Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÁU BÉ CHÀO ĐỜI ĐẦU TIÊN Ở BUDAPEST NĂM 2008 KHÔNG HỀ ĐƯỢC CHÚT “ĐÃI NGỘ” NÀO

(NCTG) Bé gái Emma (4 kg, 60 cm) chào đời tại Bệnh viện Thánh István (Budapest) ngay trong phút đầu tiên của năm mới 2008, khi tivi Hung còn truyền đi bản “Quốc ca”. Tuy nhiên, ngoài việc được đưa tên lên đài báo, cháu và gia đình không hề được nhận một “đãi ngộ” đặc biệt nào như dạo trước.

Emma và Péter, hai cháu bé Hungary đầu tiên của năm mới 2008

Thời xưa, khi Hungary mới chỉ có một hãng bảo hiểm duy nhất thuộc sở hữu nhà nước – Hãng Bảo hiểm Quốc gia (AB) -, từ năm 1959, hàng năm, cứ vào dịp năm mới, hãng này lại tặng 5 cháu bé chào đời đầu tiên ở Hung (1 cháu ở thủ đô và 4 cháu ở các tỉnh khác) 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Sau khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, AB được tư hữu hóa, nhưng vẫn giữ “tập tục” trên cho tới năm 2000.

Về phía nhà nước, lần cuối cùng vào năm 2006, bộ trưởng Bộ Gia đình khi ấy là bà Göncz Kinga đã tới thăm và chúc mừng cháu bé đầu tiên của năm mới. Đây cũng là dịp nội các Hung “quảng cáo” cho quyết định được coi là “hỗ trợ gia đình” của họ: mỗi cháu bé Hung mới ra đời đều được nhận một trái phiếu trị giá 40.000 Ft.

Năm nay, có hai cháu bé được coi là cùng chào đời vào phút đầu của năm mới. Cháu trai Péter sinh tại Bệnh viện Markhot Ferenc (thành phố Eger), nhưng cha mẹ là người vùng Pétervására nên chính quyền tự quản vùng này đã đến thăm và tặng gia đình cháu một phần quà. Còn Emma (sinh tại Budapest) và gia đình thì không hề được chút quà gì!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [origo]