Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NƯỚC ÐỨC “MÙA THỨ NĂM”

(NCTG) “Trong giấc mơ chập chờn, tôi mơ mình là phù thủy đang cưỡi chổi bay tới vầng trăng xanh…”.

Marie trong vũ hội hóa trang

Mẹ ơi, chị Lea ơi!!!! Nhanh lên! Đoàn diễu hành sắp đến rồi đấy” - Marie giục giã. Mặc dù vẫn còn tới nửa tiếng nữa mới đến giờ nhưng cô bé không thể đợi lâu hơn nữa. Hôm nay là ngày “thứ hai Hoa Hồng”, ngày có các lễ diễu hành quy mô lớn nhất trong khuôn khổ lễ hội Karneval (vũ hội hóa trang).

Marie lao ra khỏi nhà thật nhanh để khoe với bạn bè trong trường tiểu học chiếc mũ Sombrero và chiếc áo choàng rực rỡ của người Mexico mà cô đang mặc. Trong khi đó, chị Lea lại trở thành một cô cao bồi miền Tây nước Mỹ với áo và bốt da. Thường ngày, Lea là một cô bé khá rụt rè nhưng hôm nay em trông thật năng động và lớn hơn hẳn so với tuổi 13. Cũng như nhiều trẻ em khác trong vùng, từ nhiều ngày nay cả hai chị em cùng thấp thỏm chuẩn bị thật nhiều túi để nhặt kẹo từ các đoàn diễu hành ngoài phố.
 
Karneval được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp nước Đức nhưng rộn ràng nhất, quy mô lớn nhất là ở các thành phố dọc bờ sông Rhein như Cologne, Mainz, Aachen, Bonn và Duseldorf. Lễ hội Karneval hàng năm chính thức bắt đầu vào hồi 11 giờ 11 phút ngày 11-11 và kéo dài trong khoảng 3 tháng sau đó. Chính vì vậy, người Đức gọi Karneval là “mùa thứ năm” của năm, bên cạnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.


Lea năng động trong Karneval

Và, cách gọi ấy quả không sai! Với những đứa trẻ như Marie hay Lea, đây là thời điểm tuyệt vời để biến những giấc mơ được trở thành công chúa, hoàng tử, phù thủy hay cướp biển… thành hiện thực, hay đơn giản chỉ là mang thật nhiều túi để tranh nhau nhặt đầy kẹo bánh từ những đoàn diễu hành. Bọn trẻ được mặc những gì mình muốn đến trường và có vô số các bữa tiệc đầy sắc màu chờ đợi chúng. Đàn ông tất nhiên không thể thiếu màn tụ tập cùng bạn bè, bia rượu và tán chuyện trên trời dưới bể - trong khi đó phụ nữ còn có hẳn một ngày riêng gọi là “ngày Karneval của nữ giới”. Trong ngày này, phái đẹp có tập tục dùng kéo cắt cà-vạt của nam giới và có thể hôn bất kỳ người đàn ông nào mà họ muốn. Người đứng tuổi không muốn tham gia hóa trang, uống bia rượu hay tham gia các hoạt động ngoài trời thì có thể ngồi hàng giờ trước tivi để xem ca hát nhảy múa, các tiểu phẩm hài và cả những màn đả kích, châm biếm các chính trị gia.

Tiếng nhạc Schlager văng vẳng và mỗi lúc tới một gần. Đoàn diễu hành đang tới với những chiếc máy cày và những xe tải lớn. Lúc này trung tâm thành phố đã ngập kín người, chỉ chừa một khoảnh đủ để đoàn xe đi qua. Người trên xe, người dưới lòng đường trong các trang phục nhiều màu sắc nhảy múa, ca hát, hò hét bất chấp thời tiết giá lạnh. Trên xe còn có những bức tượng lớn với nhiều thông điệp mang tính chính trị như nói “không” với năng lượng nguyên tử, nói “không” với tiếng ồn từ sân bay, phản đối quy hoạch Stuttgat 21... Ngay cả Tổng thống Đức Christian Wulff vừa từ chức tuần qua cũng được mô tả như một võ sĩ bị đánh knock out trên sàn đấu...


Những hình ảnh trào lộng mang thông điệp chính trị

Đi đến đâu, những người trong đoàn diễu hành lại tung cơ man nào là kẹo bánh và các món quà tặng nho nhỏ vào đám đông. Marie quay sang tôi nói: “Nếu muốn họ tung thật nhiều kẹo về phía mình, cô phải hét lên thật to 'Helau' đấy nhé”. Không biết có phải ai cũng nghĩ như Marie không mà tất cả đều gào lên “Helau” to nhất có thể. Cả người lớn và trẻ con đều lao ra nhặt những cơn mưa kẹo bánh đang xối xả trút xuống.

Sau khi đoàn diễu hành đi qua, người ta đổ xô về các quán bar, nhà hàng để ăn uống và nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Trong khi đó, chúng tôi về nhà ông bà ngoại của Marie và Lea. Ông bà đã chuẩn bị trước bánh Berliner (bánh rán đường, có loại có nhân mứt hoa quả, có loại không nhân), loại bánh đặc trưng người Đức thường ăn trong lễ hội Karneval. Nhâm nhi một ly trà bạc hà nóng, thưởng thức những miếng bánh Berliner thơm phức tan chảy trong miệng là một cảm giác thật tuyệt vời xua tan giá lạnh sau khi đứng ngoài trời hàng giờ đợi đoàn diễu hành.

Trong giấc mơ chập chờn, tôi mơ mình là phù thủy đang cưỡi chổi bay tới vầng trăng xanh. Và tôi hét lên thật to: “Helauuuuuu...”.

Chùm ảnh của Hoài Vũ, thực hiện tại TP Mainz, một trong những trung tâm lớn nhất của lễ hội Karneval vùng sông Rhein:






































Những hình ảnh và những gương mặt trong Karneval


Món bánh Berliner đặc trưng của người Ðức

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Hoài Vũ, từ Burgshwalbach (CHLB Ðức)