Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỀ SYRIA

(NCTG) “Con người không phải súc vật, đâu phải cứ quây lại lâu lâu cho ăn cho uống là xong. Ai cũng muốn được sống yên ổn, có công ăn việc làm, con cái được đến trường. Vì vậy ngày càng nhiều người Syria tìm đủ mọi cách để đi đến Châu Âu, đến những nước có khả năng được định cư”.
Cuộc chiến tương tàn
Syria, đất nước của em bé nằm úp mặt trên bờ biển, nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Năm 2010 trước khi bị chiến tranh, thu nhập bình quân đầu người của Syria trên 5.000 USD, hơn Thái Lan và Indonesia, gấp gần 4 lần Việt Nam lúc đó và vẫn gấp 2,5 lần Việt Nam hiện tại.

Tháng 3-2011, khi biểu tình khắp nơi nổ ra (với sự hậu thuẫn của Mỹ và EU), chính quyền dùng vũ lực đàn áp, bắt đầu cuộc nội chiến đẫm máu. Có hàng chục tổ chức khác nhau nổi lên chiếm cứ các vùng, trong đó IS (Nhà nước Hồi giáo) mạnh nhất đã chiếm hơn một nửa diện tích Syria và đang chuẩn bị đánh chiếm thủ đô.

Sau 4 năm, với dân số chưa đến 18 triệu đã có 330.000 người chết vì chiến tranh, 7 triệu người phải bỏ nhà ra đi, 4 triệu người chạy qua các nước láng giềng (Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon...). Cả đất nước đình trệ, khắp nơi bom đạn, khủng bố, vũ khí hóa học...

Những người ở lại thì sống trong đói nghèo, nơm nớp lo sợ. Số chạy ra nước ngoài bị lùa vào các trại tị nạn quá tải, vợ chồng con cái chen nhau trong các lều tạm bợ, sống lay lắt qua ngày đợi những đợt cứu trợ lúc có lúc không.

Con người không phải súc vật, đâu phải cứ quây lại lâu lâu cho ăn cho uống là xong. Ai cũng muốn được sống yên ổn, có công ăn việc làm, con cái được đến trường. Vì vậy ngày càng nhiều người Syria tìm đủ mọi cách để đi đến Châu Âu, đến những nước có khả năng được định cư.

Riêng về dân đạo Hồi cũng giống như những đạo khác, cũng có người tốt người xấu. Truyền thông cộng với sự hời hợt làm cho nhiều người đánh đồng đạo Hồi với khủng bố.

Đất nước đông “đạo Hồi” nhất thế giới là Indonesia. Dubai, Abu Dhabi hay Doha là những thành phố giàu có và đắt đỏ bậc nhất thế giới, nơi hàng triệu người nước ngoài tìm đủ mọi cách xin ở lại kiếm việc làm. Malaysia, đất nước Hồi giáo ngay cạnh Việt Nam, là ước mơ của bao người Việt.

Đồng tình hay phản đối với việc Châu Âu (và sắp tới là Mỹ) nhận người tị nạn từ Syria là ý riêng của mỗi người. Tuy nhiên, một số thông tin ngắn gọn ở đây có thể khiến người đọc có cái nhìn khách quan và cân nhắc hơn trong kết luận.

Rất rất đông người Việt là “fan cuồng” của Apple nhưng chẳng mấy ai biết nếu không có một người Syria qua Mỹ nhiều năm trước thì các bạn cũng không có “ai phôn”, “ai bát” đâu...

Tác giả bài viết: Khang An, từ Fountain Valley