Hơn 40 nghệ sĩ Hungary cùng hát “Viết bài ca cho bạn” - Ảnh chụp màn hình

44 NGHỆ SĨ CHUNG LỜI CÁM ƠN NHỮNG NGƯỜI “ĐANG NỖ LỰC VÌ CHÚNG TA”

 19:18 28/03/2020

(NCTG) Một lần nữa, “Viết bài ca cho bạn” (Neked irom a dalt), nhạc và lời của ca, nhạc sĩ Presser Gábor lại được cover lại bởi một nhóm các ca, nhạc sĩ gồm hơn 40 người như một lời tri ân đến những người anh hùng thầm lặng của cuộc sống thường nhật hiện tại.

Phố xá Budapest vắng vẻ thời dịch bệnh - Ảnh: Földes András (index.hu)

HUNGARY CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN DÀI HẠN CHỐNG CORONAVIRUS

 18:05 28/03/2020

(NCTG) Trong hai ngày cuối tuần, Hungary sẽ nhận được hai lô hàng lớn: thứ Bảy có 27 tấn vật dụng y tế bảo hộ từ Trung Quốc, và Chủ nhật có thêm hai chuyến bay với tổng cộng 3.270 ngàn khẩu trang được chở tới Budapest để đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế đang tham gia cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

Trung tâm mua sắm Nyír Plaza (TP Nyíregyház) hầu như không một bóng người. Ngày 23-3-20202 - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

HÀNG LOẠT CỬA HIỆU ĐÓNG CỬA TỪ 28-3 Ở HUNGARY

 02:41 28/03/2020

(NCTG) Các trung tâm thương mại, mua sắm lớn không đóng cửa từ ngày mai 28-3, vì các cửa hiệu bán những mặt hàng cấp thiết đối với người dân vẫn được mở, nhưng bên cạnh đó nhiều chuỗi cửa hàng đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel tổ chức họp báo sau hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Liên Âu. Brussels, ngày 26/3/2020 - Ảnh: Francois Walschaerts (Reuters)

2.000 TỶ FORINT TỪ EU ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19

 22:08 27/03/2020

(NCTG) Đó là khoản tiền mà Liên Âu hỗ trợ Hungary trong cuộc chiến với Coronavirus, vừa được thông qua hôm qua tại Nghị viện Châu Âu (EP).

“Nếu có thể, hãy ở nhà!”

Đại dịch Covid-19 tại Hungary: NẾU CÓ THỂ, HÃY Ở NHÀ!

 17:41 27/03/2020

(NCTG) “Nếu không có việc gì quá cần kíp, hãy ở nhà” là thông điệp được hầu như mọi quốc gia Châu Âu nhấn mạnh trong những ngày gần đây, và được giới truyền thông Hungary đồng lòng đăng tải.

Đường phố Budapest vắng vẻ mùa dịch bệnh - Ảnh: blikk.hu

HUNGARY RA CHỈ THỊ HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG

 14:15 27/03/2020

(NCTG) Trong thời gian từ 28-3 tới 11-4-2020, chỉ có thể ra đường nếu cần đi làm việc hoặc phục vụ những nhu cầu thiết yếu, trên tinh thần một biện pháp mới của chính quyền Hungary mà Thủ tướng Orbán Viktor vừa thông báo trong phỏng vấn với Đài Tiếng nói Hungary.

Hành khách đeo khẩu trang trên tàu điện số 4-6. Budapest, ngày 14-3-2020 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Thị trưởng Karácsony Gergely: “KHOẢNH KHẮC NÀY CÒN CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC ĐỒ BẢO HỘ”

 03:36 27/03/2020

(NCTG) Vì theo người đứng đầu chính quyền Budapest, chẳng bao lâu nữa Hoa Kỳ cũng “phát hoảng”, nước Mỹ sẽ tập trung vào mọi nguồn lực của thế giới một cách kinh hoàng, và trong thực tế sẽ vét hết sạch đồ từ Trung Quốc - nơi mà thời gian gần đây cả chính phủ Hung lẫn Budapest đều đặt mua vật dụng y tế.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely và Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra trong cuộc họp báo định kỳ hàng tuần vào thứ Năm của Chính phủ Hungary. Budapest, sáng 26-3 - Ảnh chụp màn hình

HUNGARY: DỊCH BỆNH SẼ LÊN TỚI ĐỈNH ĐIỂM VÀO THÁNG 6-7!

 19:38 26/03/2020

(NCTG) Chính phủ Hungary sẽ mở rộng những biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sang nhiều ngành nghề khác, và thông báo này có thể sẽ có trong tuần này, theo Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.

Đại bản doanh của Công ty Cổ phần Alkaloida Zrt. tại TP. Tiszavasvár - Ảnh: H. Szabó Sándor (MTI)

HY VỌNG MỚI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19

 15:45 26/03/2020

(NCTG) Hydroxychloroquine-sulfate, loại hoạt chất đang được thử nghiệm để trị Covid-19, lại là thứ mà Hungary có rất nhiều, thậm chí nước này có đủ để sản xuất 20 triệu viên thuốc (200mg) điều trị cho hơn 2,2 triệu bệnh nhân, theo tờ “Kinh tế Thế giới” (Világgazdaság).

Chloe Middleton - Ảnh chụp màn hình

Bệnh nhân tử vong trẻ nhất của Anh: KHÔNG BỊ BỆNH MÃN TÍNH, VẪN QUA ĐỜI!

 05:49 26/03/2020

(NCTG) Một cô gái 21 tuổi cũng là nạn nhân của đại dịch Covid-19 tại Vương quốc Anh, nơi dịch bệnh này đã cướp đi tính mạng của 422 người, và khiến hơn 8 ngàn người bị lây nhiễm.

Dân biểu B.Nagy László “trốn” cách ly, vào họp Quốc hội - Ảnh: Facebook của Bangóné Borbély Ildikó

HIỆU TRƯỞNG NHIỄM COVID-19 KHÔNG LÂY LAN SANG AI CẢ!

 03:01 26/03/2020

(NCTG) Đó có thể coi là một tin vui, vì vị hiệu trưởng có mối quan hệ rất rộng, từ các đồng nghiệp tới dân biểu Quốc hội: số người có tiếp xúc gần với ông lên tới hơn 120 người!

Rửa tay, khử trùng đóng vai trò tối quan trọng trong cuộc chiến chống lây nhiễm - Ảnh: Komka Péter (MTI)

TỰ LÀM NƯỚC RỬA TAY KHÔ KHÁNG KHUẨN TẠI NHÀ

 19:03 25/03/2020

(NCTG) Ý tưởng tự làm nước rửa tay khô tại nhà theo tài liệu hướng dẫn của WHO thực sự là hiệu quả và cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Quân đội giúp ngành Y tế dựng hệ thống lều trại - Ảnh: honvedelem.hu

QUÂN ĐỘI DỰNG BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRONG 1 NGÀY

 17:20 25/03/2020

(NCTG) Một bệnh viện dã chiến với hệ thống lều trại đã được dựng lên trong vòng 1 ngày tại sân của Bệnh viện Szent László, theo tin của mạng quân đội honvedelem.hu.

Minh họa: index.hu

TĂNG 39 CA NHIỄM COVID-19 TRONG 24H!

 13:41 25/03/2020

(NCTG) Ngày mới 25-3 mở đầu bằng một tin không vui: chỉ trong vòng 24h, Hungary đã có thêm 39 ca nhiễm Coronavirus, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên tới 226 người. Đây là số tăng lớn nhất trong 1 ngày mà chính quyền ghi nhận được, kể từ 4/3 khi Hungary có 2 ca nhiễm đầu tiên là các sinh viên Iran.

Người đàn ông 40 tuổi này đã đệ đơn khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền xét xử các tội ác hoặc hành vi phạm tội của các thành viên chính phủ trong việc thực hiện các chức năng của họ - Ảnh: Stephane De Sakutin (lexpress.fr)

Coronavirus: BỆNH NHÂN PHÁP KIỆN CHÍNH PHỦ VÌ KHÔNG LO CHO DÂN

 13:12 25/03/2020

(NCTG) Các quyền của công dân vẫn được vận dụng ngay trong cảnh “nước sôi lửa bỏng”, khi Châu Âu chìm trong dịch bệnh Covid-19, và đó là điều khiến các chính quyền luôn phải lưu tâm, xem họ đã làm hết mình để đáp ứng “khế ước xã hội” mà thông qua đó, người dân đã trao cho họ quyền quản lý đất nước để phục vụ quốc dân hay chưa?

Ông Rig Lajos - Ảnh: Facebook của nhân vật

MỘT DÂN BIỂU HUNG XUNG PHONG LÀM NHÂN VIÊN CỨU THƯƠNG

 03:25 25/03/2020

(NCTG) Đó là trường hợp của ông Rig Lajos, ĐBQH trong sắc áo của đảng JOBBIK: ông vừa tuyên bố trong Quốc hội Hungary rằng lần này ông phát biểu sẽ là lần cuối, và còn phải lâu nữa mới nghe giọng ông trong Nghị viện, vì ông đã xung phong làm nhiệm vụ của một nhân viên cứu thương.

Tổng thống Áder János phát biểu hôm 15/3/2020 - Ảnh: Chương trình Thời sự (M1)

TỔNG THỐNG HUNGARY Ở ĐÂU TRONG MÙA DỊCH BỆNH?

 01:03 25/03/2020

(NCTG) Những ngày cam go vừa qua là cơ hội để các vị nguyên thủ quốc gia có thể xuất hiện với những phát biểu, hành động trấn an dư luận, làm “nức lòng người”. Nhưng ở Hungary, Tổng thống Áder János lại làm theo hướng ngược lại: im lặng.

Dệt hình trái tim tại Khách sạn Mercure Budapest Korona, trung tâm Budapest ngày 20-3-2020 - Ảnh: Marton Monus (MTI)

CÙNG VỖ TAY - THAY LỜI TRI ÂN VÀ CẢM TẠ ĐỘI NGŨ Y TẾ!

 21:21 24/03/2020

(NCTG) "Hãy ở nhà, mở cửa sổ và cùng vỗ tay để cổ vũ cho tinh thần làm việc hết mình của đội ngũ nhân viên y tế tối nay, lúc 20h!".

Thủ tướng Orbán Viktor và Đại sứ Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc. Budapest, ngày 24-3-2020 - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

70 TẤN HÀNG DỤNG CỤ Y TẾ TỚI TỪ TRUNG QUỐC

 16:25 24/03/2020

(NCTG) Phù hợp với những lời hứa trước đây, một chuyến máy bay tiếp tục chở các vật dụng y tế từ Trung Quốc đã tới Hungary vào rạng sáng hôm nay, theo thông báo của Thủ tướng Orbán Viktor trên mạng xã hội Facebook.

Những người anh hùng thầm lặng: các bác sĩ và nhân viên y tế - Ảnh: Sky News

BÀI CA TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI ĐANG DUY TRÌ XÃ HỘI NÀY

 05:23 24/03/2020

(NCTG) “Biết ơn và tri ân tất cả những người có mặt và chiến đấu không nề hà bản thân...”.

Các tin khác