Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LADY GAGA VÀ BÀI QUỐC CA HOA KỲ

(NCTG) “Lady Gaga đã có tất cả để nhập tâm một cách hoàn hảo và trình bày một cách tuyệt vời bài Quốc ca Hoa Kỳ. Có lẽ cô đã chờ đợi giây phút ấy từ đã lâu, lâu lắm rồi”.
Lady Gaga bay bổng trong màn trình diễn Quốc ca Hoa Kỳ tại lễ tuyên thệ và nhậm chức của Joe Biden, ngày 20-1-2021 - Ảnh: Alex Wong
Tôi chưa bao giờ là fan của Lady Gaga nhưng khi nghe cô hát Quốc ca Hoa Kỳ trong ngày lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden, tôi đã bị cô chinh phục hoàn toàn.

Chẳng những cô hát hay, hát khỏe, hát điêu luyện mà tôi còn cảm nhận được sự hạnh phúc của cô khi trình bày bài Quốc ca. Như thể cô đã được “giải phóng”, được “cởi trói” sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trong từng lời ca, ánh mắt của cô là sự sung sướng, sự hãnh diện tột cùng khi được góp mặt trong thời khắc lịch sử của nước Mỹ.

Cái hay của người ca sĩ là vậy. Không chỉ đơn thuần tài năng mà còn là cái Tâm để cảm nhận và chuyên chở cái Hồn của một bài hát khiến nó trở nên khó quên, thậm chí bất tử trong lòng người nghe. Khiến cho tận tâm hồn sâu thẳm của mỗi người, chúng ta rung động và thổn thức trước những giai điệu, trước những lời ca của người nghệ sĩ.

Lady Gaga đã có tất cả để nhập tâm một cách hoàn hảo và trình bày một cách tuyệt vời bài Quốc ca Hoa Kỳ. Có lẽ cô đã chờ đợi giây phút ấy từ đã lâu, lâu lắm rồi.
 
“Tôi cầu nguyện để ngày mai sẽ là một ngày hòa bình cho tất cả người Mỹ (...) một ngày của tình yêu, không phải là ngày của hận thù, ngày của sự chấp nhận, không phải là ngày của sợ hãi, đó là ngày để dám mơ về một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn...” - Ảnh: Brendan McDermid (Reuters)
“Tôi cầu nguyện để ngày mai sẽ là một ngày hòa bình cho tất cả người Mỹ (...) một ngày của tình yêu, không phải là ngày của hận thù, ngày của sự chấp nhận, không phải là ngày của sợ hãi, đó là ngày để chúng ta dám mơ ước về một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn...” - Ảnh: Brendan McDermid (Reuters)​

Đó không chỉ là niềm tự hào hay một đặc ân của riêng cô. Có lẽ đó là cảm nhận được vinh dự góp mình trong một xã hội đa văn hóa, đa tôn giáo và đa chủng tộc của hàng trăm triệu công dân Hoa Kỳ.

Một buổi lễ đặc biệt, trong một bối cảnh xã hội và chính trị lạ lùng của nước Mỹ. Tất cả giản đơn, thậm chí trầm vắng và buồn tênh. Thật vậy, khi nước Mỹ đang bị chia rẽ sâu đậm, lại phải đối phó với cơn đại dịch và con số khổng lồ những nạn nhân bị chết bởi Covid thì khó có thể hân hoan, vui mừng một cách thái quá.

Cho nên, sự giản dị và tôn nghiêm cũng là một phần thể hiện sự tôn trọng dành cho nạn nhân cũng như những gì mà xã hội và người Mỹ đang phải đương đầu.

O, say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?


Màn trình diễn của Lady Gaga đã khiến cho buổi lễ trở nên nhân văn hơn và là một minh chứng sống động cho những giá trị cao đẹp, nhân bản của nền dân chủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Tác giả bài viết: Lâm Bình Duy Nhiên, từ Lausanne (Thụy Sĩ)