Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GORBACHEV NGỦ VÙI TRONG CÁI ĐÊM ĐỊNH MỆNH

(NCTG) Tổng bí thư Mikhail Gorbachev đã có một giấc ngủ sâu và ngon lành đúng vào đêm 9-11-1989, khi “bức tường ô nhục” Berlin ngăn cách Đông - Tây sụp đổ, theo hồi tưởng của cựu lãnh đạo Xô-viết.

Đêm định mệnh 9-11-1989 - Ảnh tư liệu


Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô cho hay các cộng sự của ông đã không đánh thức ông. “Tuy nhiên, họ cũng không cần phải làm điều đó”, Gorbachev cho biết, vì quan điểm của Liên bang Xô-viết trong vấn đề này là rõ ràng.

Năm nay 82 tuổi, trong bài trả lời phỏng vấn tờ tạp chí Đức “Stern”, ông Gorbachev khẳng định: nước Đức bị chia cắt là một trái bom định giờ mà Châu Âu không thể tiếp tục chung sống. Nhà lãnh đạo này cho hay, chỉ đến sáng 10-11-1989, ông mới biết đến tin “Die Mauer” (Bức tường) đã sụp đổ.

Từng được coi là người cha của chính sách cải tổ và công khai hóa, hiện ông Gorbachev đang có chuyến thăm nước Đức nhân dịp ra mắt cuốn hồi ký ở Berlin. Sau đó, ông tới Köln và tham dự Hội chợ sách Leipzig.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI