Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÁN BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BỊ TÌNH NGHI MÚA KHỎA THÂN

Theo tin của tờ nhật báo “Blikk” (Hungary), nữ giám đốc tài chính một trường Tiểu học ở TP Dunaújváros thường tham gia múa khỏa thân tại các buổi “từ giã đời độc thân” của các chàng trai trong vùng để kiếm thêm thu nhập.

Người bị cho là nữ giám đốc tài chính tiểu học (tóc vàng) trong một màn sexshow gợi cảm

Tại nhiều nước ở Châu Âu, “từ giã đời độc thân” là một party mang tính vui vẻ được tổ chức cho các chàng trai ngày trước khi họ lập gia đình. Theo lệ thường, đây là dịp cuối cùng mà anh chàng độc thân còn có thể “vui vầy” với bạn bè, và cả với những cô gái khác, ngoài người vợ trong tương lại của họ.

Chính vì vậy, thông thường, những người bạn thường có thể dành những bất ngờ thú vị cho chàng trai, chẳng hạn, họ “đặt” một vài cô gái trong trang phục gợi tình, để trình diễn các vũ điệu, tham gia các trò chơi nóng bỏng trong khuôn khổ party.

Tờ “Blikk” cho hay: với giá 35-50 ngàn Ft (150-250 USD), nữ giám đốc nọ là một “diễn viên” thường trực của nhiều buổi “từ giã đời độc thân” như thế. Và để chứng tỏ cho khẳng định của mình, “Blikk” đưa ra một tấm ảnh “nóng” và người chụp bức ảnh đó đã được chính “diễn viên” tham gia màn sexshow cho hay, nghề chính của cô là gì.

Người đó kể lại, cô còn cho biết thêm, sở dĩ cô không quảng cáo trên mạng về nghề phụ nhạy cảm này, chính vì cô giữ một cương vị quan trọng như vậy trong nhà trường. Có điều, nhờ nghề phụ, trong hai ngày cuối tuần, cô kiếm được số tiền bằng mức thu nhập cả tháng ở trường!

Trên ảnh, tuy không thấy rõ mặt đối tượng, nhưng những ai quen biết đều cho rằng cô gái rất giống vị nữ giám đốc nọ. Đó cũng là ý kiến của hiệu trưởng trường tiểu học nọ: “Quả thực, cô gái trong ảnh rất giống đồng nghiệp của tôi. Nhưng cần xem xét kỹ lưỡng những tấm ảnh và một khi quá trình này chưa chấm dứt, tôi chưa thể nói điều gì, vì bất cứ ai cũng phải được bảo vệ trước pháp luật, chừng nào tội trạng của họ chưa được khẳng định”.

Nhật báo “Blikk” cũng tìm hỏi vị nữ giám đốc bị nghi là múa khỏa thân nọ, nhưng cô này phủ nhận: “Giả định như thế về tôi là một sự xúc phạm, có lẽ ai đó từng liên quan tôi đến tôi trong quá khứ, vì thù hằn gì nên đã ngụy tạo ảnh”. Tuy nhiên, cô cũng nói thêm rằng theo cô, trong đời tư, ai muốn làm gì thì làm, không có gì xấu nếu múa gợi tình.

Ông Árok Antal, thành viên Đoàn Chủ tịch Nghiệp đoàn các nhà giáo Hungary, thì có ý kiến ngược lại theo quan niệm đạo đức truyền thống của các nhà giáo: “Những ai muốn làm nghề phụ là múa khỏa thân, kẻ đó phải tránh xa môi trường giáo dục tiểu học. Đây là điều nhục nhã đối với nhà trường, đối với cả quốc gia mà kẻ đó nhnận lương bổng để sống!

Ông Kálmán András, thị trưởng TP Dunaújváros, cơ quan chủ quản của trường tiểu học nơi vị nữ giám đốc nọ làm việc, cũng có ý kiến tương tự: cần sa thải lập tức cô này, nếu nghi vấn nói trên được chứng tỏ. Tuy nhiên, ông cho rằng chỉ căn cứ vào những tấm ảnh thì chưa đủ, mà còn cần “tìm được những nhân chứng có thể chứng thực câu chuyện này, và nếu cần thì họ có thể làm chứng một cách xác tín trong quá trình xử lý”.

Được biết, sau khi bài báo trên “Blikk” ra đời, nhiều độc giả đã gọi điện cho biết họ nhận ra cô gái khêu gợi trong ảnh, cách đây vài tuần, còn tham gia một màn diễn rất gợi cảm trong một cuộc gặp mặt của những tay ghiền xe máy, trước cử tọa vài trăm người.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu