Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI ĐẸP SINH VIÊN - HỌC SINH VIỆT NAM TẠI HUNGARY NGUYỄN PHẠM BẢO QUỲNH:

(NCTG) Đăng quang trong Miss Lửa Giáng Sinh 2007, cuộc thi Người đẹp Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức tối 22-12-2007 là một cô gái 18 tuổi, nhưng đã sinh sống cùng gia đình tại Cộng hòa Hungary từ năm lên... 1 tuổi rưỡi.

Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh

Đó là Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh, hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa Chính trị học, Đại học Corvinus, Budapest (tên cũ, nay vẫn thường được dùng của trường, là Đại học Kinh tế và Quản lý nhà nước Budapest).

Lửa Giáng Sinh (LGS) là tên gọi đêm hội mừng Giáng sinh và Năm mới của sinh viên, học sinh Việt Nam tại Hungary, được tổ chức thường niên, đến nay là lần thứ sáu. Được đánh giá là một trong số những kỳ tổ chức thành công nhất, đêm LGS 2007 còn được chờ đợi và hâm nóng bởi cuộc thi Hoa khôi Sinh viên - Học sinh: đây là lần đầu tiên tại Hungary, cộng đồng có một cuộc bình chọn với nội dung tương tự.

Quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Miss LGS 2007 đã được tiến hành tích cực từ cuối tháng 11-2007. Tất cả các bạn gái (ở độ tuổi 15-30) đang làm việc, học tập và sinh sống tại Hungary đều có khả năng tham gia cuộc thi này với hồ sơ dự thi gồm 3 bức ảnh chụp (một bức chụp toàn thân, một chụp khuôn mặt ở góc độ thẳng, dễ nhìn, và một bức ảnh tùy chọn); những thông tin này đã được BTC công bố đưa lên mạng cho cuộc bình chọn trực tuyến của Vòng Sơ khảo.

Tổng cộng, trong số 17 thí sinh đăng ký dự thi, có 7 thí sinh vượt qua Vòng Sơ khảo (3 thí sinh do khán giả và 4 thí sinh do một BGK độc lập bình chọn) để vào dự Vòng Chung kết với các nội dung Trang phục áo dài dân tộc Việt Nam, Trang phục dạ hội tự chọn và Ứng xử.

Đáng ghi nhận là mặc dù giới du học sinh là nòng cốt trong công việc tổ chức, nhưng cuộc thi đã thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên là con em các gia đình đã định cư, hoặc hiện đang làm việc tại Cộng hòa Hungary. Đây là một  điểm tích cực, cho thấy giới trẻ Việt kiều - cho dù trưởng thành, học hành và hộp nhập với xã hội sở tại, nhưng vẫn có những hoạt động chung, gắn bó với cộng đồng, và thông qua đó, vẫn duy trì sự kết nối với quê hương Việt Nam là nơi mà thực ra, vì điều kiện sinh sống xa xôi, có thể các em rất ít có dịp về thăm và tìm hiểu.

Tuy được tiến hành lần đầu, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary khá chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và để lại nhiều dư âm tốt đẹp. Chung cuộc, Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh đã chiến thắng xứng đáng sau khi đứng đầu các nội dung Trang phục áo dài dân tộc Việt Nam, Trang phục dạ hội tự chọn và thứ nhì nội dung Ứng xử, vốn là phần khiến các bạn trẻ trưởng thành tại Hungary... ngại nhất, vì lo sẽ không hiểu tường tận câu hỏi, hoặc không diễn đạt được thật tốt những ý muốn nói nói.

Sinh năm 1989 tại TP HCM trong một gia đình trí thức, cha là bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Lam Thủy (Đại học Y khoa Budapest), một thành viên tích cực của Hội Người Việt Nam tại Hungary, mẹ tốt nghiệp khoa Tâm lý Đại học Leningrad (cũ), Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh cùng gia đình sang Hungary từ khi chưa đầy 2 tuổi. Trong 12 năm học Tiểu học và Trung học tại Hung, Bảo Quỳnh đều là học sinh xuất sắc; cạnh đó, cô còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, được bạn bè quý mến vì tính tình dễ gần, sống chan hòa.

Ngoài ra, với ngoại hình khá "chuẩn" (cao 1m73, năng 52 kg, số đo các vòng 80-63-92), Bảo Quỳnh cũng từng là người mẫu nghiệp dư của các hãng: Puma, Retro, Wella, Loreal, đồng thời là Gương mặt của Schwarzkopf Profession. Bảo Quỳnh nói thạo tiếng Việt, viết và đọc được tiếng Việt, nhưng trong cuộc chuyện trò với chúng tôi cô vẫn khiêm tốn nói: "Em còn phải luyện tiếng Việt, tiếng Việt của em còn kém lắm, nên nếu em suy nghĩ lâu mong anh thông cảm".

Sau đây là một phần câu chuyện với cô gái vừa giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam tại Hungary 2007, được thực hiện trong lúc cô đang ôn thi môn Lý thuyết chính trị.

Bảo Quỳnh và vương miện Hoa khôi Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary

* Trước hết, xin được chúc mừng và chia vui với Bảo Quỳnh về chiến thắng vừa rồi. Em có thể cho biết em đã suy nghĩ thế nào khi tham dự kỳ thi này?

Em rất vui được tham gia cuộc thi, đây là ý thích của em, ban đầu bố mẹ em không biết, sau khi đăng ký trên mạng em mới cho bố mẹ biết. Khi ấy, bố mẹ em cũng khích lệ em tham gia, trước hết là để em có cơ hội giao tiếp với cộng đồng và luyện thêm tiếng Việt. Trước khi đi thi, em xác định đây là một cuộc thi thử sức đối với em. Nếu chiến thắng thì em rất vui, còn nếu không thì đây cũng là dịp để em học tập kinh nghiệm.

Em cũng quen các bạn cùng thi, em thấy ai cũng xinh cả, và rất dễ thương. Trong các buổi tập, em cảm thấy rất dễ chịu vì được tiếp xúc với các bạn Việt Nam cùng lứa tuổi, ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị và không có sự cạnh tranh nào. Tuy nhiên, về phần Ứng xử thì em hơi lo lắng vì em không hiểu nhiều tiếng Việt, em sợ nhỡ khi BGK đặt câu hỏi em không hiểu, nhưng mẹ em động viên nếu không hiểu thì cứ mạnh dạn nhờ BGK giải thích (cười).

* Bảo Quỳnh có nghĩ rằng em có một lợi thế so với các bạn là đã từng tham gia hoạt động thời trang? Đối với em, thời trang có ý nghĩa gì? Có bao giờ Bảo Quỳnh nghĩ rằng với những lợi thế về ngoại hình, em có thể theo con đường người mẫu chuyên nghiệp?

Vâng, đúng là em cũng có một chút kinh nghiệm trong một đôi lần đi biểu diễn thời trang. Em đã diễn cho Schwarzkopf, Loreal, Puma, Retro..., nhưng đây đa phần là những buổi trình diễn cho giới chuyên ngành là chủ yếu. Tuy nhiên, đối với em quan trọng nhất vẫn là học tập, nhất là em đã hứa với bố mẹ là sẽ tốt nghiệp loại giỏi, và năm vừa rồi em phải tập trung để thi đại học, nên thời gian học tập đã chiếm rất nhiều.

Tiết lộ với anh một "bí mật": hồi hết cấp 2 em được giải thường của trường Gárdonyi Géza, còn tốt nghiệp cấp 3 em được loại giỏi và được ông Quận trưởng khen thưởng! Vì thế, em tham gia thời trang chỉ vì hobby.

Em cũng thích thử sức trên phương diện một người mẫu, nhưng không chuyên nghiệp mà chỉ nghiệp dư thôi. Em rất thích được biểu diễn trên sân khấu, đó là niềm say mê mà em muốn tận hưởng, sàn diễn cũng đem lại cho em sự tự tin. Em nghĩ sàn diễn và công việc sau này của em cũng sẽ bổ sung cho nhau.

* Trở lại cuộc thi, chắc chắn phần Ứng xử khiến em hồi hộp nhất? (Với câu hỏi: "Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một sứ giả của Tổ quốc mình tại nước sở tại, vậy nếu cho em 2-3 phút, em có thể giới thiệu những điểm gì của quê hương em với các bạn Hungary?", Bảo Quỳnh trả lời: "Em đã xa nhà 16 năm và cũng chưa được đi nhiều ở Việt Nam, vì vậy chắc em không kể được nhiều cho các bạn về phong cảnh của đất nước. Nhưng em có thể nói về những món ăn của Việt Nam, mà phở là món em thích nhất. Em có thể nói về trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Và, em cũng muốn nói về tính cách người Việt Nam, thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy...") Em có nghĩ là, nếu em có thời gian hơn, bình tĩnh hơn, như bây giờ chẳng hạn, em có thể trả lời được tốt hơn không?

Những câu trả lời của em là rất chân thành, tự trái tim, nhưng nếu có thời gian nhiều thì em có thể đọc sách, tìm hiểu nhiều hơn, và em có thể trả lời câu hỏi của BGK một cách đầy đủ hơn. Nhưng em cũng nghĩ rằng, đứng trên sân khấu hồi hộp, có thể mình chuẩn bị tốt nhưng cũng quên anh ạ.

Hoa khôi Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh và Á khôi 1 Nguyễn Tuệ Anh

* Xa nhà từ nhỏ, Việt Nam đối với em có là một khái niệm xa vời? Bảo Quỳnh cảm thấy mình là... Hung, hay Việt Nam?

Dù trong vòng 16 năm em mới về Việt Nam hai lần, nhưng Việt Nam đối với em cũng rất gần gũi, lần nào về em cũng được nhận tình thương của ông bà, họ hàng. Em rất thích những món ăn của Việt Nam và trái cây, nhất là trái cây ở Sài Gòn. Nhưng vì em học về Chính trị nên em muốn tìm hiểu sâu sắc về tất cả các mặt của Việt Nam, chứ không chỉ phong cảnh, hay ẩm thực.

Cũng vì vậy, em cố gắng học và nói được tiếng Việt; trong gia đình bố mẹ em luôn khuyến khích mấy chị em nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Em luôn nghĩ rằng mình là người Việt Nam, dù sau này có làm gì đi nữa cũng vẫn là người Việt và phục vụ cho đất nước mình.

* Môn Chính trị mà em theo học là một ngành khó, có vẻ "Tây" và nhiều người coi là... không thật phù hợp với con gái?

Vâng, nhưng vì em thích học các môn khoa học xã hội, lịch sử, xã hội học. Em cũng nghĩ Chính trị học có vẻ như không phù hợp với con gái, nhưng bây giờ là thế kỷ XXI rồi, chắc ít phân biệt ngành học của nam và nữ hơn, phải không ạ?

* Với danh hiệu Người đẹp Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary, Bảo Quỳnh có thể làm gì để Việt Nam được biết đến nhiều hơn trong mắt các bạn Hung?

Em nghĩ với danh hiệu em đạt được, em có thể cho các bạn Hung thấy, con gái Việt Nam không chỉ đẹp mà còn thông minh, học giỏi, người Việt Nam thân thiện trong giao tiếp, cần cù trong học tập, lao động, sôi nổi trong hoạt động xã hội. Em sẽ giới thiệu để các bạn Hung biết nhiều hơn về đất nước và con người Việt Nam.
 
* Quan niệm về tình yêu, gia đình, bạn đời… trong tương lai của Bảo Quỳnh?

Em còn trẻ, còn muốn tìm hiểu nhiều về thế giới, muốn làm quen với bè bạn nên chỉ khi nào đã tương đối thành công trong cả công việc lẫn đời tư em mới nghĩ tới việc lập gia đình. Với em, hôn nhân là một điều quan trọng và em mong là nó sẽ theo em suốt đời, nên em muốn tìm người phù hợp.

Tiêu chuẩn hả anh? Có nhiều đòi hỏi lắm, nhưng cũng số phận hết, không thể tính toán được trước anh ạ (cười). Người yêu em phải có chí hướng, quả quyết, thông minh, có óc hài hước, chân thành và... cao ráo (cười). Chắc em tìm người hoàn thiện đấy, chả biết có người như thế không?

* Vậy hiện tại, đã có ai là ứng cử viên chưa?

(Cười) Có thể có, có thể không, cho em giữ bí mật này nhé! (*)

(*) Một phần bài viết đã đăng trên "Tiền Phong cuối tuần" số ra ngày 28-12-2007. Bản điện tử có thể xem tại đây.

Tác giả bài viết: Trần Lê thực hiện