Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGUYỄN PHẠM BẢO QUỲNH: “SỰ NGHIỆP VÀ GIA ĐÌNH LÀ HAI MỤC TIÊU QUAN TRỌNG NHƯ NHAU TRONG ĐỜI”

(NCTG) Đầu tháng 11-2008, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu lần đầu tiên tổ chức tại London đã có một kết cục rất “có hậu” cho cộng đồng Việt Nam tại Hungary, khi Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh, cô sinh viên năm thứ hai Khoa Quan hệ Quốc tế (Đại học Kinh tế Budapest), đã giành được ngôi vị Hoa hậu.

Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh

Sang Hungary cùng gia đình khi chưa đầy 2 tuổi, nhưng Bảo Quỳnh có nhiều nỗ lực để hiểu và nói thạo tiếng Việt. Cô đã trở thành một gương mặt sáng giá của giới trẻ Việt Nam, với sự tham gia tích cực và năng nổ trong các hoạt động của sinh viên và cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thân mật với Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh trước khi cô lên đường sang Vương quốc Anh theo một khóa học.

Hơn nửa năm đã trôi qua kể từ ngày vương miện Miss Vietnam in Europe 2008 được trao cho Bảo Quỳnh. Cuộc sống và sinh hoạt của em có gì đổi khác từ ngày ấy? Em có tham gia những hoạt động gì trong nửa năm qua?

Bảo Quỳnh: Tất nhiên cuộc sống của em thay đổi nhiều, chủ yếu là suy nghĩ của em, em nghĩ rằng đã già dặn hơn nhiều sau cuộc thi.

Có dịp tham dự nhiều hoạt động liên quan đến Việt Nam, nhưng em cảm thấy vui nhất là từ khoản tiền thưởng trong cuộc thi Hoa hậu, em đã có thể đóng góp 3.000 USD cho Quỹ Trái Tim Cho Em, để hỗ trợ phần nào cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam. Em rất quý các bé nhỏ và nghĩ rằng, mọi người chúng ta cần tạo điều kiện để các em có một tuổi thơ hạnh phúc.

Nhờ tham gia cuộc thi, em cảm thấy mình gần gũi hơn với Việt Nam và với cộng đồng Việt tại Hungary. Em không biết diễn đạt thế nào… em thấy mình thân thuộc hơn với với cuộc sống thường nhật của bà con.

Em cũng cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử Việt Nam. Ở trường, em có học môn “Quan hệ Quốc tế từ 1945 tới ngày nay” và có lần, môn này đã nhắc tới Việt Nam. Nhân lần ấy, em có dịp học hỏi và phát biểu một số nét về lịch sử nước ta - như thế, các bạn học cùng lớp em đã có thể nhìn nhận Việt Nam theo một góc độ khác: góc độ của một người Việt Nam.

Cá nhân em, cũng muốn cải thiện hình ảnh của cộng đồng Việt Nam trong mắt các bạn Hung. Em đã tham gia hoạt động quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo của Hội từ thiện Mátai Szeretetszolgálat và em muốn mở rộng hoạt động này cho cộng đồng Việt Nam tại Hungary. Chúng ta có thể tập trung tất cả những gì đã không cần, và em sẽ mang trao cho Hội từ thiện, như một đóng góp có ích của bà con ta với xã hội Hung.

Ngoài ra, em cũng tham gia hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, trên cương vị một thành viên Ban Chấp hành…

Nói đến chuyện học hành, với Bảo Quỳnh, em cân bằng ra sao giữa vai trò của một sinh viên xuất sắc, và công việc người mẫu của em?

Bảo Quỳnh: Em muốn nói rằng công việc người mẫu, trong đời em, luôn chỉ có vai trò thứ hai sau việc học hành.

Em rất thích công việc này, nó mang lại cho em cảm giác tự tin, em vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động thời trang, nhưng thực sự em chỉ theo đuổi nó khi rảnh rỗi.

Càng trưởng thành, em càng muốn mình đạt được thành công trong việc học hành. Càng ngày, em càng thích thú với môn học mà mình lựa chọn, em cảm thấy em đã tìm thấy một lĩnh vực rất gần gũi với điều em mong muốn. Em vui vì đã quyết định đúng khi chọn khoa Quan hệ Quốc tế này.

Như vậy, chuyến đi Anh sắp tới của Bảo Quỳnh cũng là để phục vụ mục đích học hỏi?

Bảo Quỳnh: Vâng, em coi đây là một khả năng để gây dựng sự nghiệp trong tương lai. Bên cạnh mong muốn học thạo tiếng Anh, em còn muốn thử thách bản thân với cuộc sống tự lập.

Ngoài ra, em cũng muốn tìm những cơ hội cho mình sau này. Sang năm, em làm bằng BA rồi, và em muốn theo học master (thạc sĩ) tại Anh.

Nhưng nói vậy thôi, cũng chưa biết cuộc đời sẽ thế nào, người Việt mình có câu “nói trước bước không qua”, anh nhỉ (cười)

Gần đây, được biết Bảo Quỳnh có làm người mẫu cho một bộ ảnh của nhóm 3T Group Photography (của các bạn nhiếp ảnh gia trẻ người Việt tại Hung). Em có thể chia sẻ về việc này?

Bảo Quỳnh: Em tham gia bộ ảnh đó vì các anh trong nhóm nhiếp ảnh 3T Group luôn thể hiện được rất tốt tính cách của em qua ảnh. Em đã có những bức ảnh đẹp, rất tự nhiên.

Thông thường, khi đi chụp ảnh người mẫu, tính cách của em ít được thể hiện qua ảnh, mà người ta hay phô diễn nghệ thuật nhiếp ảnh thì đúng hơn.

Các anh trong nhóm 3T đều là người Việt, nên thông thường các anh đánh giá được, cần chụp ở góc độ nào để “tôn lên” gương mặt, dáng hình người con gái Việt Nam.

Một câu cuối cùng, Bảo Quỳnh đã sống ở Hungary gần 20 năm, vậy nước Hung có ý nghĩa thế nào với Hung? Em có nguyện vọng gì trong tương lai?

Bảo Quỳnh: Hungary rất thân thuộc với em, mỗi lần đi đâu xa về, em cảm thấy như về nhà vậy.

Tuy nhiên, có lẽ truyền thống Việt Nam trong em không bao giờ thay đổi được, anh ạ. Điều này cũng thể hiện ở chỗ, em muốn thànhg công trong sự nghiệp, muốn thể hiện mình, đây là điều rất quan trọng.

Nhưng với em, lập gia đình là một mục tiêu quan trọng trong đời, ít nhất cũng ở mức như thế! (cười)

Vậy, xin chúc Bảo Quỳnh thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình!

Tác giả bài viết: Trần Lê thực hiện