Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NƯỚC MỸ VỮNG MẠNH

(NCTG) “Tả hay hữu, Cộng hòa hay Dân chủ, suy cho cùng, chỉ mang tính tương đối vì lợi ích của nước Mỹ luôn luôn được đặt lên trên tất cả. Chẳng có đảng phái hay cá nhân nào được đặc quyền ngồi xổm lên tương lai đất nước”.
200 ngàn lá cờ Mỹ cắm trước Điện Capitol - Ảnh: Allison Shelley (Reuters)

200 ngàn lá cờ Mỹ cắm trước Điện Capitol - Ảnh: Allison Shelley (Reuters)

Nước Mỹ là quốc gia lớn. Chỉ tại Mỹ mới có một diễn viên điện ảnh, một người da màu và một tỷ phú trở thành Tổng thống của quốc gia siêu cường này. Chưa kể một vận động viên thể hình trở nên Thống đốc một tiểu bang quan trọng. Tất cả chỉ xảy ra tại Mỹ.

Nước Mỹ, dẫu vẫn còn nhiều bất cập, nhưng đó vẫn là nơi mà sự thành công vẫn dành cho mọi người, nếu chịu khó, bất chấp màu da, sắc tộc và tín ngưỡng.

Cuộc bầu cử Tổng thống vừa rồi mang lại cho người Mỹ nói riêng và thế giới nói chung nhiều cảm xúc lạ lùng. Dẫu có nhiều bất hòa, chia rẻ thậm chí sâu sắc, nhưng các cơ quan hành pháp và lập pháp của nước Mỹ vẫn đứng vững, không sụp đổ như nhiều nhận định.

Đó chính là biểu hiện của một quốc gia lớn. Những gì đã xảy ra tại nước Mỹ, nếu cũng diễn ra tại Nga hay Trung Quốc, chắc chắn rằng hậu quả sẽ khó lường, đơn giản vì những quốc gia này chưa bao giờ là một mô hình dân chủ thật sự và vững mạnh.
 
Tân tổng thống Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden tới Tòa Bạch Ốc - Ảnh: Jim Watson (AFP)
Tân tổng thống Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden tới Tòa Bạch Ốc - Ảnh: Jim Watson (AFP)

Cho nên những nghi ngờ gian lận bầu cử và ồn ào trên chính trường Mỹ, thậm chí cuộc bạo loạn tại Điện Capitol, chỉ sẽ khiến cho nước Mỹ đứng vững hơn sau những rạn nứt và khủng hoảng trong xã hội.

Chẳng thể có nội chiến hay “cướp chính quyền” cũng như không thể có một Hitler trong lòng nước Mỹ. Và cũng sẽ chẳng có những chính trị gia “phản quốc” hay “bán nước” như những lập luận điên rồ dựa trên những “thuyết âm mưu” đang ngập tràn các mạng xã hội của người Việt.

Nước Mỹ cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành xã hội chủ nghĩa, đánh đồng với cộng sản dưới sự cầm quyền của Đảng Dân chủ.

Chỉ có những nhà lãnh đạo yếu kém trong việc cải tổ và điều hành đất nước. Và một khi đã gây thất vọng thì lá phiếu của người dân sẽ định đoạt tương lai của người đứng đầu nước Mỹ.

Xem trực tiếp lễ nhậm chức của ông Biden mới thấy rõ sức mạnh của Mỹ. Các giá trị của nền dân chủ Mỹ sau cùng đã chiến thắng mọi khủng hoảng và chia rẻ. 

Nước Mỹ sẽ vẫn tiếp tục đứng vững và là đầu tàu cho thế giới tự do bất chấp sự đe dọa của Trung Quốc.
 
“Đây là ngày của nước Mỹ, ngày của nền dân chủ” - Ảnh: Mark Makela (AFP)
“Đây là ngày của nước Mỹ, ngày của nền dân chủ” - Ảnh: Mark Makela (AFP)

Ông Biden và bà Harris thừa biết sự chờ đợi to lớn từ phía người Mỹ. Họ cũng hiểu rằng luật chơi sẽ không cho họ một cơ hội nào khác nếu như chính quyền của họ không thể khôi phục lại những giá trị cũng như vị thế của nước Mỹ.

Tả hay hữu, Cộng hòa hay Dân chủ, suy cho cùng, chỉ mang tính tương đối vì lợi ích của nước Mỹ luôn luôn được đặt lên trên tất cả. Chẳng có đảng phái hay cá nhân nào được đặc quyền ngồi xổm lên tương lai đất nước.

Ông Trump đã trở thành một phần của lịch sử nước Mỹ. Đó là điều không thể phủ nhận.

Chế độ nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có đất nước là trường tồn. Tinh thần ấy đã được vắn tắt cô đọng trong lá thư của cựu Tổng thống George H.W Bush dành cho Tổng thống đắc cử Bill Clinton vào năm 1993: “Kể từ nay, thành công của anh cũng chính là sự thành công của đất nước. Tôi khuyến khích anh...”.

Nước Mỹ vẫn đứng vững và vững mạnh sau nhiều bão tố vì họ biết nhìn nhận và đối đầu với những sai lầm.

Họ biết khắc phục và hàn gắn những vết thương. Họ có lòng vị tha và họ tôn trọng sự khác biệt. Họ luôn luôn trưởng thành sau những thất bại. Họ đã đánh đổi nhiều sức lực và hy sinh để xây dựng một quốc gia cường thịnh và dân chủ.
 
Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump trong lễ chia tay tại căn cứ không quân Andrews - Ảnh: Carlos Barria (Reuters)
Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump trong lễ chia tay tại căn cứ không quân Andrews - Ảnh: Carlos Barria (Reuters)

Nhìn nước Mỹ, không khỏi suy nghĩ về Việt Nam dấu yêu.

Đó cũng là khát khao của bao người Việt Nam dành cho đất nước của mình.

Cái gì cũng có cái giá của nó.

Freedom is not free”!

Tác giả bài viết: Lâm Bình Duy Nhiên, từ Lausanne (Thụy Sĩ)