Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“Marco Polo 2”: DIỄN VIÊN VIỆT VÀ NHỮNG TÌNH TIẾT LỊCH SỬ

(NCTG) Đợt tuyển diễn viên quần chúng gần nhất cho series “Marco Polo Season 2” - mà đối tượng là công dân gốc Á, trong đó có các thành viên cộng đồng Việt Nam - sẽ diễn ra vào 14-20h thứ Sáu tuần này, tức ngày 19-6-2015, theo ông Burai Kálmán, đại diện của Công ty Kálmán Productions.
Một số gương mặt diễn viên trong bộ phim
Như thường lệ, địa điểm diễn ra tuyển chọn là phòng 218, tầng 2, số 15 đường Kerepesi, Quận 8 Budapest (VIII. kerület, Kerepesi út 15. II. emelet 218-as terem - gần TTTM Aréna Pláza, trong tòa nhà của hãng Főtaxi). Có thể liên hệ để tìm hiểu mọi thông tin sơ bộ qua số điện thoại: +36-30-582-0054 (Kálmán Productions).

Cho dù trước đây, ít nhất là vào những năm 1992 và 2007, đã có những loạt phim truyền hình khắc họa hình ảnh nhân vật Marco Polo - nhà thám hiểm vĩ đại, người đầu tiên để lại những trang viết kỹ lưỡng và tỉ mỉ về Châu Á và Trung Quốc đương thời - nhưng “Marco Polo” của hãng Netflix dường như vượt lên tất cả về kinh phí “khủng” và những đại cảnh hoành tráng của nó.

Do đó, dễ hiểu là ngay sau khi đưa tin các nhà làm phim tuyển diễn viên quần chúng gốc Á, NCTG đã nhận được nhiều câu hỏi, thắc mắc của bà con trong cộng đồng, nhờ được giải đáp. NCTG đã có một cuộc trao đổi ngắn với ông Burai Kálmán, người đứng đầu Công ty Kálmán Productions chuyên tổ chức tìm kiếm các diễn viên gốc Á, Phi... tại Hungary từ nhiều năm nay.
 
Một cảnh rùng rợn và ám ảnh
Một cảnh rùng rợn và ám ảnh

- Nhiều bà con Việt muốn hỏi thời gian và địa điểm của phim trường, để có thể cân nhắc và quyết định có thể thu xếp tham dự trong dịp hè này được không?

Như chúng tôi đã thông báo, phần 2 bộ phim truyền hình “Marco Polo” sẽ được khởi quay tại Hungary từ ngày 29-6 tới, và kéo dài đến đầu tháng 9. Địa điểm cụ thể chúng tôi sẽ thông báo kịp thời tới bà con, tuy nhiên tôi có thể “trấn an” mọi người là những lều trại - tái hiện cuộc sống và hoạt động của người Mông Cổ thế kỷ 13 - đều sẽ có điều hòa nhiệt độ (cười).

- Sự tuyển chọn diễn ra như thế nào?

Chúng tôi gọi là đăng ký thì đúng hơn, và tất cả những ai đã đăng ký thì đều có cơ hội hiện diện trong phim. “Marco Polo Season 2” cần rất nhiều diễn viên quần chúng, nhiều ngàn người, cho nhiều loại vai diễn khác nhau, thế nên chúng tôi khuyên các bạn cứ mạnh dạn tới đăng ký vào thứ Sáu này, kể cả những ai chưa hề tham gia đóng vai quần chúng bao giờ (cười).

- Ông có thể cho biết một số loại vai diễn quần chúng trong bộ phim?

Nam giới, “phái mạnh” có thể đóng bốn loại binh sĩ, kể cả kỵ binh, hoặc cư dân thành thị, giới quý tộc, người giúp việc, v.v... Phụ nữ thì đóng vai cư dân thành thị, người giúp việc, quý tộc, hoặc gái mại dâm. Nói thêm là trước ngày diễn, chúng tôi thường mời các bạn tới thử quần áo, trang phục cho phù hợp với thể trạng và và vai diễn của từng người.

- Những ai có khả năng đặc biệt (như võ thuật, thể hình...) thì có được vai diễn “ưu tiên”?

Đàn ông có khả năng đặc biệt có thể được nhận những vai nhỏ trong các trận chiến - chúng tôi sẽ huấn luyện, đào tạo riêng cho họ và tất nhiên họ cũng được hưởng thêm thù lao vì vai diễn đó.

- Giờ đến vấn đề “tế nhị” nhất: thù lao...

Các bạn sẽ được nhận thù lao theo ngày diễn, như sau: - Diễn viên quần chúng bình thường: 15.000 Ft; - Thử trang phục: 3.000 Ft; - Diễn viên quần chúng nổi bật, kỵ binh: 24.000 Ft. Có thể nhận thù lao 3 tuần sau ngày diễn, vào ngày thứ Năm, tại văn phòng của Công ty Kálmán Productions. Ngoài ra, trong ngày diễn, các bạn sẽ được đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ.

- Một câu hỏi cuối: một số cháu học sinh trung học cũng muốn “thử sức” trong phim vào dịp hè này. Phim có chỗ cho lứa tuổi thiếu niên?

Có chứ! Cả các nữ sinh nữa, tuy nhiên điều kiện là các cháu cần giữ vẻ đẹp tự nhiên, đừng xăm lông mày hoặc nhuộm tóc. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh rằng chúng tôi thiếu nhất các diễn viên nam giới ở lứa tuổi 18-50, xin các bạn truyền tải thông tin này cho bạn bè quen biết. Rất mong có dịp gặp gỡ các bạn tại phim trường!
 
*

Ra mắt vào ngày 12-12-2014, “Marco Polo Season 1” - và loạt phim trong phần 2 sắp khởi quay - được đặt trong bối cảnh khoảng giữa thế kỷ 13, khi đại binh Mông Cổ tung hoành khắp Châu Á và trên một phần lớn của thế giới. Xuất hiện nhiều trong phim là hình ảnh vị đại hãn oai hùng Hốt Tất Liệt (1215-1294), cháu nội của vị hoàng đế lập quốc Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn.
 
Đại hãn Hốt Tất Liệt
Đại hãn Hốt Tất Liệt

Cái tên Hốt Tất Liệt không xa lạ với những ai yêu sử Việt, đặc biệt là sử đời nhà Trần. Mười một năm sau khi trở thành đại hãn của đế quốc Mông Cổ, vào năm 1271, Hốt Tất Liệt còn lên ngôi hoàng đế Trung Hoa sau khi quân Mông Cổ đã thôn tính một phần đáng kể lãnh thổ Trung Quốc cùng một số khu vực cận kề, và dời đô về Đại Đô (tức Bắc Kinh hiện tại).

Trở thành người sáng lập nhà Nguyên (Trung Quốc) với miếu hiệu Nguyên Thế Tổ, tám năm sau (năm 1271), Hốt Tất Liệt phá tan và tiêu diệt nhà Nam Tống, kiểm soát và thống nhất toàn thể Trung Quốc. Sau khi buộc mọi vương quốc láng giềng và cận kề phải thần phục, Hốt Tất Liệt đã đưa đế quốc Mông Cổ lên tột đỉnh cao của sự hưng thịnh và hùng mạnh.

Tuy nhiên, nếu như đã thành công trong việc biến Cao Ly (bán đảo Triều Tiên) thành chư hầu, thì Hốt Tất Liệt lại thất bại trong mong ước thôn tính Nhật Bản, và Đại Việt. Trong hai lần tiến quân xâm chiếm Đại Việt của nhà Trần vào những năm 1284 và 1287, quân Nguyên Mông đã đại bại trước nghệ thuật cầm quân của Quốc công tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Mặc dầu được chỉ huy bởi những danh tướng Mông Cổ như Trấn Nam vương Thoát Hoan (con trai thứ chín của Hốt Tất Liệt), A Lý Hải Nha, Ô Mã Nhi, Toa Đô, Lý Hằng, Phàn Tiếp..., quân đội nhà Nguyên đã gặp phải sự kháng cự cương quyết và đầy trí tuệ của tướng lĩnh nhà Trần. Hốt Tất Liệt đã không mở rộng được lãnh thổ nhà Nguyên về phía Nam như mong muốn.

Tuy nhiên, không chỉ rất dũng mãnh trong chiến chinh, Hốt Tất Liệt còn được sử cũ mô tả như một vị quân vương có tài trị nước, kinh bang tế thế, có sự ứng xử và đối xử khoan hòa với một số giá trị văn hóa và tín ngưỡng khác biệt, cũng như với những người đến từ phương trời xa xôi khác, mà một trong số đó có thể là Marco Polo nếu có thể tin được lời thuật lại của ông này.
 
Du hành gia Marco Polo
Du hành gia Marco Polo

Marco Polo (khoảng 1254-1324) không chỉ là một thương gia, một nhà thám hiểm tài ba, mà căn cứ vào cuốn du ký mà ông để lại, có thể còn là một trong những du hành gia vĩ đại nhất của mọi thời đại. Ông cùng cha (Niccolò) và chú (Maffeo) là những người Âu đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc, thông qua “Con đường tơ lụa”, và đã phục vụ nhà Nguyên dưới thời Hốt Tất Liệt.

Theo lời kể của Marco Polo, từ khi ông chưa chào đời, cha và chú của ông đã từng có một chuyến đi tới vùng Châu Á xa xôi, và họ được yết kiến Hốt Tất Liệt trên tư cách là những người Âu đầu tiên đối với vị quân vương này. Hai người đã được tiếp đón nồng nhiệt, và được Hốt Tất Liệt yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ liên quan tới Công giáo tại Tòa Thánh (Rome).

Để làm được điều đó, cha và chú của Marco Polo trở lại Châu Âu; nhờ vậy, ông Niccolò mới được thấy con mình lần đầu khi Marco Polo đã là một chàng trai 15-16 tuổi. Sau đó, cả ba người rời Venice (Venezia, Ý) và sang lại Trung Quốc để đáp ứng đề nghị của Hốt Tất Liệt - Marco Polo được diện kiến vị đại hãn đã đứng tuổi khi nhà du hành này mới chừng 21 tuổi.

Trong hơn hai chục năm sau, gia đình Marco Polo ở lại Trung Quốc phụng sự cho nhà Nguyên, kinh nghiệm và hiểu biết của họ về Châu Âu, về thương mại, ngoại thương và hàng hải, cũng như khả năng về ngôn ngữ của Marco Polo (tương truyền ông biết bốn thứ tiếng) đã giúp ích nhiều cho Hốt Tất Liệt, khiến vị hoàng đế này thậm chí còn không muốn cho gia đình ông hồi hương.

Co dù tới nay vẫn còn nhiều tranh cãi về độ xác tín, nhưng hồi tưởng của Marco Polo (do một nhà văn, bạn tù ghi chép lại khi họ bị giam chung ở Genova) đã là niềm hứng khởi cho nhiều nhà du hành - trong đó có cả Christopher Columbus -, cũng như giới nghiên cứu và thương gia Châu Âu. Hai đô thị Venice và Korčula (Croatia) hiện vẫn “tranh nhau” để là nơi chào đời của ông.
 
Cảnh trong phim
Cảnh trong phim

Tất nhiên, trong bộ phim “Marco Polo”, những nét lịch sử trên không phải là điểm nhấn mà các nhà làm phim quá quan tâm, mà, như đã nói, bộ phim hấp dẫn người xem ở những tình tiết hấp dẫn: sự phản bội, cạnh tranh, lòng tham, những âm mưu ghê người và cả những cảnh “nóng” được thực hiện bởi dàn diễn viên đa quốc tịch, trong đó hy vọng sẽ có nhiều bà con Việt tại Hung!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn