Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


15-2-2007: “RA MẮT” PHÍ KHÁM BỆNH TẠI HUNGARY!

(NCTG) Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, khoản lệ phí phải trả mỗi khi đi khám bệnh, hoặc cho mỗi ngày nằm viện (vizitdíj) - quyết định bị đả phá nhiều nhất trong chính sách cải cách y tế của chính phủ Hung - đã được áp dụng từ hôm qua, 15-2-2007. Tuy nhiên, có tới 4 triệu cư dân Hung sẽ được miễn trả khoản tiền này. Trước mắt, có thể trả bằng tiền mặt, trả qua máy tự động và điện thoại cầm tay. Tờ báo trực tuyến [origo] có phóng sự sau đây về sụ kiện này, vốn rất được dân Hung quan tâm.

* “SÁNG KIẾN”

Bố khỉ ai nghĩ ra cái trò này!” - theo các bệnh nhân, các nhân viên Y tế làm ở Phòng Thử máu của Trung tâm Khám và Chữa bệnh (Quận XI, Budapest) đã phát cáu lên như thế trước “sáng kiến” thu phí khám bệnh của chính phủ Hung. Phóng viên [origo] nhận thấy bệnh nhân đa phần ngồi chờ đợi một cách chịu đựng tại phòng chờ, họ đã biết phải trả tiền trước khi vào khám, ngoại trừ vài cụ già còn ngơ ngác.

Khoản tiền 300 Ft cho một lần khám được thu tại một quầy riêng, nhưng trong Trung tâm cũng có máy tự động để trả tiền. Có điều, máy này nhiều khi không chịu nhận tiền! Một bệnh nhân gắt gỏng: “Tôi phải nhịn đói để đến đây thử máu, cà phê cũng chưa được uống, mà máy lại không nhận tiền!” Một bà cụ cũng hùa vào: “Trời tru đất diệt ai nghĩ ra cái này! Chúng tôi không tiếc tiền cho bác sĩ, nhưng cái thủ tục này khó chịu quá!

Từ giờ đến thứ Hai tuần sau, tại các máy tự động, các nữ hộ sinh quàng khăn màu xanh còn đứng chỉ dẫn cho bệnh nhân, nhưng sau đó ai nấy đều phải tự làm. Phải đổi tiền để cho vào máy cũng là một vấn đề. Dường như cả cơ quan y tế lẫn bệnh nhân đều chưa được chuẩn bị cho “phát kiến” mới này.

Ký giả tờ [origo] phải nghe một tràng… chửi rủa từ một bà chừng 60 tuổi: bà ta than phiền rằng, kể từ khi bác sĩ phải ghi đơn thuốc rẻ nhất, cứ hai ngày bà phải đi khám một lần để quen dần với thuốc mới. “Chân tôi sưng phù, tai thì ù, lương hưu chết đói, có lẽ tôi toi mất!” - rồi bà ứa nước mắt, nói.

Người bệnh nào cũng tìm cách để khỏi phải trả 300 Ft, nhung đáng tiếc là không được” - một bác sĩ khu vực (ẩn danh) ở Quận XI cho [origo] hay. Ông László Imre, giám đốc Bệnh viện Szent Imre (Budapest) cho rằng cần 2 tháng để bệnh nhân quen với “nếp” mới, cũng như, để các cơ quan y tế biết được rằng trong những trường hợp nào thì không cần trả tiền.

* KHÔNG PHẢI Ở ĐÂU CŨNG ĐÒI TIỀN

Trong cuộc họp báo của Bộ Y tế, đại diện Bộ cho biết mọi sự diễn ra bình thường trong ngày đầu tiên, “đâu đâu dân cũng nộp đầy đủ phí khám bệnh“. Tuy nhiên, ông Nagy Attila, một bác sĩ tiết niệu ở Debrecen, người trong những ngày qua đã lên tiếng tẩy chay việc thu và trả loại phí này, cho [origo] biết rằng ngày hôm qua, ông không thu tiền đối với các bệnh nhân dã hẹn trước. Theo ông, ví dụ khi tăng giá vé xe buýt thì vẫn có thể dùng vé rẻ một thời gian. Những bệnh nhân đã “trót” trả tiền được vị bác sĩ này trả lại (và nhiều người đã nhận). Phản ứng về hành động của ông Nagy Attila, Bộ Y tế Hung cho biết; pháp luật Hung buộc phải trả tiền, bác sĩ nào không nhận thì cũng sẽ không được “phần bù” của nhà nước (trích từ khoản “bệnh phí” này).

Liên hiệp các bác sĩ Hungary (MAPOSZ), mặc dù đồng ý với việc thu “bệnh phí”, nhưng vẫn đề nghị thủ tướng và bộ trưởng Y tế Hung hoãn việc thực thi “sáng kiến” này trong vòng 2 tháng; theo MAPOSZ, ở hoàn cảnh hiện tại, hệ thống thu phí khám bệnh chưa hoàn thiện và chắc chắn sẽ thất bại.

* THU TIỀN BẰNG MOBILE VÀ MÁY TỰ ĐỘNG

Trong khi tại các bệnh xá, phòng khám bệnh lớn và bệnh viện, người bệnh có thể trả thông qua máy tự động hoặc mobile, thì khi đi khám ở bác sĩ khu vực, đa phần chỉ có thể trả tiền mặt. Một chiếc máy tự động giá 1-3 triệu, và không mấy bác sĩ khu vực có thể mua máy. Trả lời [origo], một bác sĩ “nhà” tại Óbuda nói: “Trước mắt, tôi đành ghi hóa đơn vậy, sau hẵng hay“.

Hiện tại, các bệnh viện còn đang ở trạng thái chờ đợi, chưa muốn quyết định ngay, nhưng rồi cũng đến lúc phải đặt mua máy tự động. Theo ông Pusztai László, giám đốc điều hành Medical System Hungary Kft (một trong 5 hãng sản xuất máy tự động tại thị trường Hung), các bệnh viện Hung sẽ đặt chừng 1-2 ngàn máy tự động. Tùy nhu cầu, viện sẽ mua loại đơn giản, hoặc loại có cả chức năng ghi nhận tên tuổi, số thứ tự… của bệnh nhân.

Còn nếu muốn trả qua mobile, đầu tiên, bệnh viện phải có hợp đồng với hãng EME (cũng là hãng giải quyết việc trả tiền đậu xe qua điện thoại di động). Sau đó, bệnh nhân cần gọi một số bắt đầu bằng 0680, dữ kiện này sẽ được xác nhận tại trung tâm lưu trữ, rồi chuyển đến cơ sở y tế. Dùng hình thức này, bệnh nhân sẽ phải trả thêm 15 Ft.

Tác giả bài viết: H.Linh tổng hợp, theo [origo]