Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGUYỄN PHẠM BẢO QUỲNH: "RẤT VUI VÀ BẤT NGỜ!"

(NCTG) "Đến giờ em vẫn như trong mơ, không tin là mình đã chiến thắng!" - tân Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh chia sẻ với NCTG ngay sau khi về tới Budapest, Hungary.

Bảo Quỳnh và chị gái tại London

Mặc dầu còn rất mệt và... buồn ngủ sau nhiều ngày gắng sức và tập trung cho cuộc thi, Bảo Quỳnh vẫn dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện vui vẻ.

PV:Em có thể cho bà con trong cộng đồng biết về những ngày qua của em?

Bảo Quỳnh (BQ): Đầu tiên là chuyện visa, em phải chờ rất lâu, đã nhiều lúc tưởng không thể xin kịp visa để đi. Sau đó, sang đến Anh, em cũng bị mệt vì trời vừa lạnh, lại vừa mưa, mấy ngày đầu còn lạ và chưa ổn định chỗ ăn ở (BTC thuê cho tất cả bọn em 1 cái apartman to, ở rất vui!) Phải qua hai ngày đầu, em mới quen dần. Có điều, do chưa quen môi trường mới, lại có nhiều hồi hộp, em thấy mình chưa chuẩn bị được như ở nhà. Trong cuộc thi, em cảm nhận được sự cổ vũ của mọi người dành cho mình - trên sân khấu, em tự tin và hứng khởi, nhưng đến nội dung Ứng xử em cũng hơi mất bình tĩnh...

PV:Đến lúc nào trong cuộc thi, Bảo Quỳnh cảm thấy em có thể đạt được danh hiệu cao nhất?

BQ: Thực ra thì, chọn vào Top 10 và Top 5 em đều được nêu tên đầu nên khi đó em cũng thấy hy vọng...

PV:Nội dung Ứng xử, thường được coi là một phần khó, nhất là với những người xa nhà từ nhỏ như em. Phần trả lời của em - được đánh giá là thông minh, hóm hỉnh và chân thực -, đã diễn ra như thế nào?

BQ: Ở vòng Ứng xử còn 5 thí sinh, có một bạn nói tiếng Anh, một bạn nói tiếng Anh và Việt lẫn lộn, còn hai bạn cố gắng nói tiếng Việt như em. Nhưng bạn nào nói cũng hay cả. Mà em thì sợ nhất là phần Ứng xử (cười). Cả lần này lẫn lần thi Miss LGS 2007 (Người đẹp Sinh viên, Học sinh), em đều hồi hộp, như nhau. Đọc xong câu hỏi, em rất run, suy nghĩ mà không ra! Trước khi đi em cũng chuẩn bị nhiều câu hỏi, câu hỏi này hình như em cũng chuẩn bị rồi đấy, mà không hiểu sao lúc đó lại không nhớ ra để trả lời. Sau khi em trả lời xong, mọi người vỗ tay ủng hộ rất nhiều, nhưng thoạt tiên em lại nghĩ hay là vì em nói theo kiểu giống Hung nên mọi người cười. Nhưng sau đấy em thấy tiếng vỗ tay rất dài nên em hiểu là em đã trả lời được (cười).

PV:Trong thời gian chuẩn bị, Bảo Quỳnh có dịp tiếp xúc và làm việc với một số người mẫu tên tuổi đến từ Việt Nam. Em cảm thấy thế nào khi làm việc với họ?

BQ: Lần này toàn những người rất nổi tiếng trong nghề truyền kinh nghiệm cho em. Chị Xuân Lan (người mẫu), anh Bình (stylist) và anh Andrew (biên đạo) đã giúp đỡ và hướng dẫn bọn em rất nhiều trong cách đi đứng. Còn anh Bình Minh thì là siêu mẫu ở Việt Nam rồi, tất nhiên là rất... hấp dẫn (cười) - từ xa, em nhận ngay ra anh ấy trong BGK, tiếc là không có dịp chụp một tấm ảnh kỷ niệm cùng anh ấy. Có lẽ để dịp sau (cười).

Tính em rất bướng, ít khi chịu nghe lời, nhưng các anh chị ấy đã khiến em phải nghe lời vì họ đều có rất nhiều kinh nghiệm, hơn hẳn em. Em học được nhiều ở họ.

Niềm vui chiến thắng

PV:Một câu hỏi cuối: Bảo Quỳnh có cảm giác như thế nào về danh hiệu hoa hậu mà em vừa đạt được?

BQ: Em rất vui và bất ngờ! Đến giờ em vẫn như trong mơ, không tin là mình đã chiến thắng! Các bạn cùng thi với em, ai cũng đẹp, cũng giỏi cả. Mọi thứ thật đẹp!

TS Y khoa Nguyễn Lam Thủy, một gương mặt quen biết của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, cũng rất vui mừng trước thành công của con gái. Anh chia sẻ: "Gia đình chúng tôi cũng coi đây là một món quà lớn xin dâng lên dòng họ Nguyễn Tiên Điền và cả miền quê yêu dấu sông Lam núi Hồng, quê nội cháu!"

Tác giả bài viết: PV