RA MẮT TUYỂN TẬP THƠ PETŐFI SÁNDOR BẰNG TIẾNG PUNJAB

 17:39 03/10/2007

(NCTG) Lần đầu tiên, người Pakistan có dịp thưởng thức những vần thơ của đại thi hào Hungary bằng tiếng Punjab (tiếng mẹ đẻ của họ), qua sự chuyển ngữ của nữ thi sĩ Szarvát Mohiuddin.

CHÙM ẢNH “GIA ĐÌNH CHÚNG TA - NƯỚC HUNG: NGÀY 15-3, 1848-2007″

CHÙM ẢNH “GIA ĐÌNH CHÚNG TA - NƯỚC HUNG: NGÀY 15-3, 1848-2007″

 12:17 16/03/2007

(NCTG) Trong khi quảng trường Vörösmarty và chân cầu Erzsébet “sôi sục khí thế” chống chính phủ bởi sự có mặt của hàng trăm ngàn người biểu tình thì cách đó chỉ ít phút đi bộ, trên cầu Lánc-híd, chương trình “Gia đình chúng ta - Nước Hung” lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều gia đình cùng các cháu nhỏ.

BÀI CA DÂN TỘC - NEMZETI DAL

 12:12 14/03/2007

(NCTG) Có những vần thơ, bài hịch có sức mạnh không kém gì những đạo quân! Nếu trong văn học sử Việt Nam, chúng ta đã biết đến những tác phẩm như thế, chẳng hạn, bài “Nam quốc sơn hà…” (không rõ tác giả), hay “Hịch tướng sĩ” (Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn), thì trong lịch sử Hungary, “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti dal) cũng có ảnh hưởng và tác động như vậy!

ĐỊA DANH: TIỆM CÀ PHÊ PILVAX

 12:09 14/03/2007

(NCTG) Là một trong những tiệm cà phê cổ nhất của Budapest, đầu năm 1848, Pilvax đã đi vào lịch sử như nơi gặp gỡ thường xuyên của giới trí thức cấp tiến, cũng như giới thanh niên có tư tưởng cách mạng. Tại đây, Petőfi và các đồng sự của ông đã bàn bạc về những đòi hỏi của cuộc cách mạng, dưới sự ủy nhiệm của Đảng Đối lập, họ đã thảo ra “Yêu sách 12″ điểm tại đây. Cũng tại Pilvax, Petőfi Sándor đã đọc “Bài ca Dân tộc” lần đầu tiên.

PETŐFI SÁNDOR, THI SĨ CỦA TỰ DO VÀ ÁI TÌNH

PETŐFI SÁNDOR, THI SĨ CỦA TỰ DO VÀ ÁI TÌNH

 12:07 13/03/2007

(NCTG) “Nếu ai đó nói bằng tiếng Hung từ “thi sĩ”, người đó trước hết đã nghĩ đến Petőfi. Kể từ khi bước chân vào văn đàn, ông hiện diện không ngừng ở đó. Ông là tấm gương và là thước đo".

"CUỐI THÁNG CHÍN", THI PHẨM LỚN CỦA THI HÀO PETŐFI SÁNDOR

 21:31 08/12/2006

(NCTG) "Szeptember végén" (Cuối tháng Chín) là một thi phẩm rất nổi tiếng của thi hào Hung Petőfi Sándor, được sáng tác 2 năm trước ngày ông qua đời. Trong bài thơ này, nhà thơ trẻ, khi ấy mới kết hôn, trong tâm trạng buồn man mác của mùa Thu, đã nói lên những hồ nghi chính yếu về cuộc sống, tình yêu và cái chết.