Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


UKRAINE: TIẾNG SÚNG ĐÃ VANG

(NCTG) “Tôi mong mọi người Việt, dù học ở Ukraine, học Nga, học Mỹ, học ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu trên thế giới, hãy đừng thờ ơ với chiến sự đang ngày càng ác liệt ở Ukraine, càng không được cười cợt người dân và lãnh đạo của họ đang gồng mình chịu đau thương, hy sinh chiến đấu bảo vệ đất nước họ một cách chân chính” - nỗi lòng của tác giả Kim Văn Chính từ Hà Nội.
Vladimir Putin được coi là đã chuẩn bị cho cuộc tấn công Ukraine từ rất lâu, có thể là 15 năm nay - Ảnh: index.hu
Chính thức bắt đầu cuộc chiến tương tàn
 
Vào ngày 24/2/2022, lúc 5h50 sáng theo giờ Moscow, Điện Kremlin đã phát đi một chương trình phát sóng trực tiếp khẩn cấp mà không báo trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin, trước toàn thế giới, chính thức tuyên chiến với chính phủ Ukraine.
 
Ông Putin nhấn mạnh rằng: Nga không chấp nhận mối đe dọa của Ukraine đối với an ninh của nhà nước và quốc gia Nga, vì vậy đã ủy quyền cho quân đội Nga tiến hành “các hoạt động quân sự đặc biệt” trên lãnh thổ Ukraine, mục đích là để thực hiện “Ukraine giải trừ quân bị”, “duy trì hòa bình” và “phi hạt nhân hóa Ukraine”.
 
Việc ông Putin tuyên chiến với nội dung không chỉ vượt qua tham vọng chiếm đóng khu vực phía đông Ukraine mà còn thẳng thừng tuyên bố sẽ tiêu diệt quân đội Ukraine, thậm chí lật đổ chính quyền Ukraine, trừng phạt những người thân Phương Tây, ghét Nga.
 
Như vậy, cuộc chiến tranh nóng đã chính thức bắt đầu.
 
Trước thời điểm Putin tuyên bố tấn công ít phút, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn tại New York, yêu cầu Nga dừng ngay hành động chống lại Ukraine và rút quân khỏi biên giới ngay lập tức, thậm chí Tổng Thư ký António Guterres còn tuyên bố trực diện: “Ông Putin, xin hãy quay lưng lại trước khi ông ra tay!”.
 
Ai ngờ rằng, chưa đầy 15 phút sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Điện Kremlin phát đi “Tuyên bố Chiến tranh” với Ukraine, đồng thời với thế giới với mục đích tiêu diệt chính quyền Ukraine hiện tại.
 
Trên thực địa, phóng viên chiến trường của BBC có mặt ở Ukraine, khu vực Kramatorsk do chính phủ Ukraine kiểm soát ở Donetsk đã khẳng định quy mô ác liệt của cuộc chiến.
 
Mariupol, một thị trấn quan trọng ven Biển Azov, cách đó 60 km, cũng bắt đầu nghe thấy những trận chiến trên đường phố ngoại ô vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24/2. Các cuộc pháo kích và tiếng súng liên hoàn tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố với tốc độ cao.
 
Kiev, Kharkiv đã có những vụ nổ lớn ở khu vực sân bay và một vài điểm, kể cả điểm ở ngay trong thành phố Kharkiv, gần ga tàu điện ngầm Studencheskaya… Có nguồn tin nói là do tên lửa Nga, có nguồn tin nói là do tên lửa Ukraine bắn hạ máy bay không người lái Nga, thương vong chưa được xác định.
 
Khu vực gần biên Kharkiv, đã có tin 4 xe tăng, 1 máy bay Nga bị bắn cháy, 50 tên xâm lược Nga bị tiêu diệt, số thương vong bên Ukraine chưa được xác định.
 
Tại khu vực đường biên Ukraine tiếp giáp với Cộng Hòa Crimea, quân đội Nga đã sử dụng xe tăng và máy bay tấn công nhiều đồn tiền duyên, căn cứ quân sự, sân bay của Ukraine. Theo thông tin ban đầu, đã có 5 máy bay Nga bị bắn hạ.
 
Các mũi quân Nga tiến vào Ukraine - Đồ họa của “New York Times”
Các mũi quân Nga tiến vào Ukraine - Đồ họa của “New York Times”
 
Phía Chính phủ Ukraine, trước khi Putin tuyên chiến với Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp (giới nghiêm) ở Ukraine vào ngày 23/2 và ra lệnh huy động quân dự bị. Ông đã có bài phát biểu khá khảng khái và gay gắt bằng tiếng Nga để cố gắng thuyết phục quân đội Nga dừng bước và kêu gọi dân thường không cúi đầu trước cỗ máy chiến tranh của Moscow.
 
Đại sứ quán Nga đã đóng cửa, hủy đốt tài liệu và rút nhân viên. Tổng thống Zelensky liên tục dùng đường dây nóng liên lạc trực tiếp với Putin vào tối ngày 23/2 nhưng đã bị Điện Kremlin cự tuyệt.
 
Hiện Ukraine đã phong tỏa không phận hàng không dân dụng quốc tế trên toàn lãnh thổ từ 5h sáng 24/2. Tất cả các sân bay hàng không dân dụng nước này đều bị phong tỏa đường băng để đề phòng “cú hạ cánh bất ngờ” của lính nhẩy dù Nga.
 
Vài suy nghĩ, tâm tư
 
cuộc chiến đã được “dền dứ” cả tháng nay, nhưng sự kiện khai hỏa tổng lực cuộc chiến như đã diễn ra đêm qua vẫn làm tôi bàng hoàng và có phần kinh ngạc.
 
Tôi vẫn dự đoán cuộc chiến nó không khốc liệt và có quy mô như vậy. Tôi không nghĩ là nước Nga và ông Putin lại máu lạnh đến mức sát nhân hàng loạt như vậy… Tôi vẫn ước gì cuộc chiến dừng lại và 2 nước Ukraine – Nga, nơi tôi đã từng học, họ có tiếng nói chung, dàn xếp mâu thuẫn bằng con đường hòa bình.
 
Tôi là một công dân, một người lĩnh, một thương binh đã sống phần đầu cuộc đời trong chiến tranh. Rồi tôi được đi học tại Ukraine thời đại học và học tại Nga thời nghiên cứu sinh, được sống trong thời XHCN sau 1975.
 
Đó là thời kỳ dù có Chiến tranh Lạnh, nhưng về cơ bản công pháp quốc tế sau Thế chiến thứ hai được tôn trọng, cả phía bên này và bên kia, các nước lớn cả Liên Xô, cả Mỹ, cả các nước G7 còn kiềm chế, cố tránh cho loài người không bước vào Thế chiến. Tôi hiểu và yêu cũng như cố gắng tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ những giá trị của hòa bình, tự do, quyền tự quyết, chủ quyền quốc gia…
 
Miền Đông Ukraine sau khi Liên bang Nga ồ ạt tấn công, ngày 24/2/2022 - Ảnh: Stringer/ Reuters
Miền Đông Ukraine sau khi Liên bang Nga ồ ạt tấn công, ngày 24/2/2022 - Ảnh: Stringer/ Reuters
 
Tôi vẫn nhớ như in buổi học tháng 2/1979, khi ra chơi, tôi lớn tiếng nói với sinh viên trong lớp về sự kiện quân xâm lược bành trướng Trung Quốc đã khai mào chiến tranh trên toàn tuyến biên giới với Việt Nam. Tôi rất buồn vì sinh viên trong lớp, toàn là trai gái trẻ măng, họ hầu như thờ ơ, lãnh đạm, không để ý gì đến thông báo của tôi (mặc dù lúc đó Liên Xô cũng rất xung khắc với Trung Quốc trên nhiều phương diện).
 
Suốt mấy ngày hôm đó, tôi gần như thất thần và buồn tủi nhìn bạn bè người Ukraine (nhiều bạn người Nga chính gốc nhưng sống tại Kiev) vui chơi, cười đùa, cợt nhả của không khí hòa bình, một mình mình ôm nỗi tủi nhục của đất nước bị xâm lấn, kẻ thù giết chóc, cướp phá trên quê hương…
 
Lúc ấy tôi nghĩ: họ sống trong hòa bình mà, còn mình, mình vẫn là thân phận công dân của một nước có chiến tranh do “người anh em” đểu cáng Trung Quốc gây ra… Tôi tin vào chính nghĩa của Việt Nam. Tôi phỉ nhổ vào sự đểu cáng, hung hăng, ăn hiếp, ngông nghênh của bọn xâm lược Trung Quốc.
 
43 năm sau - thời gian đủ cho một vòng “bể dâu” – không ai ngờ là Việt Nam của tôi lại có hòa bình, nguy cơ chiến tranh chưa hiển hiện; trong khi đó, đất nước Ukraine xinh đẹp và hòa bình của các bạn tôi, lại lâm vào cảnh y như Việt Nam hồi trước: bị “người anh em” gây chiến bằng súng đạn và giết người hàng loạt.
 
Dù bất cứ lý do gì, việc Nga gây chiến với Ukraine là phi nghĩa, giống hệt Trung Quốc ngày xưa. Hơn thế nữa, Nga và Putin còn giống hệt cách hành xử bất chấp công lý kiểu Hitler hồi Thế chiến thứ hai.
 
Cuộc chiến đấu giữ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là chính nghĩa.
 
Dù có thể có nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng chính nghĩa nhất định sẽ thắng phi nghĩa.
 
Đó không chỉ là niềm tin. Đó là chân lý đã giúp tôi sống sót qua chiến tranh và có tình yêu cuộc sống cho đến ngày hôm nay…
 
Tôi mong mọi người Việt, dù học ở Ukraine, học Nga, học Mỹ, học ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu trên thế giới, hãy đừng thờ ơ với chiến sự đang ngày càng ác liệt ở Ukraine, càng không được cười cợt người dân và lãnh đạo của họ đang gồng mình chịu đau thương, hy sinh chiến đấu bảo vệ đất nước họ một cách chân chính.
 
(*) Bài viết có sử dụng một số tư liệu của các tác giả Phó Đức An và Nguyễn Vinh.

Tác giả bài viết: Kim Văn Chính, từ Hà Nội