Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“NGƯỜI MÌNH”

(NCTG) “Vâng, chỉ có người Việt là đáng thương, là trung thực, là hiền hậu, là siêng năng, là thông minh, là tuyệt đỉnh. Còn các sắc màu khác là thấp kém, là lười biếng, là đáng ghét và giả dối”.
Phải chăng nhiều người Việt đã dễ dàng quên đi quá khứ tỵ nạn của mình, để bài xích những người di dân khác? - Ảnh tư liệu
Lạ lùng, luận điệu cho rằng chỉ có người Việt di dân là được quyền định cư hay xin tỵ nạn trong khi các sắc dân khác thì không xứng đáng. Cứ như thể, chỉ có người Việt là có lý do chính đáng để bỏ nước ra đi, trong khi dân khác chỉ là tội phạm, ăn bám, lười biếng hay khủng bố.

Nhiều người Việt quên đi cái quá khứ nhọc nhằn khi phải trải qua những cuộc di dân bi thảm. Hôm nay, họ quay lại bài xích những người di dân khác một cách cực đoan nhất. Cứ như thể họ đã là dân bản địa từ bao thế hệ.

Tại Mỹ, nhiều người Việt hồ hởi ủng hộ Tổng thống Trump với ý định xây tường hòng ngăn chặn làn sóng nhập cư phi pháp đến từ các nước Trung Mỹ cũng như các chính sách bài ngoại của ông.

Tại Pháp, không ít người Việt bỏ phiếu cho đảng cực hữu Front National của gia đình Le Pen với hy vọng “tống cổ bọn da đen và rệp” ra khỏi Pháp.

Trong nước thì dân tình kháo nhau rằng, Pháp, Đức và cả Châu Âu giờ là đất của bọn tội phạm, của bọn “mọi đen” và bọn khủng bố Hồi giáo đang tàn phá văn hóa phương Tây, cho nên có đi du lịch thì phải hết sức “cẩn thận”!

Tại Thụy Sĩ, nhiều người Việt cũng bỏ phiếu cho đảng cực hữu UDC (Union démocratique du centre) và lên án nặng nề chính sách nhập cư “dễ dãi” của cánh tả...

Một anh đồng nghiệp người Thụy Sĩ, từng có bạn gái là người Việt, đã thốt lên rằng, sao dân Việt phân biệt và kỳ thị chủng tộc quá vậy!

Vâng, chỉ có người Việt là đáng thương, là trung thực, là hiền hậu, là siêng năng, là thông minh, là tuyệt đỉnh. Còn các sắc màu khác là thấp kém, là lười biếng, là đáng ghét và giả dối.

Tác giả bài viết: Lâm Bình Duy Nhiên, từ Lausanne (Thụy Sĩ)