Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐIỀU KỲ DIỆU NHO NHỎ MÙA GIÁNG SINH

(NCTG) “Quyết định và sự thu xếp mang tính “chữa cháy” này, trong hoàn cảnh thiếu nhân lực, thiếu tàu trầm trọng, chọn ưu tiên hướng đến những đứa trẻ xa cha mẹ, dường như là một tin duy nhất có chút nhân văn, tình nghĩa, làm ấm lòng trong dịp lễ đầy xáo trộn năm nay”.
Minh họa: Ouest-france.fr
Cách đây ít ngày, mình cứ ám ảnh mãi giọng một người mẹ run run kể trên đài rằng con gái cô òa khóc trong điện thoại khi nghe tin không được gặp mẹ trong ngày Giáng sinh. Còn cô thì chưa biết làm cách nào, đành gửi quà cho con qua bưu điện. Một ông bố thì quả quyết sẽ đành phải lái xe đi về 1.300km để đón hai con (và còn có thể phải đi lần nữa sau nghỉ lễ) vì với anh, từ dịp nghỉ thu đến giờ bố con chờ đợi để gặp nhau, nên không thể có Noel nếu không có các con mình.

Đó là vì ảnh hưởng của cuộc đình công kéo dài, thiếu tàu và phải dồn chỗ cho hành khách đã đặt vé, nên dịch vụ đưa đón, cử nhân viên đi kèm và các toa tàu dành riêng cho trẻ đi một mình bị tạm ngưng.

Có thể mình xót xa do Giáng sinh - thời gian của đoàn tụ, ngày lễ mong đợi nhất của mọi đứa trẻ - đang đến rất gần. Hơn thế nữa, những đứa trẻ phải di chuyển xa không có người lớn đi cùng trong dịp này, phần lớn ở trong hoàn cảnh thiệt thòi về tình cảm. Vì gia đình cha mẹ không cùng chung sống, và chỉ được gặp nhau những dịp nghỉ lễ.
 
Minh họa: Ouest-france.fr
Minh họa: lemonde.fr

Thế nên tối nay, trên đường về, tự nhiên nước mắt cứ chảy dài khi nghe tin đài phát lại liên tục lời thông báo khẩn của ngành Đường sắt đến mọi gia đình, rằng 14 chuyến tàu cao tốc sẽ được đặc biệt sắp xếp chỉ dành riêng chở các em nhỏ vào Chủ nhật này, và sẽ quay trở lại một tuần sau. Tức là, 5 ngàn chỗ trẻ em và người đi kèm sẽ được phục hồi (trên tổng số khoảng 6 ngàn chỗ mọi năm), và ngành Đường sắt yêu cầu ai có nhu cầu hãy nhanh chóng đặt vé ngay.

Quyết định và sự thu xếp mang tính “chữa cháy” này, trong hoàn cảnh thiếu nhân lực, thiếu tàu trầm trọng, chọn ưu tiên hướng đến những đứa trẻ xa cha mẹ, dường như là một tin duy nhất có chút nhân văn, tình nghĩa, làm ấm lòng trong dịp lễ đầy xáo trộn năm nay.

Trong bầu không khí trên chính trường, nơi ai nấy đề phòng và đối đầu vì không tin nhau, câu chuyện thời sự này an ủi mình, rằng vẫn cần tin và khích lệ sự tử tế, dù hiếm hoi như điều “kỳ diệu” muộn mằn của Giáng sinh.

Như cách đây mấy tháng, mình đã trả lời con gái khi con hỏi “mẹ ơi ông già Noel có thật không mẹ?”, rằng:

- Ông già Noel tồn tại, và mang quà đến cho con, nếu con còn TIN vào điều đó.

Còn bạn, có tin vào sự nhiệm màu của mùa Giáng sinh?

Tác giả bài viết: Bùi Uyên, từ Paris