Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẤM HUY CHƯƠNG VÀNG ĐÁNG NHỚ

(NCTG) “Đừng “tự sướng” thái quá, nhưng chúng ta cũng không nên len lỏi những cái xấu của xã hội để hạ thấp vinh dự của thành công trong thể thao, cho dù thành công đó đối với một đất nước có hơn 90 triệu dân thì vẫn còn quả là nhỏ bé”.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và tấm HCV lịch sử của thể thao Việt Nam - Ảnh: vnexpress.net
Thể thao Việt Nam đã có HCV đầu tiên trên đấu trường Olympics ngay trong ngày thi đấu đầu tại Rio, với kỷ lục Thế vận do xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xác lập, vượt đối thủ nước chủ nhà và đại diện “nước lạ”.

Đây quả là một khoảnh khắc đáng nhớ đối với thể thao Việt Nam, và báo chí hoàn toàn có thể dùng cụm từ “chiến thắng lịch sử” khi nói về kỳ tích này. Cũng có thể tự hào, cho dù chữ “tự hào” nên bỏ trong ngoặc kép, viết nho nhỏ và khiêm nhường thôi.

Thấy trên một số diễn đàn Liên mạng, một số người chuyển sang chế giễu tưởng cũng là điều không nên. Dù sao, đây cũng là “lần đầu tiên” của đất nước mình và cần mừng vui thì hơn là nhạo báng.

Thành công ở Olympics đối với các VĐV đỉnh cao mang ý nghĩa vô cùng to lớn, thậm chí còn hơn giải vô địch thế giới, vì Thế vận hội 4 năm mới được tổ chức một lần. Rất nhiều VĐV vô địch thế giới luôn lỗi hẹn với Olympics rồi giã từ sự nghiệp trong sự tiếc nuối.

Roger Federer là một trong số đó, mặc dù nắm kỷ lục 17 danh hiệu Grand Slams và vô số các danh hiệu khác, HCV quần vợt đơn nam Thế vận hội vẫn lẩn tránh anh. Năm nay đã 35 tuổi, có thể sẽ giã từ sự nghiệp nay mai, giấc mộng Olympics xem ra đã kết thúc với Federer vì năm nay anh không tham dự do bị chấn thương.

Hay như đội tuyển bóng đá nam Brazil, dù đã vô địch thế giới 5 lần nhưng chưa một lần bén duyên với HCV Olympics.
 
Môn thể thao đòi hỏi thần kinh thép, sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, và độ chính xác gần như tuyệt đối mới có được kết quả đỉnh cao
Môn thể thao đòi hỏi thần kinh thép, sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, và độ chính xác gần như tuyệt đối mới có được kết quả đỉnh cao - Ảnh: Internet

Đừng “tự sướng” thái quá, nhưng chúng ta cũng không nên len lỏi những cái xấu của xã hội để hạ thấp vinh dự của thành công trong thể thao, cho dù thành công đó đối với một đất nước có hơn 90 triệu dân thì quả là vẫn còn nhỏ bé.

Có người cho rằng thể loại súng hơi 10m mà VĐV Hoàng Xuân Vinh vừa giành HCV chỉ là “trò chơi bắn chim”, nhưng nên nhớ thêm rằng nó đòi hỏi thần kinh thép, sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, và độ chính xác gần như tuyệt đối nơi VĐV mới có được thành quả đỉnh cao, giống như các môn Đua xe Thể thức 1 (Formula 1), Snooker, Golf…

Chúng ta hãy cùng vui với Hoàng Xuân Vinh vì anh vừa làm được điều mà thể thao Việt Nam cuối cùng cũng đạt được, sau gần nửa thế kỷ chờ đợi. Còn nỗi thống khổ mà đất nước này đã và đang phải chịu trong vòng mấy mươi năm qua thì lại là một câu chuyện khác!

Tác giả bài viết: Anh Thư, từ Sài Gòn