Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỤ CƯỜI HUNGARY

Trò leo dây nguy hiểm

* Một cặp vợ chồng người Scotland lỡ chuyến máy bay, nhưng may thay là họ tìm được một phi công chịu chở họ với giá 100 đồng.
- Đắt thế! – ông chồng mặc cả. - Một nửa thôi nhé?
- Được – chàng phi công ưng thuận -, nhưng ông bà phải hứa là trên đường đi, các vị không được nói một câu nào. Không là tôi lấy toàn giá đấy!
Đạt được thỏa thuận, chuyến bay bắt đầu. Chàng phi công trổ tài bay lượn, “tay lái lụa”, “đánh võng” các kiểu để cặp vợ chồng nọ phải lên tiếng, nhưng hai người vẫn im như thóc. Khi vừa hạ cánh, chàng phi công không chịu được, phải hỏi người chồng:
- Không lúc nào ông cảm thấy phải kêu lên à?
- Có chứ, một lần thôi. Lúc vợ tôi rơi khỏi máy bay ấy…

* Một bác sĩ quân y hỏi chàng tân binh trong kỳ tuyển quân:
- Anh có bệnh tật gì không?
- Thưa, tôi bị cận thị ạ.
- Thế anh có chứng tỏ được điều đó không?
- Có chứ ạ. Bác sĩ có thấy cái đinh trên tường kia không?
- Thấy chứ.
- Nhưng tôi lại không thấy ạ.

* Kovács mới có bằng lái được vài ngày. Khoái trá, anh ta phóng như bay trên đường phố đến khi bị một cảnh sát chặn lại.
- Anh này! Anh đâm phải một người rồi đấy! Chẳng lẽ anh không biết phải làm gì những lúc này à?
- Sao không? Phải đưa vào viện! - Kovács bình thản.
- Vậy?
- Nhưng tôi bó tay rồi, vì trong xe đã có 4 người bị thương rồi…

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn st. và dịch theo bản tiếng Hung