Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGUYỄN THANH HIỀN VÀ "MÀU CỜ SẮC ÁO" VIỆT NAM

(NCTG) Nhiều gia đình Việt Nam ngồi trước TV tối thứ Bảy tuần trước để theo dõi chương trình Megasztár 2008 đã lặng người khi vào cuối chương trình, cái tên Nguyễn Thanh Hiền được đưa lên màn hình như một trong ba giọng ca được ít phiếu bầu nhất của Top 7. Để rồi, sau đó dăm phút, lần đầu tiên trong mấy tháng trời, Hiền phải nhờ đến sự trợ giúp của Ban giám khảo để vào tiếp Top 6.

Nguyễn Thanh Hiền và MC Till Attila

Nếu như không ít lần, Nguyễn Thanh Hiền được khán giả chọn vào thẳng, không phải trải qua những phút "thắt tim" như thế (và "thắt tim" đối với cả những ai yêu mến giọng ca của Hiền, trong đó có đông đảo bà con Việt Nam tại Hungary và không ít người dân bản địa), thì lần này, Hiền đã phải đối mặt với nguy cơ có thể bị loại! Và, cho dù vẫn biết thế nào đi nữa, cuộc thi Megasztár 2008 đối với Hiền và gia đình, trước hết là một cuộc chơi, thì có lẽ, tất cả người Việt ở Hungary vẫn muốn Hiền phải vào sâu, sâu nữa, để mỗi cuối tuần, cái tên Việt Nam lại được vang lên trên Kênh truyền hình TV2. Cũng như, hầu như suốt mấy tháng nay, nó đã có mặt trên hầu hết các mặt báo giải trí và âm nhạc tại Hungary, khẳng định một nỗ lực lớn lao của cô bé 14 tuổi Nguyễn Thanh Hiền.

*

Từ nhiều tuần nay, Nguyễn Thanh Hiền hầu như đã phải sống cách ly với gia đình và thế giới bên ngoài: theo lời kể của anh Tuấn Anh (bố của Hiền), em phải tập trung luyện tập tại một khách sạn sang trọng cách Budapest dăm chục cây số, từng giây, từng phút, "nhất cử nhất động" đều được Nhà đài "lên kế hoạch" nghiêm ngặt, mọi sinh hoạt như ăn ở, trang phục, lựa chọn ca khúc, hóa trang, kiểu cách đi đứng... đều do BTC quyết định, hàng tuần cũng chỉ được gần cha mẹ 2-3 tiếng. Mặt khác, càng vào sâu trong cuộc thi, những kèn cựa, khích bác tinh vi càng có đất nảy nở giữa các thí sinh - ở tuổi 14 mà lẽ ra chỉ phải lo học hành và vui chơi, những áp lực ấy không khỏi khiến Hiền mệt mỏi về tinh thần.

Chưa nói đến chuyện, trong kỳ thứ 4 của Vòng chung kết với chủ đề là nhạc phim, Nguyễn Thanh Hiền phải trình diễn một ca khúc nổi tiếng của Hungary: "Hạnh phúc, hãy về đây!" (Boldogság, gyere haza, trong bộ phim "A szex és semmi más"), mặc dù, được biết, theo như Hiền muốn và đã được BTC chấp nhận vào đầu tuần, lẽ ra em đã được "thỏa chí" theo sở trường R&B của mình, với một bài hát Anh ngữ từng được nữ ca sĩ Beyoncé Knowles thể hiện. Sự thay đổi vào sáng thứ Năm, tức là chỉ hai ngày trước buổi diễn - với lý do do BTC đề ra là tuần trước đó, Hiền đã hát "Cỏ cây cũng khóc thương" bằng tiếng Hung rất hay, khán giả tiếp tục muốn nghe Hiền hát tiếng Hung nữa, vả lại, Hiền cũng nên chứng tỏ rằng em có khả năng trình diễn nhiều loại nhạc, v.v... -, đã khiến Hiền gặp không ít căng thẳng.

Hát một tình khúc "ruột" của "Diva" đã quá cố Cserháti Zsuzsa (1948-2003), người được đánh giá là giọng ca nữ xuất sắc nhất của lịch sử nhạc Pop Hungary, có lẽ là một thử thách quá lớn đối với tất cả các ca sĩ trẻ hiện tại. Trong bài ca ấy, nữ danh ca đã trút hết những bất hạnh trong đời tư, những nỗi niềm cay đắng và chua xót của người phụ nữ từng trải khi mối tình tan vỡ vào những khuôn nhạc, khiến về sau này, bất cứ ai hát lại nó đều phải đối diện với một thực tế là sẽ bị khán giả so sánh và đánh giá với bản gốc. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Hiền đã làm tất cả: đã gắng sức tập trung để hát lại, khi ngay vào đầu ca khúc đã bị sự cố hỏng micro (lần thứ hai, đối với Hiền, trong cuộc thi này); đã cố biến đổi một bài hát hoàn toàn không phù hợp với chất giọng và tâm tình của một cô bé 14 tuổi theo phong cách R&B sở trường của em, và được không ít khán giả tán thưởng...

Chắc chắn là Nguyễn Thanh Hiền - với bản lĩnh và phong cách của một ca sĩ chuyên nghiệp, theo nhận xét của nhiều người - sẽ vượt qua được "sự cố" của thứ Bảy tuần trước, để có được phong độ tốt nhất vào cuối tuần này, khi chủ đề chính sẽ là các tiết mục song ca. Có điều, Hiền có đi xa được tiếp hay không, rất phụ thuộc vào sự bình chọn của khán giả Hungary - trong khi rất nhiều người Hung có thiện cảm với Hiền và giọng hát của em, thì đây đó, một thiểu số, nhưng không phải là không có, vì những lý do khác nhau, đã xì xào nhiều ý kiến mang màu sắc phân biệt đối xử với người ngoại quốc.

Chính vì thế, đây cũng là dịp để bà con Việt Nam tập trung tiếp sức cho Hiền, để Hiền có thể đi tiếp trong cuộc chơi. Và cũng để chứng tỏ rằng, thế hệ thứ hai của cộng đồng Việt tại Hungary đã có những đại diện, về nhiều mặt, không thua kém gì người bản xứ, và có thể mang lại niềm tự hào cho "màu cờ sắc áo" Việt Nam!

Tác giả bài viết: Trần Lê