Nhịp Cầu Thế Giới Online

https://nhipcauthegioi.hu:443


Phía Ukraine: "DẤU ẤN CỦA NGA SAU CÁC HÀNH ĐỘNG KHIÊU KHÍCH CỦA HUNGARY"

(NCTG) Ukraine khởi tố hình sự vì tội bắt cóc con tin và chiếm đoạt tài sản trong vụ xe chở tiền bị tịch thu tại Hungary. Theo Ngoại trưởng Ukraine, những gì đã xảy ra sẽ không bị che giấu và sẽ không thể không có hậu quả.
Phía Ukraine: "DẤU ẤN CỦA NGA SAU CÁC HÀNH ĐỘNG KHIÊU KHÍCH CỦA HUNGARY"
"Dấu ấn của Nga đứng sau các hành động khiêu khích của Hungary. Có những giới hạn không được phép vượt qua. Có những quy tắc phải được tôn trọng ngay cả trong hoàn cảnh chính trị khó khăn nhất. Những gì xảy ra ngày 5/3 tại Budapest đã vượt qua những giới hạn đó", Đại sứ quán Ukraine tại Hungary viết trên Facebook, trích lời Ngoại trưởng Andrii Sybiha.

Ngoại giao Ukraine: "Ngày càng nghe rõ giọng điệu quen thuộc của Moscow" từ Budapest

Ông cho biết: "Các cơ quan chức năng Hungary đã có hành động chưa từng có và trái pháp luật khi thực chất bắt giữ làm con tin 7 công dân Ukraine, nhân viên Ngân hàng Nhà nước Oschadbank. Họ đang thực hiện một chuyến vận chuyển trung chuyển thông thường về tiền tệ và kim loại quý ngân hàng giữa Raiffeisen Bank tại Áo và Oschadbank tại Ukraine, đây là hoạt động tiêu chuẩn giữa hai ngân hàng nhà nước.

Tuy nhiên, các cơ quan an ninh Hungary đã chặn các phương tiện của ngân hàng và tước quyền tự do của công dân chúng tôi. Lãnh sự Ukraine không được phép tiếp cận họ, và phía Hungary không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng hoặc nơi giam giữ của họ. Những hành động như vậy không liên quan gì đến pháp luật hay quan hệ đối tác, mà là sự gây áp lực cưỡng ép công khai đối với công dân Ukraine
".

Ngoại trưởng Sybiha nói thêm: "Cần phải nói thẳng điều này. Càng gần đến cuộc bầu cử tại Hungary, vấn đề Ukraine càng bị sử dụng như công cụ trong các cuộc đấu đá chính trị nội bộ. Điều đó chúng tôi đã thấy nhiều lần. Nhưng lần này tình hình đã vượt qua một ranh giới nguy hiểm. Trong lập trường của Budapest ngày càng ít thấy logic Châu Âu, và ngày càng nghe rõ giọng điệu quen thuộc của Moscow.

Tiếng nói của Moscow từ chiếc ghế Hungary ngày càng vang to hơn. Điều này mọi người ở Châu Âu - từ Brussels đến từng thủ đô - cần phải nhận ra. Ukraine sẽ bảo vệ công dân của mình. Chúng tôi sẽ không cho phép họ bị sử dụng như công cụ cho các thao túng chính trị. Chúng tôi cũng không chấp nhận ngôn ngữ tối hậu thư, tống tiền hay đe dọa. Ukraine không phải là quốc gia có thể bị đối xử theo cách đó
".

Ông nói thêm: "Tôi tin rằng vụ việc này cuối cùng sẽ được giải quyết và công dân của chúng tôi sẽ được đưa về nước. Nhưng những gì đã xảy ra sẽ không bị che giấu và sẽ không thể không có hậu quả về mặt pháp lý, về các biện pháp trừng phạt, cũng như theo luật pháp quốc tế. Các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã mở vụ án hình sự về tội bắt cóc con tin và chiếm đoạt tài sản. Ukraine bảo lưu quyền đưa ra các biện pháp đáp trả và đối phó thích đáng".

Luật sư của các nhân viên chở tiền Ukraine: "Hoàn toàn hỗn loạn!"

Luật sư bào chữa cho nhóm người Ukraine bị bắt cho biết tình hình hiện nay hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí các cơ quan chức năng còn nói mâu thuẫn với nhau về nơi họ đang bị giam giữ. "Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia (NAV) nói rằng những người này đang ở Trung tâm Chống khủng bố (TEK) để bị thẩm vấn. Nhưng khi đến TEK thì họ lại nói không có thông tin rằng những người đó ở đây", luật sư Horváth Lóránt nói với mạng 24.hu.
 
moh 3228 e1772818336460 2048x1152

Ông cho biết mình đang cùng các nhân viên của Đại sứ quán Ukraine chạy từ nơi này sang nơi khác để tìm các thân chủ. "Chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin, nhưng ngay cả tôi với tư cách luật sư bào chữa, dù có giấy ủy quyền, cũng không được phép vào gặp họ - điều này hoàn toàn khó hiểu. Tôi thật sự không biết phải xếp những gì đang diễn ra vào loại nào, nhưng chắc chắn đây không phải là một thủ tục hợp pháp bình thường", ông nói.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Ukraine, luật sư chỉ biết rằng cuộc điều tra đang diễn ra với nghi vấn rửa tiền, nhưng ngay cả tình trạng pháp lý của các thân chủ ông cũng chưa rõ. "Có tin nói rằng họ đã bị khởi tố nghi can, cũng có tin nói rằng họ sẽ bị trục xuất. Nhưng nếu đã là nghi can thì tại sao lại trục xuất?", ông Horváth Lóránt bày tỏ sự khó hiểu và cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin sau.

"Không bị khởi tố hay buộc tội bất cứ điều gì!"

Chỉ ít giờ sau, vị luật sư đã chia sẻ với 24.hu về diễn biến mới nhất, theo đó: "Các nhân viên vận chuyển tiền của Ukraine không bị khởi tố hay buộc tội bất cứ điều gì. Đến chiều muộn ngày thứ Sáu, họ được đưa đến Záhony [nằm sát biên giới với Ukraina (qua thành phố Chop) và gần Slovakia, là trung tâm giao thông đường bộ và đường sắt huyết mạch], cho xuống tại khu vực biên giới và được bàn giao cho phía cơ quan chức năng Ukraine".

Theo luật sư Horváth Lóránt, từ chiều hôm qua các cơ quan chức năng dường như đã bàn bạc xem có thể buộc tội họ bằng cách nào. "Chỉ khi có những lý do thật sự vững chắc thì mới có thể khởi tố họ về bất cứ điều gì. Có vẻ như cuối cùng cơ quan chức năng cũng không thể buộc tội họ về hành vi rửa tiền, vì vậy chính quyền đã chuyển họ cho cơ quan quản lý ngoại kiều và trục xuất họ khỏi Hungary”, ông giải thích.
 
647049239 1468426167977184 7059719894205684020 n

Luật sư mô tả toàn bộ quá trình xử lý vụ việc, từ việc giam giữ trở đi, là "mang tính Kafka" (phi lý, khó hiểu). "Ngay cả nhân viên lãnh sự cũng không được phép gặp họ. Họ bị bắt giữ mà thậm chí còn không được bố trí phiên dịch. Chúng tôi không biết họ đã bị thẩm vấn như thế nào, cũng không biết trong suốt 24 giờ đó họ đã trải qua chuyện gì”,  ông Lóránt nói thêm.

Khi được hỏi liệu số tiền bị tịch thu (40 triệu USD, 35 triệu Euro và 9 kg vàng) đã được trả lại hay chưa, luật sư cho biết: hiện vẫn chưa. "Câu hỏi lớn là số tiền đó rồi sẽ ra sao. Tôi đoán rằng trong thời gian điều tra, nó sẽ tiếp tục bị niêm phong, tạm giữ. Điều chắc chắn là các phương tiện của phía Ukraine hiện đang đỗ trong khuôn viên của Trung tâm Chống khủng bố (TEK), vì chúng được gắn thiết bị định vị”, ông nói.

Theo luật sư, vụ việc này sẽ có những hệ quả pháp lý, và trong những ngày tới ông sẽ tiếp tục trao đổi với các lãnh đạo ngân hàng Ukraine về vấn đề này. Tối 6/3, Ngoại trưởng Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X là cả 7 nhân viên ngân hàng Ukraine đã hồi hương an toàn!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh