Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DUBLIN, HỐI HẢ YÊU ĐỜI VÀ TRÀN CĂNG SỨC SỐNG

(NCTG) Dublin, quê hương của các nhà văn và thi sĩ kiệt xuất như James Joyce, Bernard Shaw, Oscar Wilde, William Butler Yeats..., là thành phố lớn nhất, đồng thời, là thủ đô của Cộng hòa Ireland.

Dublin bên dòng sông Liffey

Dublin nằm bên bờ biển Đông Ireland, nơi con sông Liffey đổ ra vịnh Dublin. Với lịch sử lâu đời, Dublin ngày nay trở thành trung tâm văn hóa và kinh tế của đảo Ireland và là một trong các thủ đô châu Âu có dân số tăng nhanh nhất.

Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, Dublin đã thay đổi với tốc độ chóng mặt. Dù nhà thờ Christ Church cổ kính vẫn kiên trinh đứng đó từ năm 1038, dù sông Liffey vẫn chảy lững lờ, và bia Guinness - thứ bia đen „quốc hồn quốc túy” của Ireland - đêm đêm vẫn tràn bọt trong các quán rượu... nhưng thành phố thì đã đổi thay đến mức khó nhận ra. Nguyên nhân là do những làn sóng người - chủ yếu là thanh niên - không ngừng đổ đến Dublin tìm việc làm.

Bia Guinness, một đặc sản của Ireland

Tại thành phố nửa triệu dân này, điều bạn cảm nhận đầu tiên là sức trẻ. Những người trẻ tuổi tràn ngập trên đường phố, quần áo sặc sỡ, vui nhộn, sôi nổi..., khác hẳn với cái không khí già nua của nhiều thành phố châu Âu. Trong các cửa hàng, các trung tâm mua bán, người ta có thể gặp cả những cô gái Pháp lịch thiệp, những cô gái Ả Rập trùm khăn kín mít hay các cô châu Á nhí nhảnh đang say sưa mua sắm. Những người nghệ sĩ đường phố da đen biểu diễn cái gì đó trên các đường phố trung tâm. Tiếng nhạc Ba Lan, nhạc Tây Ban Nha, Hà Lan, Ấn Độ, Đức, Nga... vang lên ở khắp nơi. Cùng với văn hóa là ẩm thực, các tiệm ăn đại diện cho các nền ẩm thực từ khắp mọi miền trái đất lần lượt mọc lên...

Quán Temple Bar trong một quận cùng tên của Dublin, nơi tập trung các quán rượu

Tuy nhiên, dân Dublin vẫn yêu thích nhất các quán rượu của mình, nơi người ta có thể nhảy múa và chìm mình trong những giai điệu Ireland. Nổi tiếng nhất là các quán rượu ở quận Temple Bar, một quận nhỏ bên bờ sông Liffey với những con phố hẹp và những ngôi nhà đầy màu sắc. Tối tối, người ta đến đây, la cà từ quán nọ sang quán kia để uống vài ngụm bia Guinness hay bia Kilkenny. Các quán đều chật ních, mọi người uống đứng, hòa mình trong tiếng nhạc. Vào quán rượu ở Dublin, bạn phải để ý đến trang phục của mình. Có những quán yêu cầu phải ăn mặc lịch sự. Ví dụ như ở Quays Bar, những người gác cổng nhã nhặn sẽ quan sát bạn từ đầu đến chân, và nếu bạn mặc quần soóc hay đi dép xăng-đan, họ sẽ nhã nhặn mời bạn quay về. Phần lớn các quán rượu khác thì thoải mái hơn, nơi dành cho giới trẻ. Nhưng tất cả các quán rượu đều nghiêm khắc cấm trẻ vị thành niên. Chủ quán là người ấn định giới hạn tuổi, thường là 18, nhưng cũng có thể là 21.

Mua sắm cũng là một thú vui mới của người Dublin, mặc dù ở đây hầu như không có ngày nào là trời không mưa! Những khu phố thương mại thường bắt đầu nhộn nhịp từ buổi trưa. Người ta tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi mua sắm chừng 1-2 tiếng. Nhộn nhịp nhất là vào thứ Bảy. Mọi người chen chúc nhau trong các cửa hàng, các trung tâm mua bán, và những hàng người bên các quầy rút tiền tự động thì cứ dài mãi ra... Trên Grafton Street - một khu phố buôn bán dài chừng vài trăm mét - là các cửa hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ trang trí nội thất của các hãng nổi tiếng. Sang trọng nhất là Brown Thomas Dublin, cửa hàng có lịch sử từ năm 1849, nơi bạn có thể ngắm nghía và chọn cho mình cái gì đó từ các bộ thời trang của Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Gucci...

Nếu muốn mua đồ lưu niệm, tốt nhất bạn nên đến cửa hàng Avoca trên Suffolk Street. Cửa hàng này cũng có một lịch sử lâu đời, từ thế kỷ XVIII. Ở đây có bán quần áo, đồ gốm, đồ chơi, trang sức... truyền thống của Ireland và các đặc sản như sô-cô-la, mứt hoa quả, chè... Trong cửa hàng có một khu bán thức ăn tươi và cả một tiệm ăn. Các cuốn sách hướng dẫn nấu ăn do Avoca xuất bản luôn trở thành best-seller.

Thành phố Dublin về đêm

Đến Dublin một lần, bạn sẽ cảm nhận được sức trẻ, nhịp sống sôi nổi và cởi mở của thành phố này. Để rồi, bỗng nhiên bạn cũng sẽ cảm thấy mình hối hả yêu đời và tràn căng sức sống...

Tác giả bài viết: Nhật Linh