Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÁO TIẾP NHẬN NHIỀU NGÀN NGƯỜI TỴ NẠN

(NCTG) Đó là bất ngờ lớn nhất - và cho đến nay, có thể gọi là đáng mừng nhất - trong cuộc khủng hoảng tỵ nạn đã diễn ra trong nhiều ngày qua, khiến Budapest đột nhiên rơi vào tầm ngắm của truyền thông và chính trị quốc tế.
Lên đường!
Khởi đầu bằng việc hàng ngàn người tỵ nạn do không còn cách nào khác, đã quyết định cùng nhau đi bộ từ Budapest sang Áo, kết cục có hậu diễn ra vào đêm hôm qua, khi Thủ tướng Áo tuyên bố Áo và Đức thống nhất cho người tỵ nạn từ Hungary nhập cảnh.

Quyết định bất ngờ của phía Hung

Sau nhiều ngày trì hoãn, tối hôm qua, Thủ tướng Orbán Viktor đã cho thành lập một ê-kíp xử lý khủng hoảng và quyết định lớn đầu tiên của nhóm này, là bố trí ít nhất 100 xe buýt để chở những người tỵ nạn đang còn ở ga Keleti, hoặc đang đi bộ trên đường sang Áo, đến biên giới Hung - Áo.

Vào thời điểm đó, đã có 800-2.500 người tỵ nạn chọn giải pháp đi bộ sang Áo, và họ chiếm một phần con đường quốc lộ số 1. Nhiều người, đa phần là phụ nữ và trẻ em, sau vài giờ đi bộ với vận tốc chừng 4km/h, đã tỏ ra thấm mệt và bi quan không biết bao giờ mới vượt được chặng đường 200 km.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Hungary, ông Lázár János, trong cuộc họp báo bất thường sau phiên họp của ê-kíp xử lý khủng hoảng, đã phát biểu rằng Hungary đã không nhận được bất cứ sự trợ giúp gì từ các nước thành viên EU, trong khi họ kêu gọi Hung phải đoàn kết.

Ông Lázár cũng cho rằng, người tỵ nạn tập trung ở ga Keleti và yêu cầu được đi Đức, chính là vì nước Đức “mời gọi” họ, tuy nhiên cách nói của phía Đức dễ gây hiểu nhầm và cho đến bây giờ cũng chưa rõ ràng về quan điểm pháp luật của Đức trong vấn đề người tỵ nạn.
 
Đi bộ sang Áo - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)
Đi bộ sang Áo - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)
 
Chúng ta không thể chờ đợi Châu Âu, cũng như không thể chờ đợi Đức và Áo”, ông Lázár lý giải tại sao ê-kíp xử lý khủng hoàng lại đưa ra quyết định chở người tỵ nạn ra biên giới Hung - Áo, và cho biết rằng đã thông báo với phía Áo về việc người tỵ nạn đang tiến về biên giới nước này.
 
Vị bộ trưởng cũng cho hay, Thủ tướng Orbán Viktor đã đề nghị ban lãnh đạo Áo thông báo về quan điểm pháp luật của nước này liên quan tới việc xuất nhập cảnh của người tỵ nạn. Công hàm đã được gửi cho phía Áo, thủ tướng Áo cho biết, ông chỉ có thể trả lời được vấn đề này vào sáng thứ Bảy.

Giúp vượt biên bất hợp pháp?

Trả lời câu hỏi của báo giới, theo đó nếu ở vùng biên giới, người tỵ nạn rời Hung sang Áo thì sao, ông Lázár giải thích: để tuyến quốc lộ của Hung khỏi tắc nghẽn vì hành trình đi bộ của người tỵ nạn, chính quyền Hung dùng xe buýt để giúp họ tới được biên giới Hung - Áo, nếu họ muốn,

Điều này không có nghĩa là Hung “tạo điều kiện” cho họ sang Áo, vì Hung không biết quan điểm của Áo ra sao, và còn chờ hồi âm của chính phủ Áo xem họ có cho phép người tỵ nạn nhập cảnh hay không. Về phần mình, Hung đã làm tất cả để tuân thủ Hiệp ước Schengen, theo ông Lázár.

Tại sao chính quyền Hung lại đột ngột có quyết định như vậy, cho dù trước đó Bộ Nội vụ Áo từng thông báo rằng những ai giúp chuyên chở người tỵ nạn về hướng biên giới Áo đều có thể bị trừng phạt? Truyền thông Hung cho rằng, Hung làm thế để thế giới hướng sự chú ý về Áo, mà thôi Hung.

Điều đó sẽ xảy ra khi người tỵ nạn đã tới khu vực biên giới, và nếu Áo không cho phép họ nhập cảnh thì họ sẽ xoay sang oán trách Áo. Bên cạnh đó, Hung cũng không vi phạm bất cứ điều khoản gì của EU vì họ vẫn chủ trương buộc người tỵ nạn phải đăng ký, nhưng không dùng vũ lực.
 
Thủ tướng Áo Werner Faymann - Ảnh: Thierry Charlier (AFP)
Thủ tướng Áo Werner Faymann - Ảnh: Thierry Charlier (AFP)

Do đó, Phương Tây cũng không thể trách cứ gì Hungary, rằng nước này đã không “nhân đạo”, và về căn bản, với động thái đưa người tỵ nạn tới Hegyeshalom (biên giới Hung - Áo), vấn đề người tỵ nạn được chuyển giao cho Vienna (và Berlin), theo bình luận của báo chí Hung.

Mặt khác, các quốc gia Phương Tây hay chỉ trích rằng Hungary không “đoàn kết” khi nước này không nhận người tỵ nạn theo sự phân bổ của EU. Thì trong dịp này, Budapest đã “trả đũa” khi cáo buộc lại rằng EU cũng không “đoàn kết” khi bỏ mặc Hung với gánh nặng của vấn đề tỵ nạn.

Bất ngờ vào lúc nửa đêm

Giới thạo tin chờ đến sáng thứ Bảy xem quan điểm của phía Áo ra sao, nhưng quyết định đã đột ngột đến vào lúc nửa đêm, và được Thủ tướng Áo Werner Faymann đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook, theo đó, xét tới tình trạng ở biên giới, Áo cho phép người tỵ nạn nhập cảnh.

Quyết định này được đưa ra sau khi ông Werner Faymann đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Hungary Orbán Viktor, và đã thống nhất với người đồng nhiệm Đức Angela Merkel. Thủ tướng Áo cũng đề nghị Hungary tuân thủ những bổn phận của Hiệp ước Dublin, và hợp tác với Áo.

Trong đêm qua, tổng cộng 60 xe buýt được Chính quyền TP. Budapest huy động đã chở người tỵ nạn đến biên giới, sau đó họ xuống xe và đi bộ sang lãnh thổ Áo trong tiết trời mưa dầm. Tại đây, họ được ăn uống và thuốc men (nếu cần), rồi được chở bằng tàu hỏa về ga Westbanhof (Vienna).

Trước đó, những ai muốn đệ đơn tỵ nạn ở Áo được đăng ký và làm biên bản ngay tại vùng biên giới Nickelsdorf. Hiện tại, ở đây có một trạm tiếp nhận tỵ nạn với sức chứa 600 chỗ, và hàng trăm tình nguyện viên của các tổ chức cứu trợ, trong đó có Hồng Thập Tự, đang làm việc tại đây.
 
Ly trà nóng đầu tiên trên đất Áo - Ảnh: Szász Barna (index.hu)
Ly trà nóng đầu tiên trên đất Áo - Ảnh: Szász Barna (index.hu)

Theo những thông tin sơ bộ, rạng sáng thứ Bảy, đã có chừng hai ngàn người tỵ nạn nhập cảnh Áo, và nhà ga Keleti (Budapest) đã được “giải phóng mặt bằng”, người tỵ nạn đã đi hết lúc 4 giờ sáng, nhưng đến 6 giờ thì lại đã có thêm ít nhất là một trăm người tỵ nạn chờ những chuyến xe mới.

Tuy nhiên, chưa thể kết luận được gì về động thái xảy ra trong đêm qua. Phát ngôn viên Chính phủ Hungary Kovács Zoltán phát biểu rằng, nếu điều này trở thành thông lệ thì sẽ “nguy to”, vì nó là sự khích lệ đối với những ai đang trên đường tới Châu Âu, hoặc vẫn còn ngồi nhà.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp