Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGUYỄN THANH HIỀN TIẾP BƯỚC VỚI MỘT CA KHÚC HUNGARY

(NCTG) Lần đầu tiên trình bày một ca khúc Hungary trong vòng chung kết Megasztár 2008 như nhiều khán thính giả và Ban giám khảo (BGK) mong đợi, một lần nữa, Nguyễn Thanh Hiền đã lại dễ dàng vượt qua trở ngại để lọt vào Top 7 cuộc thi.

Nguyễn Thanh Hiền và Nkya Sonia trong kỳ thi tuần trước

Giống như cách đây 2 tuần, BGK đã công bố tên của Hiền đầu tiên, trong số 6 giọng ca được khán giả trực tiếp chọn vào Top 7.

Đúng trong dịp Ngày các Thánh (ngày lễ tưởng nhớ những người đã khuất ở Châu Âu), Nguyễn Thanh Hiền đã chọn ca khúc "Cỏ cây cũng khóc thương" (A fák is siratják...*) của Presser Gábor & Adamis Anna. Đây là "cặp đôi" huyền thoại trong lịch sử nhạc nhẹ Hungary: họ đã sáng tác những ca khúc đẹp và ý nghĩa nhất của "LGT", có lẽ là ban nhạc Hungary được Phương Tây đánh giá cao nhất.

"Cỏ cây cũng khóc thương" là ca khúc thứ 6 trong album "Tường thuật tưởng tượng về một liên hoan nhạc Pop Mỹ" (1973, dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn lớn của Hungary, ông Déry Tibor), được dựng thành vở Rock Opera đầu tiên của Hungary và được biểu diễn suốt hơn 14 năm liền tại Nhà hát Vígszínház. Đây là một ca khúc ngắn, không khó hát, nhưng đặt trong tổng thể nội dung các bài hát của vở Rock Opera nói trên, bài ca không đơn thuần là sự hoài nhớ, tiếc thương một mối tình, mà mang nội hàm xã hội cao. Vì thế, lựa chọn ca khúc này, với những trải nghiệm cuộc sống của một thiếu nữ 14 tuổi, quả là một việc làm can đảm của Nguyễn Thanh Hiền!

Theo đánh giá của BGK, Hiền đã thể hiện rất tốt ca khúc theo phong cách blues, thậm chí ông Fenyő Miklós còn cho rằng đây là lần đầu tiên Hiền đã bước qua ngưỡng để trở thành một giọng ca trưởng thành! Có lẽ khán giả cũng đồng tình với những nhận định trên, bởi lẽ bằng số phiếu bầu của họ, Hiền đã được chọn thẳng vào Top 7!

Trong kỳ thi thứ ba của Vòng chung kết, giọng ca mang hai dòng máu Hungary và Châu Phi Nkya Sonia đã bị loại, theo quyết định của BGK - Bencsik Tamara, một Hung kiều sống tại Serbia được "đỗ vớt". Là một giọng ca có chất giọng và phong cách rất tốt, nhưng sự lựa chọn của Sonia - ca khúc "Wonderful Life" (Cuộc sống tuyệt diệu) của Black - có lẽ không được chính xác và do đó, cô đã phải từ giã cuộc thi...

(*) A fák is siratják...

Tovább él a nap, amikor megláttam,
Tovább él a perc, amit úgy kívántam,
Ha tovább élek én, tovább él ő bennem,
Mit tehetnék mást, ha egyszer őt szerettem...?

A fák is siratják az elveszett lombukat,
Mit tehetsz te mást, ha neked is ez maradt?
A fák is azt hiszik, hogy nem igaz most a tél,
Mit tehetsz te mást, ha egyszer is szerettél...?

Tác giả bài viết: Trần Lê