Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÔNG DÂN CUỐI CÙNG CỦA ĐÔNG ĐỨC ĐƯỢC “TÔN VINH”

(NCTG) Đầu tháng Mười qua, nhân kỷ niệm 18 năm ngày thống nhất nước Đức, công dân cuối cùng của Cộng hòa Dân chủ Đức cũng được nhận nhiều lời chúc tụng nồng nhiệt. Sarah Klier chào đời ngày 2-10-1990 tại một bệnh viện ở Leipzig, 2 phút trước nửa đêm, vì vậy cô còn được là công dân Đông Đức trong vòng 120 giây và vĩnh viễn đi vào cuốn “Kỷ lục Guinness” như “người Đông Đức cuối cùng”!

Tôi từng là người Đông Đức cuối cùng” – nay đã là một cô gái có mái tóc vàng và dài, miệng luôn nở nụ cười, Sarah nói lại về khoảnh khắc cách đây 18 năm, khi tấm hình cô khi vừa chào đời đã được đăng tải trên báo chí toàn thế giới. “Một hài nhi khỏe mạnh và một nhà nước hấp hối còn có dịp chung sống trong 120 giây” - nhiều báo đã bình luận như vậy khi đưa ảnh Sarah lên trang bìa. Gần hai thập niên sau, cô nữ sinh trung học vùng Borsdorf (tiểu bang Saxony, CHLB Đức) lại có dịp lên trang nhất của nhiều tờ báo.

Theo các ghi chép đương thời, vào hồi 23 giờ 58 phút ngày 2-10-1990, các bác sĩ và y tá bệnh viện thành phố Leipzig (Đông Đức) đã chuẩn bị chạm cốc mừng ngày thống nhất, thì một nữ hộ sinh ôm một trẻ sơ sinh nặng 3.380g và dài 48cm, đang khóc nức nở, và kêu lên: “Còn một người Đông Đức nữa này!” Tất nhiên, Sarah chỉ biết về giây phút “làm nên lịch sử” đó qua lời kể của bố mẹ, nhưng trong dịp hồi tưởng, cô tự hào là cư dân cuối cùng được “vào sổ” chính thức của nước Đức cộng sản.

Từ dạo đó, Sarah Klier trở thành biểu tượng của một dân tộc đã “tìm lại được nhau”. Cho đến nay, cô vẫn nhận được rất nhiều lời chúc tụng từ cả hai miền đất nước. Như cô nói, đối với cô, lời chúc nào cũng quý, bất kể nó đến từ phần Đông hay phần Tây đất nước. Trả lời câu hỏi “cô nghĩ gì khi nhắc đến nhà nước nơi cô chào đời?” (mà thực ra Sarah chỉ biết đến qua sách lịch sử), cô gái 18 tuổi cho hay: trước hết, cô nghĩ đến hình ảnh dân Đức phá bức tường Berlin, trên “những tấm ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ” (theo cách diễn đạt của Sarah).

Trong phát biểu nhân ngày sinh nhật, Sarah cho biết niềm say mê chính của cô hiện tại là du lịch: “Tôi đã tới hầu như tất cả thành phố lớn của Châu Âu. Nếu bức tường Berlin còn đó, làm sao tôi thực hiện được điều này!

Pierre Rössling 18 năm trước

Cùng Sarah Klier, một học sinh Đức khác cũng có ngày sinh nhật đáng nhớ. Giống như “người Đông Đức cuối cùng”, Pierre Rössling cũng được cả nước Đức nhớ tới như công dân đầu tiên của nước Đức thống nhất: anh ra đời 4 giây sau khi đồng hồ chuyển sang ngày 3-10-1990!

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [origo]