Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MAY VÀ MẮN

(NCTG) “Thành công hay thất bại, lắm khi, không nhất thiết do tài năng, mà chỉ là do tầm nhìn mà thôi!”.
Nữ thần may mắn Tyche - Minh họa: Internet
Có bao giờ bạn quan sát một vài người nào đó và tự hỏi tại sao thần may mắn luôn mỉm cười với họ, theo nghĩa họ gặp rất nhiều thuận lợi hơn đa số trong những lãnh vực như học hành và sự nghiệp?

Khi thấy một số người gặp quá nhiều cơ hội thăng tiến, hoặc vượt qua nhiều trở ngại mà đa số có thể sẽ không vượt qua được, trong khi trông họ có vẻ không có tài cán gì nổi trội, người ta thường chép miệng, “Nó may quá!” hay “Trời thiên vị nó quá!”.

Có thật như vậy không?

Một số nhà khoa học tập hợp những người “tin” là họ thường hay gặp may (nhóm A) và những người “tin” là họ không mấy khi gặp may (nhóm B) cho một nghiên cứu về “may mắn”. Mỗi người trong hai nhóm này được phát một tờ báo vài trang, và được yêu cầu hãy đếm xem có bao nhiêu tấm hình trong tờ báo đó.

Kết quả cho thấy tất cả mọi người trong hai nhóm A và B đều cho ra con số 17 tấm hình trong tờ báo. Khác biệt duy nhất là nhóm B trung bình mỗi người mất khoảng 20 giây để đưa ra con số đó, trong khi nhóm A mỗi người chỉ mất khoảng dưới 10 giây để nhận ra tờ báo có tổng cộng 17 tấm hình.

Như thế, có phải là người nhóm A tài hơn người nhóm B khi có thể đếm hình nhanh hơn? Hay là người nhóm A được thần may mắn mỉm cười, còn người nhóm B thì bị thần hắt hủi?

Không hề!

Người nhóm B khi được yêu cầu đếm hình trong báo thì họ cặm cụi đếm hình, mà không để ý đến hàng chữ nhỏ ở đầu trang thông báo cho người đọc biết là tờ báo có cả thảy 17 tấm hình tất cả. Người nhóm A thì nhìn thấy hàng chữ đó, trong khi đa số nhóm B thì không.

Nghiên cứu đưa ra kết luận rằng, khi bạn tin là mình có may mắn, đó là một phần của sự suy nghĩ lạc quan. Và từ chỗ suy nghĩ lạc quan, tầm nhìn của bạn được mở rộng hơn rất nhiều, dẫn đến bạn có thể nhìn ra được những điều hoặc cơ hội mà người khác thường bỏ lỡ.

Như nhóm B, vì không tin mình gặp may nên chỉ thấy được con đường duy nhất là đếm, đếm và đếm. Trong khi nhóm A thì nhìn này nhìn kia và cuối cùng nhìn thấy cơ hội ngay trước mặt mình.

Thành công hay thất bại, lắm khi, không nhất thiết do tài năng, mà chỉ là do tầm nhìn mà thôi!

Tác giả bài viết: Hải Lý, từ Canada