Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Vì một Hà Nội xanh: CHỚ KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN!

(NCTG) “Những người ngày hôm nay vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, mong rằng một ngày không xa sẽ ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình mà đóng góp cho xã hội, không chỉ biết vun đắp cá nhân, để mặc người khác, thế hệ khác đấu tranh hộ để mình hưởng”.
Vì một Hà Nội xanh: CHỚ KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN!
Lời Tòa soạn:“Đi bộ bảo vệ cây xanh” là tên gọi của hoạt động lớn thứ tư trong vòng một tháng nay của những người yêu cây xanh Hà Nội, muốn chính quyền cần minh bạch và rõ ràng trách nhiệm trong dự án chặt hạ, thay thế cây xanh tại thủ đô. 

Khởi đầu vào 9 giờ 30 phút sáng Chủ nhật 19-4, một lần nữa, cuộc tuần hành đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cư dân Thủ đô, và diễn ra một cách ôn hòa trong trật tự, thể hiện một lối ứng xử văn minh. 

Những dòng chia sẻ sau đây là của một CTV NCTG gửi đi từ Hà Nội. Tựa đề do NCTG tạm đặt. (NCTG) 

 

Tôi yêu cây, cây yêu tôi”. 

Bảo vệ môi trường”. 

Phản đối chặt cây, yêu cầu mình bạch”. 

Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi”. 

Đó là tiếng lòng của tất cả những người yêu Hà Nội muốn bảo vệ môi trường sống thủ đô trong buổi đi bộ quanh Hồ Gươm sáng hôm nay. Đây là cuộc xuống đường thứ tư trong vòng một tháng của người dân nhằm phản đối sự thiếu minh bạch của dự án chặt 6.700 cây của các nhà lãnh đạo Hà Nội. 

Mặc dù được chính quyền rất “quan tâm”, cử một số lượng lớn an ninh, công an, dân phòng “hộ tống”, đoàn người tham gia tuần hành đã có những giây phút thật vui và cảm động. Có thể cảm nhận được rất rõ không khí thân thiện, trẻ trung và đầy quyết tâm trên mỗi khuôn mặt, nụ cười, tiếng hát và trong những lời hô vang khẩu hiệu đòi minh bạch dự án. 

Tôi thực sự cảm động khi nhìn các bạn trẻ đầy nhiệt huyết đứng ra tổ chức, đi hàng đầu giơ cao biểu ngữ, khi nhìn các cháu nhỏ được bố mẹ công kênh, hay đi lọt thỏm trong đoàn người, khi nhìn các bác lớn tuổi im lặng đi bên cạnh các con cháu, tất cả Vì Một Hà Nội Xanh, tôi hiểu một điều gì đó đang âm thầm thay đổi. 

Khi sự có mặt dày đặc của các lực lượng an ninh, công an, khi những giọng nói ra rả phát ra từ những chiếc loa yêu cầu người dân giải tán không còn làm đoàn người tham gia tuần hành sợ hãi, chùn bước, tôi hiểu rằng đã đến lúc nhà cầm quyền không thể tiếp tục đẩy người dân vào thế đối lập và duy trì cách vận hành hiện nay. 

Chừng nào chúng ta chưa nhận được những câu trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục lên tiếng, tuần hành”, đó là mong muốn của tất cả mọi người có mặt cuối buổi hôm nay. 

Cảm ơn các bạn trong nhóm tổ chức đã tổ chức thành công buổi diễu hành, người dân có cơ hội thực hành quyền công dân của mình, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các bạn đã chấp nhận nguy hiểm, luôn phải đối phó với một chính quyền công an trị, đặt lợi ích cộng đồng, xã hội lên trên lợi ích cá nhân, thật đáng trân trọng! 

Những người ngày hôm nay vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, mong rằng một ngày không xa sẽ ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình mà đóng góp cho xã hội, không chỉ biết vun đắp cá nhân, để mặc người khác, thế hệ khác đấu tranh hộ để mình hưởng. 

Chùm ảnh của Ngọc Anh về cuộc tuần hành: 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Ngọc Anh, từ Hà Nội