Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Trò chuyện với trưởng BTC Bùi Minh Phong: VỀ CÁI TẾT CHUNG CHO CỘNG ĐỒNG

(NCTG) Nhiều năm nay, kể từ khi người Việt tại Hungary có dịp cùng nhau quây quầy bên nhau trong ngày Tết cổ truyền dân tộc thì tổ chức lễ hội mừng xuân cho cộng đồng luôn là một công việc đòi hỏi sự năng nổ, sáng tạo và hy sinh hết mình của các thành viên Ban Tổ Chức (BTC).

Từ phải sang: Ông Nguyễn Kim Anh, ông Phạm Đình Lan (tham tán ĐSQ, trưởng ban Công tác Cộng đồng), anh Bùi Minh Phong và anh Nguyễn Hữu Thành trong một cuộc họp của BTC Lễ hội mừng Xuân Mậu Tý - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Năm nay, đứng đầu BTC đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại Hungary - được bầu ra để chuẩn bị và tổ chức Lễ hội mừng Xuân Mậu Tý 2008 - là PGS TS Bùi Minh Phong (BMP), một gương mặt trí thức quen biết của cộng đồng. Ngay trước “giờ G”, PV NCTG đã có một trao đổi ngắn với anh về một số vấn đề và thông tin liên quan đến kỳ tổ chức lần này.

PV:Xin chào anh Bùi Minh Phong! Lần đầu tiên giữ cương vị trưởng BTC, anh gặp những thuận lợi và khó khăn gì, có thể chia sẻ với bạn đọc NCTG và bà con trong cộng đồng?

BMP: Thuận lợi căn bản nhất của BTC chúng tôi trong dịp này là lần đầu tiên, cái Tết chung cho cộng đồng được tổ chức tại một trung tâm thương mại của người Việt, từ mấy năm nay đã là “chỗ đi về” của nhiều bà con. Đúng với vai trò “chủ nhà”, Trung tâm Thăng Long không những đảm bảo về địa điểm cho lễ hội mà còn góp một phần kinh phí đáng kể, cũng như hỗ trợ sức lực trực tiếp cho công việc tổ chức. Ngoài ra, các nhà tài trợ - các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân – cũng sẵn lòng ủng hộ BTC về tài chính, cho nên vấn đề kinh phí lần này không đến mức “đau đầu” như một vài Tết trước.

Tuy nhiên, cũng xin được chia sẻ một số khó khăn chính. Để tổ chức lễ hội đón xuân năm nay, BTC chúng tôi chỉ có chưa đầy 3 tuần và số lượng công việc phải làm thì nhiều gấp bội so với các năm trước, từ chuẩn bị hội trường, lo hệ thống sưởi, bàn ghế, trang trí, âm thanh, ánh sáng…, đến dàn dựng chương trình. Riêng về chương trình văn nghệ - vẫn được coi là phần cốt yếu của đêm hội -, một số gương mặt trụ cột, thường xuyên tham gia trước đây, năm nay vì những lý do riêng, nên vắng mặt…

Poster của Lễ hội mừng Xuân Mậu Tý 2008

PV:Vâng, được biết hôm nay (thứ Bảy, 1-2-2008), chương trình văn nghệ đã được tổng duyệt. Xin anh “bật mí” một số tiết mục…

BMP: Như BTC đã thông báo với bà con trên báo chí, tờ rơi, poster, chương trình Văn nghệ mừng Xuân năm nay sẽ khá phong phú với các tiết mục ca, vũ chọn lọc của các cháu thiếu nhi và các giọng ca cộng đồng, cũng như, nhiều tiết mục nhạc trẻ sống động (Pop, Rock, Rap…) của giới sinh viên. Đặc biệt, sẽ có màn trình diễn của các thí sinh từng tham gia Vòng Chung khảo Hoa khôi Sinh viên Miss LGS 2007 vào dịp Giáng sinh năm ngoái, và đây là dịp để các “bóng hồng” Việt Nam ra mắt cộng đồng trong tà áo dài truyền thống. Để phục vụ nhu cầu giải trí vui nhộn của các cháu thiếu nhi, BTC cũng mời một nhóm xiếc, hề tới biểu diễn trong khuôn khổ đêm văn nghệ. Có thể nói rằng, điểm mới của chương trình văn nghệ năm nay, phải chăng, là nét tươi trẻ, vươn mình của thế hệ thứ hai, ba… trong cộng đồng Việt trên đất bạn, song hành với nét truyền thống của một số đại diện thế hệ thứ nhất, có lẽ sẽ gây những bất ngờ thú vị cho cử tọa trong đêm mai.

Vé số mừng Xuân

PV:NCTG được biết là năm nay, BTC cũng tiến hành xổ số vui Xuân dưới dạng tombola (rút thăm có thưởng)?

BMP: Ngoài ý nghĩa vui xuân, “lấy hên”, may mắn đầu năm, BTC chúng tôi cho rằng tombola còn có một ý nghĩa thực tiễn: không chỉ các nhà tài trợ, mà chính bà con đến dự đêm hội cũng có thể đóng góp một phần chi phí của toàn bộ khâu tổ chức, mà ai cũng biết là rất lớn!

Nhân đây, cũng xin được thông báo rằng, BTC đã để ra nhiều phần thưởng giá trị và ý nghĩa cho 3 giải chính và 7 giải phụ (theo dự kiến). Tổng số tiền mặt được chi cho các giải là 160.000 Ft; ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều món quà khác của các nhà hảo tâm tặng, như 5 vé chăm sóc và phục hồi sức khỏe tại Viện Cấy chỉ và Phục hồi chức năng Việt Nam (loại vé 40.000 Ft, tổng trị giá 200.000 Ft, do BS Lê Thúy Oanh tài trợ); 2 vé nghỉ ở Khách sạn Lâu đài Fried 2 ngày 1 người (loại vé 40.000 Ft, tổng trị giá 80.000 Ft, do chị Phan Bích Thiện tài trợ); hay 10 cuốn sách “Những ngọn nến cháy tàn” (Márai Sándor), một tác phẩm lớn của văn học Hungary (do dịch giả Giáp Văn Chung tài trợ).

Hy vọng, bà con đến dự đêm vui, sẽ ủng hộ chúng tôi bằng cách mua xổ số “ích nước lợi nhà”!

PV:Chỉ còn hơn đầy 16 giờ nữa là chương trình lễ hội Mừng Xuân Mậu Tý 2008 sẽ bắt đầu. Nếu được nói một lời chót…

BMP: Tôi xin chân thành cám ơn Ban Công tác Cộng đồng, ĐSQ và đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có những chỉ đạo kịp thời tới các mặt của công tác chuẩn bị. BTC đánh giá cao các đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân đã tài trợ, ủng hộ chúng tôi bằng cả sức lực, tinh thần và tài chính. Năm nay, chúng tôi sẽ có cuốn Sổ Vàng ghi lại sự đóng góp quý báu ấy và cuốn sổ này sẽ được lưu lại cho những năm tới. BTC cũng xin cám ơn các thành viên tích cực của cộng đồng đã bỏ thời gian, công sức cho quá trình chuẩn bị. Và cuối cùng, cám ơn các bà vợ, ông chồng đã cảm thông, để cho “nửa kia” của mình - những người trong BTC - được “vác tù và hàng tổng” trong dịp đầu năm này!

Mong bà con trong cộng đồng sẽ đến thật đông để cùng nhau hàn huyên, vui xuân trong buổi tối ngày mai!

PV:Xin cám ơn anh và chúc toàn thể bà con ta có một đêm vui tràn đầy những tiếng cười!

Tác giả bài viết: Thực hiện: H.Linh – Budapest ngày 1-2-2008