại bia và chút rượu vang, nhưng đã bị buộc phải trả gần nửa triệu Ft.

Dĩ nhiên là sau khi nhận hóa đơn, họ không muốn trả. Nhưng các nhân viên tụ điểm giải trí nọ đã giữ họ lại, chừng nào chưa... "tiền trao cháo múc" - ông Unger Pál, phụ trách báo chí Sở Cảnh sát Budapest, cho biết. Vì vậy, ba nhân viên nọ đã bị tòa án ra lệnh tạm giam với tội danh "bắt cóc".

Ông Mester Csaba, luật sư của ba nghi can cho biết ông không hiểu sao lại có sự tình nghi ấy, bởi lẽ "có dùng thì phải có trả". "Ba du khách Thụy Điển giải trí với 5-6 cô gái ở đó, không cần phải úp mở gì, họ tới đó uốn éo để mồi chài. Để các vị khách "nổi hứng" làm quen với họ. Và nếu họ gọi nước nôi thì khách phải trả" - ông luật sư nói. Ông Mester Csaba cho biết thêm: các cô gái luôn hỏi khách rằng họ có thể gọi nước được không, và trên bảng giá cũng có lời "cảnh báo" bằng nhiều thứ tiếng rằng "khách luôn luôn phải trả tiền".

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo RTLKlub