Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“HÀ NỘI THÁNG TƯ 1975”

(NCTG) Là tiêu đề của một clip dài chừng sáu phút, được cộng đồng mạng chia sẻ khá nhiều trong những ngày gần đây và đã gợi được nhiều kỷ niệm trong tâm tưởng nhiều thế hệ.

Hà Nội năm xưa - Ảnh chụp từ clip

Được đăng tải trên mạng Youtube cách đây một năm, nhưng “Hà Nội tháng Tư 1975” được biết đến và “phát tán” nhiều từ hơn một tuần nay, sau khi đoạn phim được điểm lại trên mạng Anh ngữ saigoneer.com, cùng lời giới thiệu và bình luận của tác giả Brian Letwin:

Được quay vào tháng Tư năm 1975, cùng thời điểm khi Quân đội Bắc Việt Nam đang chiếm lĩnh Sài Gòn, video clip đã mô tả quang cảnh Hà Nội trước ngày toàn quốc thống nhất, sau nhiều năm chịu đựng bom đạn Mỹ dội lên đầu thành phố.

(Tuy vậy), Hà Nội xuất hiện tĩnh lặng và bình dị, dấu hiệu duy nhất về chiến tranh là hình ảnh chiếc xe trâu kéo xác máy bay Mỹ với ghi chú “Máy bay ném bom bị bắn rơi năm 1972”. Có vẻ như đây là một thủ pháp tuyên truyền của Bắc Việt về chiến tranh phá hoại trong thành phố
”.

Một blogger nhận xét về đoạn clip trên: “Thuyết minh tiếng Pháp rất dở, giọng chán, phát âm cũng chán. Tuy nhiên, video hay, quá đỗi thân thương... Tiếng dương cầm bản “Hương xưa” của Cung Tiến nghe tha thiết, cảm động. Nhớ thật nhiều về một Hà Nội xưa...”.

Được quay vào những ngày cuối cùng của chiến tranh, và đã có dáng dấp của những tháng năm thời hậu chiến sau đó, những thước phim “Hà Nội tháng Tư 1975” là chứng nhân của một thời. Thời mà trong con mắt của người nơi khác đến, Hà Nội còn rất nghèo khổ, lầm than, lộn xộn và có khi, bệ rạc, nhưng đọng lại trong ký ức nhiều người là sự thân thương...

Hoài niệm và sự lùi lại của năm tháng khiến chúng ta sẵn sàng bỏ qua những thực tế phũ phàng hơn, để qua những hình ảnh trong clip, nhớ về Hà Nội thuở ấy, “một Hà Nội nhọc nhằn và dịu dàng, một Hà Nội thiếu mà vẫn đủ, những mùa xanh xưa chúng ta” (*).

Có thể xem clip tại đây.

(*) Lời đề từ của nhà văn Lê Minh Hà trong tiểu thuyết “Gió tự thời khuất mặt” (NXB Hội Nhà văn, 2005).

Tác giả bài viết: NCTG