Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỤ HÔN PUTIN VÀ TRUMP, ĐIỆP VIÊN VÀ CHÚA ĐẢNG MẶT NGHỆT

(NCTG) “Là công dân Mỹ, người viết bài này không lo những tào lao của Trump. Chỉ lo về dân trí và nhân tính của người Mỹ. Thế giới ra sao nếu siêu tướng cướp Donald Trump đắc cử. Thế giới sẽ bị “trao duyên lầm tưởng cướp”? Có tới hai tướng cướp Putin - Trump, chưa kể tướng cướp Tập Cận Bình lấp ló đầu hè”.
Tranh tường ở Vilnius, thủ đô Lithuania. Trump thấy sức mạnh và sự trâng tráo trong Putin. Putin thấy trong Trump ẩn chứa một cơ hội lớn - Ảnh: Aleksandr Lukyanov
Trong bài viết “Trump and Putin: A Love Story - The attraction is mutual, but history shows who’s really using whom” trên tờ “The NewYorker” ra hôm nay, 3-8-2016, nhà báo David Remnick bất ngờ liệng tài tử Vladimir Putin ra sân khấu tranh cử rối nùi ở Mỹ.

Nước Nga đối thủ của nuớc Mỹ trong Chiến Tranh Lạnh kéo dài từ sau Đệ Nhị Thế Chiến tới khi Đảng Cộng Sản Liên Sô tan rã năm 1991. 25 năm sau, hai điệp viên hun nhau ngó zất zùng zợn.

Theo David Remnick, Putin và Trump đều có động lực riêng nhưng mèo nào cắn mỉu nào thì lịch sử sẽ trả lời. Nhưng qua bài viết có vẻ như David có câu trả lời cho độc giả. Chỉ nêu ra vài điểm chính ở đây: so với Putin trùm KGB thì thương gia Trump chỉ là chúa đảng mặt nghệt.
 
 
0

Sanh năm 1952, Putin lớn lên ở Leningrad. Thú vui là cùng bạn bè vác gậy rượt đuổi... chuột trong khoảng sân ảm đạm chung cư đường Baskov Lane. Bố Putin, một cựu thương binh thường tẩn cậu con bằng thắt lưng. Putin thoát đi bằng làm tình nguyện viên cho K.G.B, cơ quan mật vụ nhà nước.
 
Khu chung cơ nơi thuở thiếu thời Putin cùng bạn bè đuổi chuột
Khu chung cơ nơi thuở thiếu thời Putin cùng bạn bè đuổi chuột

Donald Trump, sanh năm 1946, cũng gặp vài con chuột trên bãi cỏ bất động sản Jamaica Estates 4 - phòng ngủ giá thị trường 1,65 triệu USD trên một vùng đồi thoai thoải viền hàng cây xanh ở quận Queens, New York.

Tính nết bất thường, học hành không phải nghề của chàng, Trump thuộc loại “trouble maker” (kẻ gây rối) ở trường tới nỗi ông bố Fred Trump phải gửi cậu ấm 13 tuổi tới một trường tư quân sự không phải để phục vụ đất nước mà để học thừa kế gia tài bất động sản đồ sộ. Ở Mỹ, nhà giàu thường gửi con vô trung học quân sự để học thành lãnh đạo quân sự hay dân sự. Chi phí một năm không… nhẹ nhàng: 60.000 USD, ngang ngửa với học phí ở Đại học John Hopkins. Trump không giấu quá khứ nghịch ngợm “hồi nhỏ tui sao giờ vậy hà”.
 
Ngôi nhà thơ ấu của Donald J. Trump tại vùng đất giàu có của Jamaica Estates, Queens - Ảnh: Hilary Swift (“The New York Times”)
Ngôi nhà thơ ấu của Donald J. Trump tại khu thượng lưu - Ảnh: Hilary Swift (“The New York Times”)

Trump ca ngợi Putin là một “nhà lãnh đạo tốt hơn Barack Obama”. Còn Putin nhận xét Trump thật “thông minh” và “tài năng không thể nghi ngờ” dù Putin đã có lần nêu lên rằng Trump không phân biệt được Lực lượng Quds và người Kurd. 

So với Putin thì sự Trump không thuộc bài lại tốt vì hai lý do. Kể từ khi Liên bang Xô-viết sụp đổ, Nga ngày càng đối đầu rất nguy hiểm với Phương Tây nên đây là cơ hội bằng vàng nếu người Mỹ bầu một lãnh đạo kém khả năng cho Nga rảnh tay, ít nhất ở Châu Âu, cả năm trời. Putin rất muốn Mỹ quên đi những gì Nga làm ở Ukraine và Crimea. Putin không còn mong gì hơn nếu Trump không thuộc sử. Tuyệt vời!!

Một ngớ ngẩn vô tiền khoáng hậu của tỷ phú Trump. Ngày 31-7-2016, trả lời phỏng vấn George Stephanopoulos (đài ABC), Trump nói: “Putin sẽ không mang quân vào Ukraine. Hiểu chửa?” (He's not going into Ukraine, okay, just so you understand). Stephanopoulos nhắc: “Ủa, ông ta đã tới đó rồi mà, phải không?” (Well, he's already there, isn't he?).

Trump đánh trống lảng vì không biết quân Nga đã chiếm Ukraine hồi nào và cách nào: “Ủa, vậy sao, ổng vô Ukraine theo cách nào đó… Nhưng tui đâu có làm tổng thống lúc đó đâu, Obama mờ. Nghe nói dân Crimea thà đi với người Nga hơn là…” (Okay. Well, he's there in a certain way. But I'm not there. You have Obama there. The people of Crimea, from what I've heard, would rather be with Russia than where they were).

Tại sao Putin và Trump lại chung một xuồng? Vì cả hai đều rất thích tiền. Putin mua Thế vận hội Olympic, mua World Cup. Theo tờ “Washington Post”, tại Hội nghị bất động sản 2008, Trump cho biết “… rất nhiều tiền từ Nga đổ vào mua nhà cửa”. Năm năm trước Trump mua một căn nhà 40 triệu ở Palm Beach, Florida, chủ nhân khai phá sản, rồi bán lại 100 triệu cho một người Nga.

Là công dân Mỹ, người viết bài này không lo những tào lao của Trump. Chỉ lo về dân trí và nhân tính của người Mỹ. Thế giới ra sao nếu siêu tướng cướp Donald Trump đắc cử. Thế giới sẽ bị “trao duyên lầm tưởng cướp”? Có tới hai tướng cướp Putin - Trump, chưa kể tướng cướp Tập Cận Bình lấp ló đầu hè.

Theo tin tức đang nóng hổi, “Trung Quốc và Nga sẽ tập trận chung ở Biển Đông”, nhưng vùng biển nào vẫn là một ẩn số. Điều đáng lo là tướng cướp nào cũng có một mớ reo hò cổ võ đằng sau.

Tin giờ chót khi kết thúc bài này: một dân biểu trong Đảng Cộng Hòa (cùng đảng với Donald Trump) gọi Trump là “Nỗi nhục của đất nước. Một số nhân vật tiếng tăm Đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary. Amen.

Tác giả bài viết: Trần Thị Vĩnh-Tường, từ California - Ngày 3-8-2016