Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Budapest: CHÍNH PHỦ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VỤ LÂY NHIỄM TẠI NHÀ DƯỠNG LÃO!

(NCTG) Cuộc chiến giữa chính phủ và chính quyền thủ đô Budapest trong vụ lây nhiễm Covid-19 tại Viện Dưỡng lão ở đường Pesti đã đi thêm một bước mới, khi Thị trưởng Karácsony Gergely công bố bốn bức thư mà theo ông, chứng tỏ một cách rõ ràng trách nhiệm của chính quyền trung ương.
Nhân viên cứu thương mặc đồ bảo hộ trước Viện Dưỡng lão tại đường Pesti trực thuộc sự quản lý của Chính quyền Budapest - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Đây là phản ứng của ông Karácsony Gergely sau khi chính phủ Hungary và cá nhân Thủ tướng Orbán Viktor trong các phát biểu đều nhấn mạnh rằng, chính quyền Budapest phải chịu trách nhiệm khi Coronavirus xuất hiện tại cơ sở xã hội do địa phương quản lý, gây nên sự lây nhiễm của hơn 150 người.

Được biết, chỉ trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu vừa qua, đã có 182 người phải đưa từ viện dưỡng lão vào bệnh viện - trong số đó, đa phần đã được chứng tỏ là dương tính với Coronavirus, và đã có nhiều ca tử vong. Bốn lá thư mà Thị trưởng Karácsony Gergely mới công bố trên tài khoản cá nhân Facebook cho thấy:

- Đã từ ba tuần nay, Budapest đề nghị những nhân vật có thẩm quyền của trung ương (Bộ trưởng phụ trách Y tế, Giám đốc Y tế Quốc gia, lãnh đạo cơ quan hành chính trực thuộc chính phủ...) rằng các bệnh viện đừng trao trả lại bệnh nhân cao tuổi cho các viện dưỡng lão nếu không có xác nhận là họ âm tính với Coronavirus.

Lá thư thứ tư, theo ông Karácsony Gergely là quan trọng nhất trong cuộc tranh luận hiện tại, cho thấy đề nghị của lãnh đạo viện dưỡng lão về việc xét nghiệm cho các bệnh nhân cao niên trước khi trả về lại viện đã bị bác bỏ. Người viết thư là ông Vass Csaba, Phó Giám đốc Y tế Budapest và tỉnh Pest, với sự ủy nhiệm của Phái viên Chính phủ Sára Botond.

Bởi lẽ, lãnh đạo văn phòng hành chính trực thuộc chính phủ đã chỉ thị bằng văn bản rằng về mặt chuyên môn, không cần test cho các bệnh nhân, nếu họ được chuyển từ cơ sở này qua cơ sở khác (ví dụ từ bệnh viện qua viện dưỡng lão), lý do là như thế chỉ “thêm phần tốn kém”, khiến các phòng thí nghiệm “thêm việc”, và tạo nên cảm giác “an toàn giả mạo” chứ không có ích gì.

Thị trưởng Karácsony Gergely cho hay: Thủ đô Budapest đã dùng nguồn tài chính riêng để test cho tất cả các bậc cao niên và đội ngũ nhân viên tại viện dưỡng lão, và sẽ đưa kết quả ra trước công luận. Vì vậy, điều quan trọng là chính phủ cũng hãy tiến hành test ngay lập tức cho các “cư dân” và nhân viên ở hơn 800 viện dưỡng lão trên phạm vi toàn quốc!

Đụng độ giữa trung ương và địa phương xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan tràn ở Hungary: tính đến sáng Thứ Bảy Tuần Thánh 11-4, có thêm 120 ca lây nhiễm và 8 ca tử vong trong vòng 24h, khiến tại Hungary đã có 1.310 ca nhiễm Coronavirus, 85 ca tử vong, và số người lành bệnh mới chỉ dừng ở mức 115.

Trong số 8 ca tử vong, có 5 bệnh nhân nam và 3 bệnh nhân nữ, độ tuổi từ 59 đến 91, và tất cả đều có các bệnh nền như cao huyết áp, khối u hoặc khó thở. Chưa rõ trong số đó, có bao nhiêu người là “cư dân” tại Viện Dưỡng lão ở đường Pesti.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh