Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢNH SÁT HUNG TẠI VÙNG BIÊN GIỚI PHẢI CHỊU ĐÓI KHÁT?

(NCTG) Cảnh sát phục vụ tại vùng biên giới Röszke đã nhiều ngày nay không hề được chính quyền tiếp tế ăn uống, mà phải tự mua để dùng, theo chia sẻ của một cảnh sát ẩn danh với báo mạng index.hu.
Từ nhiều ngày nay, cảnh sát Hung phục vụ ở biên giới trong trạng thái căng thẳng tột cùng về tinh thần và thiếu thốn đủ mặt về điều kiện ăn uống, dinh dưỡng - Ảnh: Huszti István
Điều này trái hẳn với thông tin của Sở Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK), theo đó những cảnh sát làm hai ca được ăn ba bữa một ngày (một nữa nóng và hai bữa nguội), và rất đủ chất.

“Vỗ béo” cảnh sát

Đó là nhận xét của index.hu, khi được biết rằng những cảnh sát đang phục vụ ở biên giới phía Nam Hungary được nhận khẩu phần hàng ngày có lượng calo lên tới 5.000, theo Phát ngôn viên ORFK.

Sự việc khởi đầu vào thứ Bảy, khi Chủ tịch đảng cực hữu Jobbik Volner János yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor hãy cải thiện chế độ ăn uống của giới cảnh sát từ nhiều ngày nay đã và đang phục vụ tại vùng biên giới Hungary - Serbia.

Ông Volner cũng đề nghị các tổ chức dân sự đang làm việc tại khu vực này, hãy mang đồ ăn và thức uống tới hỗ trợ cảnh sát. Để trả lời, Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Quốc gia cho hay, cảnh sát ở vùng biên giới được ăn uống rất đầy đủ.

Cụ thể, bữa nóng (một lần hàng ngày) có xúp, món chính, trái cây và đồ tráng miệng, bữa nguội (hai lần mỗi ngày) thì có bánh mỳ, giò, rau quả, trái cây, và mỗi ngày cảnh sát được “tiếp viện” tối thiểu là 3 lít nước.

Mạng inde.hu nhận xét rằng mỗi ngày một người trung bình cần lượng calo là 2.000, còn những ai làm công việc chân tay nặng (ví dụ như cảnh sát phục vụ ở vùng biên giới) thì cần tới 4.000 calo.

Lượng calo 5.000, như thông báo của ORFK, được coi là sự “vỗ béo cảnh sát”, nếu thực sự có điều đó!

Bất bình vì bị bỏ mặc

Người cảnh sát ẩn danh nọ cho hay, anh cùng đồng đội được điều tới vùng biên giới từ nhiều ngày nay, nhưng chưa hề được nhận chút đồ ăn thức uống nào từ cơ quan cảnh sát và khi đọc tuyên bố của Phát ngôn viên ORFK, anh cảm thấy bất bình.

Theo lời anh, có những ngày anh và đồng đội phải nhịn đói, nhịn khát suốt 16-18 giờ làm việc liên tục, họ có đề nghị được tiếp tế thông qua máy bộ đàm, nhưng chưa bao giờ được đáp ứng.

Họ phải tự mua đồ ăn và thức uống nếu ở vùng gần đó có cửa hiệu, hay nhờ người dân đi làm hoặc vãng lai qua đó mua hộ. Người cảnh sát nói thêm, theo luật định, nếu bị điều đi phục vụ ở nơi khác với nơi họ đồn trú thì cứ sau 4 giờ làm việc họ phải được lương ngày và trợ cấp.

Tuy nhiên, cũng chưa ai được hưởng những chế độ chính sách này! Nói với báo mạng index.hu, người cảnh sát cho rằng có thể có ai đó thực sự được nhận đồ ăn, uống, nhưng anh và đồng nghiệp chưa hề biết tới một ai như thế.

Mạng index.hu đã gửi chất vất lên ORFK và cho hay, sẽ đăng tải nếu nhận được hồi âm từ Sở Cảnh sát Quốc gia.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp, theo index.hu