Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


QUYỀN ĐƯỢC NHẬN LỜI TỪ CHỐI

(NCTG) 14 giờ, ngày 14 tháng 2. Trong metro số 12, hướng Mairie d'Issy, Paris, chàng da đen ngồi đối diện tôi mặc bộ quần áo cũ màu sẫm, trông có vẻ nghèo và hiền lành. Bên cạnh tôi là một chị da đen mặc áo dạ màu đỏ đã sờn.

Minh họa: Internet


Tàu đi qua ba bến, anh da đen áo sẫm thi thoảng liếc nhìn chị da đen áo dạ đỏ. Đến bến thứ tư, anh mạnh dạn nghiêng về phía chị nói khẽ: “Tôi có thể mời em đi uống cà phê một chút không?”.

Tôi hơi hoảng hốt, sợ sẽ có một phản ứng dữ dội và bất lợi cho anh da đen hiền lành. Nhưng rất dịu dàng, chị da đen áo đỏ đáp: “Cảm ơn anh, tôi không thể đi được”. Anh da đen cười mỉm, gật đầu chấp nhận, ngồi tiếp đến bến sau. Trước khi xuống, anh da đen chào tạm biệt và chị da đen cũng đáp lại lịch sự: “Chào anh nhé, chúc anh một ngày tốt lành”.

Ôi sao mà đáng yêu đến thế! Trong ngày Lễ Tình yêu, ai cũng có quyền được tỏ tình và có quyền được nhận lời từ chối dịu dàng, ấm áp, ngay cả trên tàu điện ngầm và giữa Paris thơ mộng. Quan trọng là có dám với tay kéo lấy cơ hội về phía mình không!

Tác giả bài viết: KL, từ Paris