"CUỘC CHIẾN SINH TỒN CHỐNG LẠI CÁI ÁC"
- Thứ sáu - 14/03/2025 03:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) "Không phải vì chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, mà vì chúng tôi đã đưa ra quyết định của chính mình".
Lời giới thiệu: Sau đây là bài viết của Đại sứ Ukraine tại Hungary, ông Fedir Sandor (Федір Федорович Шандор, tên tiếng Hung là Sándor Ferenc), được biết đến với danh hiệu "vị giáo sư dưới chiến hào".
Là một triết gia, nhà xã hội học, nhà sư phạm, chuyên gia du lịch, ký giả và giáo sư gốc Hung, Fedir Sandor tình nguyện tham gia quân ngũ từ ngày đầu của cuộc chiến, và được cả thế giới biết đến với những giờ dạy học trực tuyến từ chiến hào cho các sinh viên Đại học Quốc gia Uzshorod.
Tháng 1/2023, Fedir Sandor được tạc tượng tại thành phố quê hương Uzshorod. Ông trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ukraine tại Hungary vào đúng ngày 24/2/2025, tròn 3 năm cuộc chiến xâm lược bùng nổ (ND).
Là một triết gia, nhà xã hội học, nhà sư phạm, chuyên gia du lịch, ký giả và giáo sư gốc Hung, Fedir Sandor tình nguyện tham gia quân ngũ từ ngày đầu của cuộc chiến, và được cả thế giới biết đến với những giờ dạy học trực tuyến từ chiến hào cho các sinh viên Đại học Quốc gia Uzshorod.
Tháng 1/2023, Fedir Sandor được tạc tượng tại thành phố quê hương Uzshorod. Ông trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ukraine tại Hungary vào đúng ngày 24/2/2025, tròn 3 năm cuộc chiến xâm lược bùng nổ (ND).
dạy học trực tuyến từ chiến hào cho các sinh viên đại học
Hôm nay, Ukraine kỷ niệm Ngày Tình Nguyện viên Ukraine.
Đây là ngày của hàng trăm nghìn công dân Ukraine và những người sẵn sàng giúp đỡ từ khắp mọi miền trên thế giới.
Và đây cũng là ngày của tôi. Trong suốt hai năm, từ tháng 2/2022 đến tháng 2/2024, tôi đã có vinh dự được phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine với tư cách một tình nguyện viên.
4 giờ sáng ngày 24/2, quân Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, tôi đã có mặt tại doanh trại quân đội.
Binh nhì Sándor. Biệt danh: "Du khách".
Thử hỏi lúc đó tôi có biết cách chiến đấu không?
Tất nhiên là không. Nhưng giống như hầu hết các tình nguyện viên khác, khi tôi đưa ra quyết định khoác lên mình bộ quân phục dã chiến, điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi chưa từng phục vụ trong quân đội.
Tôi đang theo chương trình tiến sĩ tại trường đại học. Sáng hôm cuộc xâm lược toàn diện nổ ra, tôi vẫn còn làm một vài bài giảng, rồi sau đó đến văn phòng tuyển quân.
Khi quyết định tình nguyện tham gia quân đội, tôi muốn bảo vệ công lý, tôi muốn làm điều đúng đắn vào thời khắc đó.
Trong suốt 3 năm cuộc xâm lược của Nga diễn ra, tôi đã có nhiều lúc sợ hãi. Nhưng ngày hôm đó, 24/2, tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng tự tin. Và đó không chỉ là do adrenaline.
Sự tự tin đó đã theo tôi trong suốt thời gian trong quân đội. Nó đến từ việc tôi hiểu rất rõ tại sao mình khoác lên bộ quân phục và tại sao mình chiến đấu.
Tôi chiến đấu vì một Ukraine khai sáng, có chủ quyền và là một phần của Châu Âu. Một đất nước nơi những con người có tư duy rộng mở, mạnh mẽ và hạnh phúc cùng chung sống.
Trong quân đội, tôi đã gặp nhiều người giống như tôi. Tôi cũng gặp vài trăm người gốc Hung sống tại Ukraine, đã tự nguyện gia nhập lực lượng vũ trang.
Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu trong chiến hào tại Donetsk và Kharkiv. Trong thời gian đó, tôi đã được thăng quân hàm trung sĩ và đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy trung đội.
Rất nhiều người Ukraine đã tình nguyện bảo vệ đất nước vì đối với chúng tôi, đây là cuộc chiến sinh tồn chống lại cái ác.
Không phải vì chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, mà vì chúng tôi đã đưa ra quyết định của chính mình.
Kính trọng tất cả các tình nguyện viên Ukraine!
"Sẽ là nô lệ
Hay người tự do
Câu hỏi là đây
Bạn hỡi, lựa chọn!
Trước thánh thần của người Hung
Xin thề sẽ không chịu kiếp tôi đòi!" (*)
(Petőfi Sándor)
(*) Trích trong thi phẩm "Bài ca Dân tộc" (Nemzeti dal) của thi hào Petőfi Sándor.