Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HÔI CỦA - MỘT KIỂU TƯ LỢI BẨN THỈU

(NCTG) “Ngày mai ra đường bỗng nhiên có một kẻ vụng về tuột tay làm bay tứ tung xấp tiền 500.000 đồng ngay trước mắt thì tôi và bạn sẽ làm gì?”.

Ảnh: Facebook

Cả một đám đông tranh nhau hớn hở nhặt bia, nhặt tiền - không phân biệt tầng lớp, giai cấp, học nhiều - vô học, có của hay nghèo khó... Mối lợi nhỏ nhoi nhưng nhãn tiền, quá dễ dàng và đến bất ngờ khiến con người không còn đủ thì giờ để suy nghĩ, cư xử cho xứng đáng với chất người.

Hầu hết comment của mọi người trên các diễn đàn, mạnh xã hội đều phản đối và khinh thường việc hôi của, nhưng tôi tự hỏi là nếu trường hợp tương tự diễn ra ngay trước mắt và hoàn toàn dễ dàng thu nhặt “chiến lợi phẩm” mà không bị trừng phạt, không bị ai đó ghi chụp lại - nghĩa là không bị sao cả - chúng ta có cư xử giống đám đông đang bị mắng mỏ khinh thường kia không?

Và nếu có ai đó không hôi của mà lại giúp nạn nhân thu gom đồ bị rơi thì khi về nhà, người thân, láng giềng có đánh giá hay thầm chửi đó là “đồ ngu”, “sĩ”, “hâm” không?

Tôi nhớ hồi còn bé đi học, cô giáo dạy “nhặt được của rơi trả lại người mất”, thế nhưng gần như đứa bé nào nhặt được của rơi cũng đều lén lút cất biến, thậm chí nếu đồ nhặt đươc có giá trị thì còn sung sướng đưa cho bố mẹ và thế nào cũng nhận được câu khen ngợi “con này khôn”.

Bố mẹ không bao giờ dạy con ăn trộm ăn cắp, nhưng hầu hết đứa bé nào cũng sẽ nhặt trộm đồ chơi của bạn - vì đó là một giai đoạn trong quá trình phát triển của trẻ. Nhưng liệu có mấy bố mẹ khi phát hiện thói xấu của bé sẽ có biện pháp dạy dỗ, giải thích thỏa đáng và dẫn bé sang nhà bạn trả lại đồ bé đã lấy trộm?

Dường như, hầu hết các vị phụ huynh chỉ làm điều đó khi bé bị phát hiện. Chưa nói đến chuyện nếu đồ bé lấy vô tình có giá trị lớn thì một số bố mẹ còn giấu nhẹm đi và tiêu thụ đồ ăn trộm đó.

Mỗi hành xử trong hiện tại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Chê trách người thật dễ dàng, liệu mấy ai biết tự vấn, tự sửa mình khi nhìn vào thói xấu của người khác?

Ngày mai ra đường bỗng nhiên có một kẻ vụng về tuột tay làm bay tứ tung xấp tiền 500.000 đồng ngay trước mắt thì tôi và bạn sẽ làm gì?.

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Quỳnh Nga