Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“BỊT” BIÊN GIỚI KIỂU HUNG

(NCTG) Mạng index.hu có bài phóng sự kèm ảnh về “sáng kiến” của chính quyền Hungary trong việc lấp “kẽ hở” ở vùng Röszke, nơi người tỵ nạn tận dụng tuyến đường sắt liên vận Hung - Serbia đi ngang qua để nhập cảnh Hung trong những ngày qua.
Toa tàu khi còn ở ga Röszke - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Đây là nơi duy nhất nằm ngay trên tuyến đường “hành hương” của người tỵ nạn, mà hàng rào dây thép gai còn trống sau khi Hungary đã hoàn thành giai đoạn một của dự án “dựng tường” vào cuối tháng 8, khiến hàng ngày có tới vài ngàn người đi bộ từ Serbia sang lãnh thổ Hung.

“Sáng kiến” của phía Hung có đặc biệt và có lẽ ít ai ngờ đến: đẩy một toa tàu tới đó lấp chỗ trống, và chằng dây thép gai để chắn đường. Để đảm bảo cho “chướng ngại vật” khỏi còn khe hở mà người tỵ nạn có thể tận dụng, một lớp sắt được phủ ra ngoài cùng một số “giải pháp kỹ thuật” khác.

Thật ra, biên giới Hungary - Serbia còn một chỗ trống khác, đó là nơi tuyến đường sắt chạy qua vùng Kelebia, nhưng khác với trường hợp Röszke nơi không còn tàu hỏa, tại đây ngành Đường sắt vẫn cho vận hành các chuyến tàu nên chưa rõ chính quyền Hung sẽ xử lý ra sao.
 
Chướng ngại vật được gia cố - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Chướng ngại vật được gia cố - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Kelebia không phải là nơi người tỵ nạn thường vượt biên, tuy nhiên vào cuối tháng 8, hàng ngày cảnh sát Hungary cũng bắt được 150-200 người nhập cảnh bất hợp pháp tại khu vực này.

Theo tin của mạng index.hu, toa tàu chướng ngại vật kể trên được mang tới ga Röszke từ trưa hôm nay, cách “hiện trường” chừng 1-2 cây số. Người tỵ nạn không còn được qua nơi trước đây còn bỏ ngỏ, và bị cảnh sát hướng về cửa khẩu chính thức Röszke II ở gần đó.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu