Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHỤ NỮ CÓ THỰC SỰ CẦN ĐÀN ÔNG BÊN CẠNH?

(NCTG) “Và mình hiểu ra rằng, ừ, phụ nữ chỉ thực sự cần có một người đàn ông nếu như ở bên cạnh người đàn ông ấy họ cảm thấy được yêu thương, nâng niu và che chở”.

Lựa chọn sống độc thân đang là một xu hướng có thực trong đời sống hiện đại - Minh họa: Internet

Sắp đến ngày 8-3 nên mấy hôm nay mình cứ lẩn thẩn nghĩ suy như vậy. Thi thoảng họp lớp cũ, bạn bè thường bảo nhau “lớp mình chỉ còn mỗi bạn A., bạn Z.é đấy là chưa lấy chồng, nghĩ cũng tội”. Và cũng trong những cuộc họp ấy, bạn nọ kể bạn kia khổ lắm, chồng ngoại tình, chồng chẳng quan tâm đến con cái, chồng thất nghiệp, chồng không kiếm ra tiền… Đấy, không lấy được chồng thì thương, mà lấy xong rồi có khi còn thương tâm hơn.

Vậy, thế rốt cục đàn bà lấy chồng để làm gì nhỉ? Về lý thuyết, phụ nữ cần đàn ông làm bạn đồng hành đáng tin cậy để cùng nhau sẻ chia những buồn vui trên đường đời, cùng nhau gây dựng kinh tế và cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn đọc hết các bài viết tham gia vào chủ đề “Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân” trên mục tâm sự của “VnExpress” thì sẽ thấy lý thuyết trên chẳng đúng trong thực tế là mấy. Chiểu theo những tâm sự đầy khổ đau của các chị vợ trên diễn đàn ấy thì chỉ vài năm sau ngày cưới, vợ chồng họ đã chẳng còn “cùng nhau” làm cái gì nữa.

Bạn N. thân yêu của mình vừa kinh doanh kiếm tiền rất giỏi, vừa tối mắt tối mũi lo cho con ăn, dạy con học. Chồng bạn ấy chỉ xuất hiện trong bữa cơm tối với gia đình tối đa 1 lần mỗi tuần, còn lại là đi nhậu vì công việc, có “cùng” gì với vợ trong việc nhà việc cửa đâu. Hôm qua đọc FB của bạn G., thấy bạn kể chuyện cô con gái 8 tuổi khuyên mẹ: “Thôi mẹ đừng thức khuya chờ chồng nữa, không mai lại không còn sức mà nấu cơm nữa bây giờ”.

Viết đến đây lại nhớ đến anh chồng cũ đáng yêu của mình. Ngày xưa, 10 giờ tối anh gọi điện bảo “anh đang trên đường về đây, 5 phút thôi”, sau đó là tắt điện thoại và đi luôn đến tận sáng muộn hôm sau mới xuất hiện. Khi mình bị ốm, anh thì thầm “anh ở nhà em cũng chẳng hết ốm, thôi em ngủ đi nhé, anh đi chơi với các bạn tí”. Đấy, chồng mình và chồng các bạn cứ rong ruổi ngoài đường quanh năm suốt tháng như thế thì lấy lúc nào mà “cùng chia sẻ buồn vui” với vợ.

Lựa chọn sống độc thân đang là một xu hướng có thực trong đời sống hiện đại. Chẳng nói đâu xa, trong đám bạn gái thân yêu của mình có 3 nàng sinh con một mình và 3 nàng solo vui vẻ đến tận giờ này. Nhiều lúc mình cũng thèm được như các bạn độc thân ấy, muốn chơi đêm thì chơi xả láng, muốn tán giai thì tha hồ lẳng lơ, muốn cô đơn trong ánh nến, hương thơm, âm nhạc và rượu vang rồi say mềm thì say.

Chẳng có bất cứ một ràng buộc nào, tiền em em tiêu, thời gian của em em chơi, không phải bò ra lo nấu cơm, rửa bát, lau nhà, quát con, chờ chồng đêm khuya, càng không phải lo làm đẹp, lo giảm cân để còn mặc áo ngủ sexy đặng giữ chồng dài lâu. Đến ngay cả chuyện sinh con thì cũng đã có khoa học tiên tiến hỗ trợ, chỉ cần có tiền, chẳng cần ôm nguyên một người đàn ông trong suốt mấy chục năm trời. Còn để tìm một “sex partner” cố định thường xuyên chắc không khó trong thời buổi người người ngoại tình, nhà nhà li dị như hiện giờ, nhỉ?

Đấy, mấy ngày nay mình cứ băn khoăn mãi không hiểu phụ nữ ngày nay độc lập về kinh tế, tình cảm, tinh thần, tâm - sinh lý như thế mà sao cứ nhất định phải lấy chồng? Tư duy căng thẳng quá mà chưa hiểu ra sự đời, chiều hôm qua mình chạy đến bể bơi, cố thả mình thư giãn trong làn nước ấm để tiếp tục tư duy.

Và chính tại nơi đó, mình nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đang dịu dàng chải mái tóc cho cô con gái bé bỏng, người vợ đứng bên cạnh ngắm hai bố con trừu mến. Mình cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc gia đình giản dị từ nơi họ. Và mình hiểu ra rằng, ừ, phụ nữ chỉ thực sự cần có một người đàn ông nếu như ở bên cạnh người đàn ông ấy họ cảm thấy được yêu thương, nâng niu và che chở.

Còn nếu không được như thế thì cứ bình tĩnh rong chơi chờ đến lượt mình, các bạn gái thân yêu của tôi nhỉ?

Tác giả bài viết: Khánh Linh, từ Saint Cloud, Paris