Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Bầu cử tổng thống ở Hung: TẤN BI HÀI KỊCH CHÍNH TRỊ CỦA CÁC ĐẢNG PHÁI!

(NCTG) Chiều muộn ngày thứ Ba tuần qua, trước sự chờ đợi, háo hức và căng thẳng của công luận, rốt cục, trong vòng cuối cùng (vòng ba) của kỳ bầu cử tổng thống 2005, cựu chủ tịch Tòa án Hiến pháp Sólyom László (ứng viên của phe đối lập FIDESZ & MDF) đã vượt chủ tịch Quốc hội Hungary Szili Katalin (ứng viên của đảng cầm quyền MSZP) 3 phiếu bầu và như thế, ông trở thành tổng thống thứ ba của Cộng hòa Hungary dân chủ, sau các vị tiền nhiệm khả kính Göncz Árpád (1990-2000, 2 nhiệm kỳ) và Mádl Ferenc (2000-2005, 1 nhiệm kỳ).

Tân tổng thống Hungary Sólyom László - Ảnh: [index]

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng sự lựa chọn ông Sólyom László trên cương vị người đứng đầu và đại diện cho Hungary, là hoàn toàn xác đáng. Cũng như ông Göncz Árpád, ông Sólyom là một trong những yếu nhân đưa nước Hung từ chế độ cộng sản sang con đường phát triển dân chủ một cách hòa bình và tuân thủ pháp luật. Trong 3 nhiệm kỳ giữ chức chủ tịch Tòa án Hiến pháp, Sólyom László đã tạo dựng cho mình một uy tín vô cùng lớn, trên phương diện một nhà dân chủ xuất chúng, một luật gia uyên thâm, một trí thức khai sáng mang tinh thần Châu Âu và thế giới. Gắn liền với tên tuổi ông là những sự kiện lớn lao của Cộng hòa Hungary trên con đường trở thành một nhà nước pháp quyền, nhân văn và hòa nhập với Châu Âu; chỉ cần kể đến ở đây một vài cột mốc sừng sững trong sự nghiệp của Sólyom, như xóa bỏ án tử hình, thiết lập đạo luật bồi hoàn về vật chất và tinh thần cho nạn nhân của các chế độ độc tài tại Hungary thế kỷ XX qua, hay sự hợp hiến của trưng cầu dân ý. Như vậy, bất kể Solyom do đảng phái nào đề cử, việc lựa chọn ông là một quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, gần như cũng có thể nói như vậy về kẻ "bại trận", chủ tịch Quốc hội Szili Katalin. Là một yếu nhân của đảng MSZP (phó chủ tịch đảng), nhưng bà Szili được thiện cảm của cả những thành viên và cử tri đảng khác. Từ nhiều năm nay, bà luôn có mặt trong nhóm vài chính khách được dân Hung ưa chuộng nhất. Thua một "đấng mày râu" lừng danh như Sólyom László vỏn vẹn 3 phiếu ở vòng cuối, sau nhiều sóng gió và những "mưu đồ" chính trị của cả hai phe cầm quyền và đối lập, có thể thấy thất bại của Szili Katalin, cho dù được nhiều người báo trước, nhưng cũng không hề khiến vị nữ chính khách này phải hổ thẹn!

Điều đáng hổ thẹn ở đây, chính là cách ứng xử của các chính đảng trong Quốc hội của Hung, đã biến kỳ bầu cử vị nguyên thủ Quốc gia Cộng hòa Hungary trở thành một tấn bi hài kịch với tất cả những tệ hại, thậm chí nhục nhã, của nó!

Trong các số báo tiếp tới, NCTG sẽ mở "Hồ sơ bầu cử tổng thống Hungary 2005" để phân tích những gì diễn ra trong hậu trường của sự kiện trọng đại này!

*

ĐƯỢC BẢO VỆ ĐẶC BIỆT. Ngay sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố, ông Sólyom László đã được nhận sự bảo vệ đặc biệt (một cách tạm thời) từ Đội bảo vệ lãnh tụ. Theo luật định hiện tại, chỉ những chính khách tối cao đang nhậm chức mới được nhận điều đó, nhưng theo ông Kardos Imre, phó tư lệnh Đội bảo vệ lãnh tụ, bộ trưởng Nội vụ Hung có quyền lập tức ra chỉ thị cho phép điều này.

Ngày 5-8 tới, ông Sólyom László sẽ chính thức nhậm chức tổng thống Cộng hòa Hungary. Mức độ bảo vệ ông phụ thuộc chủ yếu vào "nhu cầu" của tân tổng thống: ông có thể đề nghị bảo vệ 24/24 tiếng đồng hồ, nhưng cũng có thể đề xuất các hình thức bảo vệ "nhẹ nhõm" hơn.

KHÔNG PHẢI LÀ THẤT BẠI. Bà Szili Katalin, đối thủ của Sólyom László trong kỳ bầu cử vừa qua, đã lập tức chúc mừng vị tân tổng thống và cho rằng những gì xảy ra không phải là thất bại, mà là một cuộc đọ sức "quân tử" và trong vòng cuối, kết quả có thể nghiêng về bất cứ bên nào...

Tác giả bài viết: H.Linh