Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NIỀM VUI CHIẾN THẮNG, THÁNG 5-1945

(NCTG) Sau gần 5 năm chiến tranh kinh hoàng, nước Đức phải hạ vũ khí trước phe Đồng minh vào hồi 11 giờ đêm ngày 7-5-1945: Karl Dönitz, người đứng đầu Đế chế thứ ba trong vòng 23 ngày sau khi Hitler tự vẫn đã ủy thác cho một nhóm sĩ quan Đức đặt bút ký văn bản đầu hàng vô điều kiện.
Mừng chiến thắng tại London
Ngày hôm sau, tại đại bản doanh của Liên Xô tại Berlin, thủ tục này được lặp lại một lần nữa vào hồi 23 giờ 1 phút đêm 8-5 (theo giờ Moscow, lúc đó đã là ngày 9-5 và do đó, hàng năm, Liên Xô cùng các nước cộng hòa, và Liên bang Nga sau này đã lấy 9-5 là ngày kỷ niệm chiến thắng).

Như thế, Đệ nhị Thế chiến được coi là chấm dứt tại Châu Âu - để lại 52 triệu người thiệt mạng - vào ngày 9-5. (Tuy nhiên, trong thực tế, tới ngày 14-5 quân Đức tại Nam Tư mới chịu hạ vũ khí). Niềm vui như vỡ òa tại các quốc gi chiến thắng, như trong chùm ảnh sau đây.
 
Tại Mỹ, trên Quảng trường Thời đại (New York)
Tại Mỹ, trên Quảng trường Thời đại (New York)
Quảng trường đỏ, Moscow (Liên Xô)
Quảng trường đỏ, Moscow (Liên Xô)
Mừng mừng tủi tủi tại Rome, Ý
Mừng mừng tủi tủi tại Rome (Ý)
Đường phố Ottawa, Canada
Đường phố Ottawa (Canada)
Thủy thủ Anh tại London
Thủy thủ Anh tại London
Đại lộ chính Champs Elysee, Paris (Pháp)
Đại lộ chính Champs Elysee, Paris (Pháp)
Philadelphia (Mỹ)
Philadelphia (Mỹ)
Thủ đô London (Anh)
Thủ đô London (Anh)
Thủ đô Paris (Pháp)
Thủ đô Paris (Pháp)
Tấm ảnh nổi tiếng nhất của ngày chấm dứt chiến tranh: “Nụ hôn ở Quảng trường Thời đại” (The Kiss at Times Square) của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaetd
Tấm ảnh nổi tiếng nhất của ngày chấm dứt chiến tranh: “Nụ hôn ở Quảng trường Thời đại” (The Kiss at Times Square) của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaetd

Tác giả bài viết: NCTG